"Độc cô cầu bại" Mayweather ra lệnh đánh người, bắt nạn nhân trả phí luật sư
(Tin thể thao, tin võ thuật) Floyd Mayweather Jr bị kiện vì cáo buộc ra lệnh tấn công người đàn ông quay phim mình ở Las Vegas. Tuy nhiên, Mayweather yêu cầu tòa án bác bỏ vụ kiện và đề nghị nạn nhân phải trả phí luật sư.
Floyd Mayweather, huyền thoại quyền Anh bất bại, đang bị cáo buộc ra lệnh tấn công một người đàn ông chỉ vì bị quay phim khi chạy bộ ở Las Vegas. Nhưng điều gây sốc hơn cả không phải là vụ hành hung mà là việc Mayweather yêu cầu nạn nhân phải trả phí luật sư cho mình.
Mayweather lật ngược vụ kiện pháp lý
Vụ tấn công trong đêm
Theo đơn kiện của William Rodriguez Mercado, sự việc xảy ra vào rạng sáng ngày 31/5/2023. Khi phát hiện Mayweather chạy bộ cùng một phụ nữ trên vỉa hè Las Vegas, anh ta rút điện thoại quay lại. Hành động tưởng chừng vô hại ấy lại châm ngòi cho cơn thịnh nộ của võ sỹ được mệnh danh "Độc cô cầu bại".
Mayweather được cho là đã quát lên với các vệ sĩ của mình: “Hắn đang quay. Lấy điện thoại của hắn. Tóm lấy hắn ta". Ngay sau đó, nhóm người từ đoàn tùy tùng của tay đấm huyền thoại lao đến. Rodriguez Mercado kể lại rằng anh bị đấm vào mặt, bất tỉnh, và khi tỉnh dậy, điện thoại biến mất.
Nhưng cơn ác mộng chưa kết thúc. Rodriguez Mercado còn khai rằng một chiếc xe lạ tiếp cận anh, và người trong xe dọa sẽ giết nếu anh không lên xe. Sợ hãi, anh chạy đến cửa hàng tiện lợi và gọi cảnh sát, nhưng chẳng ai đến giúp.
Mayweather: Từ phủ nhận đến tố ngược
Dù bị cáo buộc trực tiếp ra lệnh hành hung, Mayweather phủ nhận tất cả. Đội ngũ pháp lý của anh không chỉ yêu cầu tòa bác bỏ vụ kiện mà còn muốn chính nạn nhân phải trả phí luật sư cho huyền thoại quyền Anh.
Theo Mayweather, nếu Rodriguez Mercado có bị thương thì đó là do "hành vi bất cẩn" của chính anh ta, không liên quan đến tay đấm 48 tuổi này.
Đây không phải lần đầu tiên "Money Man" đối mặt với vụ kiện liên quan tới chuyện hành hung người khác
Đây không phải lần đầu tiên Mayweather vướng vào cáo buộc tương tự. Năm 2022, Eduardo Andres Torres Martinez cũng tố cáo Mayweather đã ra lệnh cho vệ sĩ hành hung khi anh này quay phim tại một nhà hàng ở Los Angeles. Kịch bản quen thuộc đã diễn ra, nạn nhân tố bị đánh, điện thoại biến mất, nhưng Mayweather phủ nhận.
Công lý sẽ thuộc về ai?
Rodriguez Mercado khẳng định cuộc tấn công khiến anh chịu thương tật nghiêm trọng, mất thu nhập, chịu tổn thương tinh thần và chất lượng cuộc sống bị ảnh hưởng.
Nhưng trước mắt, thay vì nhận được công lý, anh phải đối mặt với khả năng phải chi trả phí luật sư cho chính người mà mình cáo buộc hành hung.
Liệu Mayweather có thực sự "1 tay che bầu trời", hay sự thực sẽ được phơi bày như thế nào? Thời gian sẽ giải đáp cho vụ kiện oái ăm này.