Vợ chồng trẻ Sài Gòn "bỏ phố về biển" mở homestay ở Mũi Kê Gà

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Phải lòng vùng đất tuyệt đẹp và còn hoang sơ, vợ chồng anh Tân đã đưa ra quyết định táo bạo "bỏ phố về biển", bắt đầu lập nghiệp từ việc mở một homestay xinh xắn ở Mũi Kê Gà, Bình Thuận.

Anh Phan Lê Tân, 25 tuổi, quê gốc ở Tiền Giang. Từng theo học chuyên ngành Cơ điện tử tại đại học Sư phạm Kỹ Thuật TP.HCM. Tuy nhiên, cũng như nhiều bạn trẻ ra trường nhưng không được làm việc đúng chuyên ngành, mặc dù có bằng kỹ sư và sư phạm nhưng anh Tân sớm chuyển hướng sang kinh doanh.

"Với mình, Sài Gòn dạy mình trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng mình vẫn thích cuộc sống ở vùng quê. Mình và vợ gặp nhau và yêu nhau cũng ở Sài Gòn, tụi mình cưới sau hơn 2 năm yêu nhau", anh trải lòng.

Vợ chồng trẻ Sài Gòn "bỏ phố về biển" mở homestay ở Mũi Kê Gà - 1

Anh Tân kể, trong thời gian học đại học, anh và nhóm bạn thân thường xuyên đi phượt và du lịch. Năm 2017, cả nhóm có đến Mũi Kê Gà cắm trại. Vẻ đẹp hoang sơ, không khí trong lành, hải sản tươi sống và người dân vùng biển thân thiện đã để lại nhiều ấn tượng với người con xứ miệt vườn.

Vợ chồng trẻ Sài Gòn "bỏ phố về biển" mở homestay ở Mũi Kê Gà - 2

Anh nhớ lại: "Lúc đấy tụi mình đi cano sang hải đăng và cắm trại, sáng ngắm bình minh ngay trên đảo rất đẹp, đây thực sự là một nơi trải nghiệm và nghỉ dưỡng tuyệt vời". Đây cũng là một trong những lý do sau này anh chọn Mũi Kê Gà để thử sức và khởi nghiệp trong một lĩnh vực hoàn toàn mới so với kinh nghiệm của hai vợ chồng.

Ban đầu quyết định của đôi vợ chồng trẻ cũng không nhận được sự đồng tình từ gia đình. Tuy nhiên, phần vì muốn rời xa cuộc sống chốn thị thành, tuổi còn trẻ và có cơ hội thì vẫn muốn thử sức. Dám nghĩ dám làm, cuối tháng 6/2019 đôi vợ chồng trẻ quyết định dọn đồ rời Sài Gòn về Mũi Kê Gà.

Vợ chồng trẻ Sài Gòn "bỏ phố về biển" mở homestay ở Mũi Kê Gà - 3

Những ngày đầu "chân ướt chân ráo" lập nghiệp ở miền đất mới thực sự rất vất vả. "Lúc đấy hai vợ chồng và chú chó (tên HuTa) thuê xe tải chở đồ ra Kê Gà, nhà mình mua ở sát biển và có 3 phòng ngủ, 1 phòng bếp nên tụi mình vừa ở vừa kinh doanh homestay.

Lúc mới ra tụi mình rất buồn vì khu này còn hoang sơ vắng vẻ, lại vào mùa mưa nên những ngày mưa lại càng buồn và nhớ nhà, lúc đấy chỉ muốn bỏ tất cả quay về thôi. Nhưng hai vợ chồng tự động viên nhau để vượt qua, tụi mình ở và bắt đầu cho thuê 2 phòng còn lại, thấy lượng khách dần ổn định nên vào tháng 9 tụi mình quyết định xây thêm 7 phòng nữa.

Giai đoạn khó khăn tiếp theo lại đến, vì không có tiền nên tụi mình phải tự thiết kế, tự đóng bàn ghế, quầy bar và tự setup tất cả mọi thứ cho homestay. Bí quyết để vượt qua đó là hai vợ chồng phải “cãi nhau dữ dội”, tranh luận các kiểu để ra ý tưởng và cùng thực hiện nó", anh Tân chia sẻ.

Vợ chồng trẻ Sài Gòn "bỏ phố về biển" mở homestay ở Mũi Kê Gà - 4

Vợ chồng trẻ Sài Gòn "bỏ phố về biển" mở homestay ở Mũi Kê Gà - 5

Vợ chồng trẻ Sài Gòn "bỏ phố về biển" mở homestay ở Mũi Kê Gà - 6

Vợ chồng trẻ Sài Gòn "bỏ phố về biển" mở homestay ở Mũi Kê Gà - 7

Homestay tự tay đôi vợ chồng trẻ gây dựng nên chẳng mấy chốc mà hoàn thành và dần đi vào hoạt động đón du khách. Homestay được thiết kế sân vườn, chỗ ngồi rộng rãi, các dụng cụ nấu nướng và lò nướng BBQ có sẵn được dùng miễn phí nên phù hợp với nhu cầu của khách khi muốn tổ chức tiệc nướng.

