4 ngày Ronaldo "đánh lừa" cả thế giới, phi vụ sốc nhất lịch sử chuyển nhượng

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Cristiano Ronaldo đã có lúc tưởng như ở rất gần kình địch Man City. Ấy vậy mà đùng một cái, siêu sao người Bồ Đào Nha trở lại mái nhà xưa Old Trafford. Siêu tân binh của MU đã tạo ra một “drama chuyển nhượng” cực kỳ ấn tượng.

Rất nhiều fan MU đã đốt áo số 7 và cái tên Cristiano Ronaldo trên lưng, sau khi biết rằng siêu sao người Bồ Đào Nha trên đường đến với Man City. Trước các thông tin truyền thông, tất cả đều tin rằng thương vụ này hoàn tất đến nơi.

4 ngày Ronaldo "đánh lừa" cả thế giới, phi vụ sốc nhất lịch sử chuyển nhượng - 1

Đã có lúc fan MU tưởng như kịch bản Ronaldo làm học trò của Pep sẽ xảy ra

Mọi thứ khởi nguồn vào ngày 24/8 khi các thông tin rò rỉ ra rằng, Ronaldo có mối quan hệ không tốt với tân HLV của Juventus - ông Max Allegri, và đi đến quyết định chia tay CLB thành Turin. Kịch tính được đẩy lên một nấc thang mới, sau khi siêu cò Jorge Mendes đàm phán với ban lãnh đạo Man City. Sau khi nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh không thể có Harry Kane, tất cả đều tin rằng Ronaldo là phương án “chữa cháy” hoàn hảo.

Về khía cạnh chuyên môn, có nhiều lý do để tin rằng Ronaldo về Man City là một thương vụ phù hợp. Đội hình của HLV Pep Guardiola đang thiếu một số 9 có khả năng săn bàn ở đẳng cấp cao nhất, sau khi chia tay Sergio Aguero. Và đây lại là những phẩm chất hàng đầu mà Ronaldo đang có. Bên cạnh đó, sắp sang tuổi 37, “Man xanh” hứa hẹn sẽ mang đến cho siêu sao người Bồ Đào Nha một sự ổn định trong những năm cuối sự nghiệp.

Ngày 25/8, Man City được cho là bắt đầu đàm phán với CLB Juventus. Đội bóng thành Manchester trước đó đã gửi bản hợp đồng 2 năm với mức lương 15 triệu bảng/mùa sau thuế và nhận được sự đồng ý của siêu sao người Bồ Đào Nha. Phía Juventus yêu cầu mức phí chuyển nhượng 25 triệu bảng hoặc Gabriel Jesus. Man City không đồng ý, và cố gắng giảm mức phí chuyển nhượng về càng gần con số 0 càng tốt.

Đến ngày 26/8, truyền thông Anh còn tiết lộ thêm rằng, chính Ronaldo đã nói chuyện với HLV Pep Guardiola thông qua cả các cuộc gọi điện lẫn nhắn tin. Nếu điều đó xảy ra - thì đó là một sự xác thực không thể rõ ràng hơn cho khả năng Ronaldo về Manchester, nhưng lại khoác áo đội bóng áo xanh.

Ngày 27/8, Ronaldo đến sân tập của Juventus chia tay các đồng đội. Anh được cho là sẽ đáp chuyến bay về Lisbon để tiến hành kiểm tra y tế với Man City. Lúc này, rất nhiều fan MU đã đốt áo CR7. Tất cả đều có niềm tin tuyệt đối rằng đứa con cưng một thuở của đội chủ sân Old Trafford, nay đã khoác lên mình màu áo của đội bóng láng giềng. Mọi thứ thật đến nỗi, đích thân Wayne Rooney phải lên tiếng kêu gọi CR7 đừng đến với Man City.

4 ngày Ronaldo "đánh lừa" cả thế giới, phi vụ sốc nhất lịch sử chuyển nhượng - 2

Tất cả vỡ òa khi trang chủ MU thông báo đã chiêu mộ thành công Ronaldo

Nhưng hóa ra, Ronaldo đã đánh lừa tất cả. Thực tế là từ trước đó 1 ngày, CR7 đã nói với người bạn thân thiết Patrick Evra rằng: “Anh bạn, tôi sẽ trở lại CLB của chúng ta”. Từ “chúng ta” ở đây, không gì khác ngoài MU. Như vậy, Ronaldo không hề có kế hoạch đến Man City, mà chỉ muốn tạo ra một chút “drama” - một tình huống mang tính bất ngờ với những ngã rẽ không thể lường trước, để khiến tất cả phải vỡ òa.

Và quả thực, Ronaldo đã thành công tột bậc. Anh không chỉ là tài năng kiệt xuất trên sân bóng, mà còn là “đạo diễn” tuyệt vời. Gần 1 tuần CR7 đánh lừa, khiến cảm xúc của các fan MU và Man City đi từ bất ngờ ngày đến bất ngờ khác, để rồi cho một khoảnh khắc vỡ òa khi trang chủ MU thông báo đã hoàn tất quá trình đàm phán chiêu mộ Ronaldo.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tiến Long (Tổng hợp)

CLIP HOT