Dàn sao MU nỗ lực ở đợt FIFA Days tháng 3, Fernandes - Casemiro tỏa sáng rực rỡ
Loạt trận quốc tế cuối cùng trước thềm World Cup đã khép lại, khi nhiều ngôi sao của Manchester United tạm gác lại đấu trường CLB để phục vụ đội tuyển quốc gia. Màn trình diễn của họ mang đến bức tranh đa sắc, với những điểm sáng rực rỡ xen lẫn vài nốt trầm đáng tiếc.
Dàn sao “Quỷ đỏ” tỏa đi khắp thế giới
Trong đợt tập trung lần này, Manchester United có tổng cộng 13 cầu thủ được triệu tập lên các đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, không phải tất cả đều có cơ hội ra sân.
Benjamin Sesko và Bryan Mbeumo buộc phải rút lui vì chấn thương, trong khi Marcus Rashford và Rasmus Hojlund (hiện đang thi đấu theo dạng cho mượn) vẫn góp mặt trong màu áo tuyển Anh và Đan Mạch. Tài năng trẻ James Scanlon cũng được gọi lên tuyển Gibraltar.

Casemiro và Fernandes tiếp tục chuỗi phong độ ấn tượng
Điểm sáng: Những cái tên đạt phong độ cao
Senne Lammens là một trong những gương mặt nổi bật nhất khi được xem là cầu thủ hay nhất của Bỉ trong trận gặp Mỹ. Thủ môn này đang nổi lên như đối thủ lớn nhất cạnh tranh vị trí bắt chính với Thibaut Courtois. Anh nhận điểm 8 từ trang Manchester Evening News cho màn trình diễn của mình.
Ở khu trung tuyến, Casemiro tiếp tục cho thấy tầm ảnh hưởng trong màu áo Brazil khi đá chính cả hai trận. Dù đều phải nhận thẻ vàng, tiền vệ kỳ cựu vẫn duy trì phong độ ổn định và được chấm 8 điểm.
Bruno Fernandes cũng gây ấn tượng mạnh. Sau màn trình diễn tốt trong trận gặp Mexico, anh đóng góp cú đúp kiến tạo trong chiến thắng trước Mỹ, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu của tuyển Bồ Đào Nha. Ngôi sao này nhận điểm 9 cho hai trận đấu đỉnh cao vừa qua, trở thành cầu thủ MU có phong độ tốt nhất đợt FIFA Days tháng 3/2026.
Tài năng trẻ Ayden Heaven có kỳ tập trung đáng nhớ khi ghi bàn đầu tiên cho U20 Anh trong trận hòa 3-3 với Italia, qua đó nhận điểm 8.

Maguire trở lại tuyển Anh nhưng chưa tỏa sáng
Ổn định nhưng chưa bứt phá
Một số cầu thủ duy trì phong độ ở mức khá, dù chưa tạo ra bước ngoặt lớn.
Harry Maguire chơi nổi bật trong trận hòa Uruguay nhưng chỉ vào sân từ ghế dự bị trước Nhật Bản. Anh được HLV Thomas Tuchel xếp ở vị trí trung vệ lựa chọn thứ năm, nhận điểm 7.
Leny Yoro cũng gây ấn tượng khi đeo băng đội trưởng U21 Pháp trong chiến thắng trước Iceland, trong khi Kobbie Mainoo có màn trình diễn tròn vai dù mắc lỗi dẫn đến bàn thua trước Nhật Bản. Cả hai lần lượt được chấm 7 và 6 điểm.
Diogo Dalot, Noussair Mazraoui, Manuel Ugarte, Matheus Cunha và Amad Diallo đều có những đóng góp nhất định, nhưng chưa đủ nổi bật để bứt lên, cùng nhận mức điểm trung bình từ 6 đến 7.
Nốt trầm đáng tiếc
Altay Bayindir là cái tên gây thất vọng nhất. Dù cùng tuyển Thổ Nhĩ Kỳ giành vé dự World Cup, thủ môn này không được sử dụng trong cả hai trận play-off gặp Romania và Kosovo. Anh chỉ nhận điểm 4, thấp nhất trong số các cầu thủ Man United.
Nhìn chung, đợt tập trung lần này cho thấy chiều sâu lực lượng của Manchester United trải dài trên nhiều đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, để thực sự tạo dấu ấn tại World Cup sắp tới, không ít cái tên vẫn cần thêm một cú bứt tốc đúng thời điểm.