Vợ chồng trẻ Sài Gòn "bỏ phố về biển" mở homestay ở Mũi Kê Gà - 8

Chào đón du khách bằng sự nhiệt tình và thân thiện vốn có của “dân miền Tây”, nên homestay Lala Chill của anh Tân ngày càng được nhiều khách du lịch lựa chọn làm nơi nghỉ dưỡng khi đến Mũi Kê Gà. Anh cho biết: "Nhiều khách đến ở cảm giác giống như người trong nhà, khi về khách lại giới thiệu cho bạn bè và người thân nên home mình ngày càng đông khách mà không cần phải chạy quảng cáo hay PR gì cả". 

Homestay được thiết kế với đa số vật dụng, bàn ghế, đồ decor làm bằng gỗ và sân vườn có nhiều cây xanh mát mẻ nên khách đến home rất thích. Homestay ở sát biển và nhìn ra ngọn hải đăng cổ nhất Việt Nam và cao, lâu đời nhất ở khu vực Đông Nam Á nên rất thuận tiện cho nhu cầu tắm biển, tham quan hoặc khách có thể xuống bến cá ngay trước home vào mỗi sáng sớm để mua đồ hải sản tươi sống vừa được ngư dân đánh bắt vào tối hôm trước.

Vợ chồng trẻ Sài Gòn "bỏ phố về biển" mở homestay ở Mũi Kê Gà - 9

Vợ chồng trẻ Sài Gòn "bỏ phố về biển" mở homestay ở Mũi Kê Gà - 10

Vợ chồng trẻ Sài Gòn "bỏ phố về biển" mở homestay ở Mũi Kê Gà - 11

Du khách có thể xuống bến cá ngay trước home vào mỗi sáng sớm để mua đồ hải sản tươi sống vừa được ngư dân đánh bắt về

Hiện tại vợ chồng anh Tân cũng đầu tư thêm quán cafe view ngắm biển và hoàng hôn cực chill phía trước homestay. Hơn nữa, do ảnh hưởng dịch bệnh, khách du lịch vắng hơn nên anh cũng tranh thủ thời gian này cải tạo lại 3 phòng cũ (lúc mua có sẵn) và xây mới thêm 6 phòng nữa để sẵn sàng đón khách khi dịch được kiểm soát. Hai vợ chồng cũng dự định và lên kế hoạch trong thời gian tới sẽ mở thêm Lala Chill Homestay 2. 

Vợ chồng trẻ Sài Gòn "bỏ phố về biển" mở homestay ở Mũi Kê Gà - 12

Vợ chồng trẻ Sài Gòn "bỏ phố về biển" mở homestay ở Mũi Kê Gà - 13

Vợ chồng trẻ Sài Gòn "bỏ phố về biển" mở homestay ở Mũi Kê Gà - 14

Vợ chồng trẻ Sài Gòn "bỏ phố về biển" mở homestay ở Mũi Kê Gà - 15

Vợ chồng trẻ Sài Gòn "bỏ phố về biển" mở homestay ở Mũi Kê Gà - 16

Vợ chồng trẻ Sài Gòn "bỏ phố về biển" mở homestay ở Mũi Kê Gà - 17

Vợ chồng trẻ Sài Gòn "bỏ phố về biển" mở homestay ở Mũi Kê Gà - 18

Một cảnh trong MV của Huỳnh James và Pjnboys quay tại Lala Chill

Thực tế, "bỏ phố về quê" là trào lưu khá phổ biến trong vài năm trở lại đây. Tuy nhiên không hẳn cuộc sống ở quê "êm ả" như nhiều người vẫn nghĩ.

"Lời khuyên dành cho các bạn muốn bỏ phố về quê đó là các bạn phải kiên trì, chịu khó và làm việc thật sự tâm huyết vào cái mà mình xác định theo đuổi. Nhưng thật sự cuộc sống khi bỏ phố về quê cũng không dễ dàng hay màu hồng như những bức ảnh trên mạng hoặc đơn giản như những câu hát của anh Đen Vâu.

Nếu các bạn có công việc và đam mê của mình ở phố, nhưng vì stress quá thì cuối tuần hoặc thỉnh thoảng dành thời gian đi du lịch, trải nghiệm để giảm stress và tiếp thêm năng lượng về Sài Gòn cày tiếp. Chứ đừng nghĩ cứ bỏ phố về quê là sướng nhé!", anh Tân chia sẻ.

Mũi Kê Gà còn được gọi là mũi Khe Gà, là một mũi đất ở xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận (cách TP.HCM khoảng 180km). Vùng biển ở Mũi Kê Gà mang vẻ đẹp hoang sơ, nước xanh trong, những phiến đá có hình thù kỳ dị độc đáo và ngọn hải đăng được trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam xác nhận là ngọn hải đăng cao nhất và cổ xưa nhất Việt Nam. Đây thực sự là điểm đến thú vị cho những người ưa khám phá điều mới lạ.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Minh Vy - Ảnh: Nhân vật cung cấp