Kinh hoàng vỡ sân tại Argentina: 1 CĐV thiệt mạng, thảm kịch đáng quên

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sau sự kiện thương tâm tại Indonesia, một vụ việc tương tự vừa xảy ra tại Argentina khiến 1 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

Sau sự kiện tại Indonesia, bóng đá thế giới lại có thêm một vụ việc thương tâm. Một người thiệt mạng, rất nhiều trẻ em bị tổn thương ở mắt và hàng trăm người bị thương, khi các khán giả trong sân vận động Juan Carmelo Zerillo cố thoát ra bên ngoài để tránh đạn hơi cay. Họ buộc phải phá rào và tràn xuống sân để có thể hít thở được.

Kinh hoàng vỡ sân tại Argentina: 1 CĐV thiệt mạng, thảm kịch đáng quên - 1

Các cổ động viên buộc phải tràn xuống sân để có thể hít thở

Vụ việc này xảy ra trong cuộc đối đầu giữa Gimnasia La Plata và Boca Juniors thuộc vòng 23 của giải VĐQG Argentina. Đây là trận đấu liên quan trực tiếp đến cuộc đua vô địch nên có sức hút cực lớn. Theo hãng tin Reuters, sân Juan Carmelo Zerillo có sức chứa 21.500 chỗ ngồi đã chật kín nhưng bên ngoài sân vẫn còn khoảng 10.000 CĐV tụ tập.

Đám đông bên ngoài muốn vào xem nhưng gặp phải sự ngăn cản của cảnh sát. Những cuộc đụng độ nổ ra giữa đôi bên và cảnh sát đã buộc phải sử dụng đạn hơi cay để giải tán đám đông. Mọi chuyện trở nên mất kiểm soát khi một số lượng lớn khán giả tràn vào sân khiến cho tình hình càng trở nên hỗn loạn.

Thậm chí, 1 phóng viên của đài TyC Sports đang tác nghiệp tại hiện trường đã bị cảnh sát bắn nhầm. Rất may là đó chỉ là đạn cao su nên phóng viên này chỉ bị thương nhẹ.

Sau đó, cảnh sát quyết định bắn đạn hơi cay vào phía trong sân vận động và đây là lý do khiến cho sân đấu tràn ngập mùi khí gas. Cầu thủ của hai đội nhanh chóng được sơ tán vào đường hầm, còn trận đấu bị hoãn khi mới bắt đầu được 9 phút và tỷ số vẫn là 0-0, cho tới khi có thông báo mới của liên đoàn bóng đá Argentina.

Kinh hoàng vỡ sân tại Argentina: 1 CĐV thiệt mạng, thảm kịch đáng quên - 2

Các cầu thủ được sơ tán vào đường hầm khẩn cấp

Theo thông báo mới nhất từ các nhà chức trách Argentina, một CĐV đã thiệt mạng vì lên cơn đau tim trong quá trình chạy nạn. Hàng trăm người khác bị thương trong đó rất nhiều trẻ em bị tổn thương ở mắt do khí gas. Người phụ trách an ninh trong trận đấu này đã bị sa thải.

Chính quyền Argentina đang bắt tay vào điều tra vụ việc. Theo thông tin ban đầu, thảm kịch này có thể xuất phát từ việc số vé đã được bán ra vượt qua sức chứa của sân vận động. Leonardo Morales, cầu thủ đang chơi cho Gimnasia La Plata tiết lộ sự việc trên kênh ESPN:

"Chúng tôi cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Mọi người vẫn đang thi đấu bình thường và đột nhiên khí gas xuất hiện. Chúng tôi được sơ tán vào trong đường hầm nhưng thực sự rất lo lắng. Vợ và các con của tôi trên khán đài. Thằng nhóc nhà tôi không thể mở mắt nổi vì khí gas. Mọi chuyện thật sự tồi tệ".

Con số thương vong được dự đoán sẽ còn tăng bởi các vụ động độ giữa cảnh sát và CĐV bên ngoài sân còn nổ ra sau đó. 

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ngọc Lâm

CLIP HOT