Báo chí Đức lo đội nhà bị loại sớm, đội trưởng Kimmich chỉ thẳng vấn đề
Đội tuyển Đức khép lại vòng bảng World Cup 2026 bằng thất bại 1-2 trước Ecuador. Dù vẫn giành vé vào vòng 32 đội, màn trình diễn nhạt nhòa của thầy trò HLV Julian Nagelsmann khiến truyền thông Đức bày tỏ sự lo ngại về nguy cơ dừng bước sớm ở vòng knock-out.
Video bàn thua thứ 2 của ĐT Đức trước Ecuador
Đức mở tỷ số sớm nhưng gây thất vọng toàn diện
Đức nhập cuộc đầy hứng khởi khi chỉ mất đúng 2 phút để có bàn mở tỷ số nhờ công của Leroy Sane. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của tiền đạo 30 tuổi sau 5 lần tham dự các kỳ World Cup và EURO, phần nào giúp anh giải tỏa áp lực sau những chỉ trích ở hai trận đấu đầu tiên.

Đức mở tỷ số sớm nhưng gây thất vọng toàn diện
Tuy nhiên, bàn thắng của Sane lập tức gây tranh cãi. Trước đó, Aleksandar Pavlovic đã có pha vào bóng bằng chân cao trúng đầu Jhonny Vite bên phía Ecuador. Dù các cầu thủ Ecuador phản ứng dữ dội, trọng tài Tori Penso vẫn công nhận bàn thắng và VAR không can thiệp. Chuyên gia trọng tài Manuel Grafe chỉ trích gay gắt: "Một pha phạm lỗi rõ ràng. Quyết định này thật nực cười và không thể chấp nhận được".
Sau bàn mở tỷ số, Đức bất ngờ đánh mất thế trận. Phút thứ 9, Felix Nmecha để mất bóng ngay bên phần sân nhà, tạo điều kiện để Nilson Angulo dứt điểm đánh bại Manuel Neuer, quân bình tỷ số 1-1. Đó cũng là lần thứ ba tại World Cup 2026, cú sút trúng đích đầu tiên của đối thủ lại trở thành bàn thua của thủ thành kỳ cựu người Đức.
Ecuador lội ngược dòng, báo chí Đức bi quan trước vòng knock-out
Dù đã sớm giành vé đi tiếp, HLV Julian Nagelsmann vẫn tung ra đội hình gần như mạnh nhất với mục tiêu duy trì sự gắn kết. Tuy nhiên, ngoại trừ Nico Schlotterbeck và Nathaniel Brown vắng mặt vì chấn thương, các trụ cột như Joshua Kimmich, Jamal Musiala hay Florian Wirtz đều không tạo được dấu ấn như kỳ vọng.
Bước sang hiệp hai, Nagelsmann lần lượt tung Deniz Undav, Thilo Kehrer, Maximilian Beier và Pascal Groß vào sân nhằm làm mới lối chơi. Thế nhưng sự thay đổi không mang lại hiệu quả. Phút 77, từ một tình huống phạt góc, Rodriguez đánh đầu chuyền bóng để Gonzalo Plata đệm cận thành, ấn định chiến thắng 2-1 cho Ecuador sau tình huống Manuel Neuer xử lý không dứt khoát.
Thất bại không ảnh hưởng đến tấm vé đi tiếp của Đức, nhưng màn trình diễn thiếu thuyết phục khiến truyền thông nước này đồng loạt bày tỏ sự lo ngại. Báo chí Đức nhận định nếu tiếp tục thi đấu với phong độ như trước Ecuador, đoàn quân của Nagelsmann hoàn toàn có nguy cơ bị loại ngay ở vòng 32 đội. Theo lịch thi đấu, Đức sẽ ra sân tại Boston vào 3h30 ngày 30/6, gặp một đội đứng thứ ba của các bảng A, B, C, D hoặc F.
Kimmich thẳng thắn chỉ ra vấn đề, Nagelsmann lên tiếng phản bác
Sau trận đấu, đội trưởng Joshua Kimmich là người đưa ra phát biểu cứng rắn nhất. Tiền vệ của Bayern Munich thừa nhận điều khiến anh thất vọng không phải kết quả, mà là tinh thần thi đấu của toàn đội. Anh nói: "Điều khiến tôi khó chịu nhất là cảm giác đối thủ muốn thắng hơn chúng tôi".

Kimmich thẳng thắn chỉ ra vấn đề
Kimmich tiếp tục nhấn mạnh: "Đối thủ, bất kể hoàn cảnh nào, đều chơi quyết liệt hơn và hướng đến chiến thắng nhiều hơn chúng tôi". Theo tiền vệ 31 tuổi, Ecuador đã thể hiện rõ quyết tâm phải giành chiến thắng, trong khi Đức lại thiếu đi khát khao tương tự dù đây vẫn là một trận đấu tại World Cup.
Ở chiều ngược lại, HLV Julian Nagelsmann bác bỏ quan điểm cho rằng các học trò thi đấu thiếu động lực vì đã sớm giành vé đi tiếp. Nhà cầm quân 38 tuổi khẳng định: "Không, làm ơn đừng nói những điều vô nghĩa đó nữa. Các cầu thủ đã không cống hiến hết mình hôm nay sao?".
Trong khi đó, Manuel Neuer cũng đồng tình với HLV khi cho rằng: "Áp lực đè nặng lên các cầu thủ Ecuador. Chúng tôi đã chắc suất vào vòng bảng. Tuy nhiên, đây là một trận đấu World Cup và chúng tôi muốn thắng mọi trận. Hôm nay chúng tôi không chơi tốt nhất, nhưng tôi không thể trách ai vì không cống hiến hết mình".


