Hot-girl Anh Thơ hạ nhà vô địch nam Đào Hồng Sơn ở sới vật hội làng, fan dậy sóng
(Tin thể thao, tin võ thuật) Anh Thơ quật ngã nhà vô địch Jiu-Jitsu Đào Hồng Sơn, tạo nên cơn sốt trên sới vật đầu xuân.
Trận đấu gây sốt mạng xã hội
Hội vật đầu xuân tại Bắc Ninh năm nay bất ngờ trở thành tâm điểm khi nữ đô vật Anh Thơ (sinh năm 2002, cao 1m72) bước lên sới đấu, đối đầu với võ sĩ Đào Hồng Sơn. Ở trận đấu vừa qua, Anh Thơ thu hút sự chú ý bởi ngoại hình xinh đẹp, cô còn khiến khán giả phấn khích với những pha ra đòn dứt khoát, thi đấu ngang ngửa với đối thủ nam.
Bức ảnh về cuộc thi đấu vật được Anh Thơ chia sẻ trên trang cá nhân của cô
Điều đặc biệt, Hồng Sơn không phải võ sĩ tầm thường. Anh sinh năm 1997, có biệt danh "Quỷ lùn Jiu-Jitsu", từng hai lần giành HCV SEA Games 31, 32 và là nhà vô địch Jiu-Jitsu thế giới 2022. Với nền tảng từ Judo, Sơn là một trong những võ sĩ đối kháng hàng đầu Việt Nam, thậm chí còn lập kỷ lục knock-out đối thủ chỉ sau 17 giây tại giải MMA Lion Championship.
Vậy mà trong trận đấu này, Anh Thơ vẫn đứng vững trước một đối thủ dày dạn kinh nghiệm, thậm chí khiến nhà vô địch Jiu-Jitsu thế giới phải chịu thua. Tuy nhiên cũng có thể nhận thấy rằng, so với Anh Thơ, Hồng Sơn có thể hình thua kém hơn và có vẻ như anh cũng không thi đấu hết sức.
Từ nữ vận động viên bóng chuyền đến "nữ hoàng sới vật"
Ít ai biết rằng Anh Thơ không phải một đô vật chuyên nghiệp. Cô từng theo học môn vật chuyên sâu nhưng sau 6 tháng đã quyết định chuyển hướng sang bóng chuyền và hiện là VĐV của một CLB tại Bắc Ninh. Dù vậy, mỗi dịp hội làng đầu xuân, cô đều trở lại sới đấu như một cách giữ gìn truyền thống quê hương.
Ngoài sự mạnh mẽ trên sàn, Anh Thơ cũng thu hút sự quan tâm nhờ phong cách đối lập đầy thú vị. Nếu trên sới vật, cô đầy bản lĩnh và quyết đoán, thì ngoài đời lại mang vẻ nhí nhảnh, nữ tính. Chính sự đối lập này khiến cô ngày càng nhận được nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng.
Anh Thơ (số 7) thực tế là VĐV bóng chuyền. Ảnh Facebook nhân vật
Cộng đồng mạng dậy sóng với trận đấu kỳ lạ
Sau khi những hình ảnh và video của trận đấu lan truyền trên mạng xã hội, dư luận ngay lập tức chia thành ba luồng ý kiến rõ rệt.
Nhóm ủng hộ, nhiều người bày tỏ sự phấn khích trước tinh thần thi đấu của Anh Thơ, cho rằng đây là chiến thắng đầy ấn tượng và là minh chứng cho việc phụ nữ hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng trong thể thao đối kháng.
Một ý kiến khẳng định: "Nữ quyền đỉnh cao! Một chiến thắng quá thuyết phục". Người khác lại làm cả thơ: "Thơ vật Sơn như mẹ vật con trai, đúng là không thể coi thường sức mạnh của phái đẹp". Bình luận khác tỏ ra ngưỡng mộ: "Nhìn là biết on top (ý nói Anh Thơ kiểm soát trận đấu, trội hơn đối thủ) rồi, tương lai còn tiến xa lắm".
Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen ngợi, cũng có số ý kiến lại cho rằng việc nam và nữ thi đấu vật với nhau là không phù hợp.
Trên trang cá nhân của mình, võ sĩ Đào Hồng Sơn cũng đăng tải hình ảnh về màn so tài với Anh Thơ
Người dùng gay gắt viết: "Thể thao đối kháng phải có luật rõ ràng, nam đấu nam, nữ đấu nữ, thế này là bất công". Tài khoản tiếp theo đặt câu hỏi: "Lỡ có va chạm dẫn tới chấn thương nặng thì sao. Những trận đấu nam - nữ như thế này rất dễ gây tranh cãi". Thậm chí có người phản đối mạnh mẽ: "Nhìn phản cảm, chẳng khác nào chiêu trò câu view".
Bên cạnh hai luồng quan điểm trái ngược, khán giả còn lại có góc nhìn trung lập, cho rằng đây đơn thuần là màn so tài vui vẻ.
1 người cho rằng: "Miễn là cả hai đồng ý thi đấu và tuân thủ luật thì chẳng có vấn đề gì cả". Ý kiến khác nhận xét: "Hội làng đầu xuân mà, miễn vui là được, có cần căng thẳng thế không?". Thậm chí có người bông đùa: "Tài năng như Đào Hồng Sơn cũng toát mồ hôi đấy".