The Jolly Day bùng nổ cảm xúc: Mỹ Tâm, Hoàng Dũng, RHYDER và dàn sao khuấy đảo sân khấu
Tối 22/11, đại nhạc hội The Jolly Day của Jollibee đã diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Tại đây, trao 1 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả của bão lũ.
Mở màn đêm nhạc The Jolly Day chính là sự xuất hiện của nữ ca sĩ - Chị Đẹp Xuân Nghi. Là giọng ca gắn bó với tuổi thơ của Gen Z và Gen Y, sự xuất hiện của Xuân Nghi đã khéo léo gợi lại ký ức lớn lên cùng Jollibee – những năm tháng khi thương hiệu trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều gia đình.
Không khí The Jolly Day tiếp tục được “bơm” thêm năng lượng với màn trình diễn bắt mắt và cuốn hút của nhóm Tân Binh Thăng Cấp gồm: Cường Bạch, Hồ Đông Quan, Phúc Nguyên, Long Hoàng và Duy Lân. Đại diện cho thế hệ tân binh V-pop, nhóm Tân Binh Thăng Cấp mang đến loạt ca khúc sôi động, đậm tinh thần đại nhạc hội như Exposure, We Lit The Show và Take A Shot.

Em Xinh Mỹ Mỹ mang đến sắc thái mát lạnh và ngọt ngào khi xuất hiện đầy quyến rũ bên mô hình những món kem quen thuộc của Jollibee. Với Her, Đố Anh Giữ Được Em và Không Ai Khác Ngoài Em, Mỹ Mỹ khiến người xem không thể rời mắt bởi thần thái biểu diễn quyến rũ, đầy tự tin.
Double2T gây bất ngờ khi cosplay nhân viên giao hàng trên sân khấu, mang đến một không khí sôi động. Những bản hit như Xập Xình Xập Xình, Người Miền Núi Chất, À Lôi đã tạo nên loạt màn fanchant ấn tượng.

Không khí đêm đại nhạc hội càng trở nên sôi nổi khi Hoàng Dũng bước lên sân khấu trong vòng tay khán giả. Với Phonecert, Giữ Anh Cho Ngày Hôm Qua, Nàng Thơ và Đôi Mươi, nam ca sĩ đã đưa người xem đi qua một chuỗi những cung bậc cảm xúc: Có sâu lắng, ngọt ngào lẫn vui tươi, tràn đầy năng lượng tuổi trẻ.
Phần trình diễn của DJ Mie giữ vững năng lượng mạnh mẽ, mở đầu với “Lý thuyết thì là vậy”, mang đến một tiết mục dồn dập và cuốn hút.

Sân khấu tiếp tục “nóng” hơn khi RHYDER mang đến loạt hit đậm màu sắc cá nhân như Nét Luân, Dân Chơi Sao Phải Khóc, Tiếc Cho Em và Chịu Cách Mình Nói Thua trên sân khấu.

Khép lại đêm nhạc là sự xuất hiện của Mỹ Tâm - “hoạ mi tóc nâu” mang dấu ấn sâu đậm với nhiều thế hệ khán giả Việt Nam. Trước khi bắt đầu phần trình diễn của mình, Mỹ Tâm đã ngay lập tức kêu gọi khán giả cùng hô vang khẩu hiệu cổ vũ: “Miền Trung cố lên” như một lời tiếp sức, lan toả năng lượng tích cực mạnh mẽ đến đồng bào giữa thời điểm khó khăn.




