Arsenal thua MU: Arteta thừa nhận thất bại, khen hai "khoảnh khắc ma thuật" của MU
HLV Mikel Arteta thừa nhận thất bại trước Man United mặc dù cảm thấy trận đấu có phần kỳ lạ.
Arteta cảm thấy kỳ lạ
Arsenal vừa để thua 2-3 trước Man United ngay trên sân nhà ở vòng 23 Ngoại hạng Anh 2025/26. Điều đáng nói là "Pháo thủ" chơi không hề tệ nhưng sai lầm của Zubimendi và hai siêu phẩm của Dorgu và Cunha khiến họ không có cơ hội lật ngược thế cờ. Trả lời phỏng vấn sau trận, HLV Arteta thừa nhận đây là trận đấu "kỳ lạ".

Mikel Arteta
" Trước hết, tôi phải gửi lời chúc mừng Man United vì chiến thắng này. Thành thật mà nói, trận đấu diễn ra theo một cách rất kỳ lạ, bởi vì chúng tôi chơi cực kỳ áp đảo trong nửa giờ đầu tiên. Chúng tôi ghi được bàn thắng và còn có thêm hai cơ hội rất rõ ràng nữa để ghi bàn – rồi sau đó chúng tôi lại biếu không cho họ một bàn thắng, điều vốn rất hiếm khi xảy ra với chúng tôi. Điều đó đã làm thay đổi đà trận đấu và năng lượng đôi chút.
Sau đó, chúng tôi đã chơi dưới sức, các cầu thủ của tôi phải làm tốt hơn nhiều khi có bóng. Và rồi họ có hai khoảnh khắc ma thuật từ Dorgu và Cunha – phải ghi nhận họ, bởi trong những trận đấu lớn, bạn cần những khoảnh khắc như thế. Tâm lý các cầu thủ của tôi bị ảnh hưởng nặng nề và họ thiếu đi sự thiếu trôi chảy mà cần có.
Đây thực sự là một nỗi đau. Nhưng đây không phải là lúc trách móc các cầu thủ. Họ đã cống hiến rất nhiều màn trình diễn đẹp và mang lại niềm vui. Đây là lúc họ cần những lời động viên và cổ vũ".
Arteta cảnh báo học trò
Nói thêm về màn trình diễn của Man United, Arteta cho biết. "Họ rất nguy hiểm và chúng tôi đã biết điều đó. Chúng tôi phải rút ra kinh nghiệm từ trận đấu này. Thất bại là một phần của chiến thắng, và bạn phải đón nhận nó theo cách này, bởi vì các cầu thủ cần được nhắc nhở rằng đối thủ của họ giỏi đến mức nào.
Tôi hy vọng các CĐV có thể thông cảm cho các cầu thủ. Khi chúng tôi thắng, mọi thứ đều dễ dàng. Khi chúng tôi hòa hoặc thua, đó là lúc chúng tôi phải thể hiện sự gắn kết, sự đoàn kết, nguồn năng lượng để đi tới nơi chúng tôi muốn. Thất bại là một phần của điều đó đối với chúng tôi và với bất kỳ đội bóng nào.
Chúng tôi đã chơi xuất sắc tại Stamford Bridge tại League Cup và trước Inter, một trong những đội bóng hay nhất châu Âu tại Cúp C1. Đôi khi đó không phải là ngày của bạn và bạn không làm tốt những điều đơn giản như bạn cần – và ngoài ra, hãy nhìn những bàn thắng mà họ ghi được. Đôi khi bạn cũng phải ghi nhận đối thủ.
Khi được hỏi về tình huống liệu Dorgu có chạm tay trước khi dứt điểm hay không, Arteta thành thật trả lời. "Tôi chưa xem lại. Nhưng đó không phải cái cớ để biện cho thất bại, chuyện đã qua rồi, chúng tôi không thể làm gì về điều đó. Tôi chịu trách nhiệm cho mọi thứ. Chúng tôi tiếp tục tiến lên và trong ba ngày nữa chúng tôi lại có một trận đấu khác".


