David Moyes cay cú cậu bé nhặt bóng: Vung chân ác ý, lĩnh ngay thẻ đỏ

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

HLV kỳ cựu David Moyes vừa để lại hành động không đẹp tại Europa League khi vung chân sút bóng nhắm vào đầu cậu bé nhặt bóng.

West Ham vừa bị loại khỏi đấu trường Europa League sau khi thua Frankfurt sau hai lượt trận bán kết. Lượt đi, “The Hammers” thua 1-2 ngay trên sân nhà và lượt về, họ tiếp tục thất thủ với tỉ số 0-1 qua đó thua chung cuộc với tỉ số 1-3. Không chỉ mất cơ hội dự Champions League mùa sau, West Ham còn để lại hình tượng không đẹp.

David Moyes cay cú cậu bé nhặt bóng: Vung chân ác ý, lĩnh ngay thẻ đỏ - 1

David Moyes không giữ được bình tĩnh khi cậu bé nhặt bóng trả bóng quá nhẹ

Phút 78, HLV David Moyes đã có một hành động cực kỳ thiếu chuyên nghiệp. Ông thầy người Scotland đã tung chân sút bóng nhắm về cậu bé nhặt bóng. Sự thiếu kiềm chế của HLV West Ham ngay lập tức khiến khán giả và cầu thủ bên phía Frankfurt có phản ứng tiêu cực.

Trọng tài chính không mất nhiều thời gian để tìm hiểu vụ việc và cựu HLV của MU nhanh chóng bị truất quyền chỉ đạo. Trong buổi họp báo, David Moyes gửi lời xin lỗi nhưng không hề mang thiện chí. “Trận đấu rất khó khăn và thật thất vọng khi không có được kết quả mong muốn.

Mặc dù vậy, tôi vẫn tự hào về các cầu thủ của mình. Họ đã chiến đấu tới những giây cuối cùng với chỉ 10 người. Chúng tôi đã làm hết sức để tạo ra cơ hội nhưng Frankfurt mới là đội giành chiến thắng. Chúng tôi xin gửi lời chúc mừng tới họ.

Về cậu bé nhặt bóng, đúng là tôi đã tung cú sút. Tôi xin lỗi về hành động đó. Nhưng cậu ta trả lại quả bóng quá nhẹ và bóng vừa tầm để tôi tung một cú vô lê”. Ông thầy người Scotland giải thích thêm rằng đó là hành động giải tỏa ức chế trong suốt những phút trước đó.

David Moyes cay cú cậu bé nhặt bóng: Vung chân ác ý, lĩnh ngay thẻ đỏ - 2

David Moyes không quá ân hận về hành động của mình trong buổi họp báo

“Thực tế, chúng tôi là đội chơi tốt hơn. Bàn thua ngay sau 30 giây đầu tiên tại London khiến chúng tôi phải rượt đuổi suốt 2 trận đấu. Tôi không nghĩ mình thích cách điều hành của các trọng tài trong trận đấu này.

Trọng tài thứ tư liên tục yêu cầu tôi không được rời khỏi khu kỹ thuật nhưng lại cho phép các cầu thủ Frankfurt làm điều đó khi ăn mừng. Tôi rất thất vọng với hành vi đó của đối thủ. Cầu thủ của tôi sẽ không làm như vậy. Về tấm thẻ đỏ của Cresswell, cậu ấy đã cho trọng tài cơ hội để làm điều đó. Bởi vậy, tôi sẽ không bình luận gì thêm”.

Có thể dễ dàng nhận ra sự cay cú trong lời của HLV David Moyes. Ông thầy người Scotland có vẻ như bị xâm lấn bởi cảm giác ức chế cũng như thất vọng nên mới có hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng ở độ tuổi 59, HLV của West Ham có lẽ cần hành xử quý ông hơn trong trường hợp này.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ngọc Lâm

CLIP HOT