Khai mạc triển lãm từ thiện, lan tỏa tinh thần sẻ chia cùng bạn trẻ giàu nghị lực
Khách sạn Kim Đô phối hợp Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp cho Người có hoàn cảnh đặc biệt TP tổ chức triển lãm từ thiện gây quỹ, lan tỏa thông điệp yêu thương và tiếp sức cho những ước mơ vượt lên số phận.

Sáng 24/10, không gian sảnh Khách sạn Kim Đô (Royal Hotel Saigon) trên đường Nguyễn Huệ, quận 1, rộn ràng nhộn nhịp hơn thường lệ.

Giữa sắc hoa và ánh đèn ấm áp, những sản phẩm thủ công đầy màu sắc được trưng bày gọn gàng trên các bàn trưng bày, kệ gỗ, standy...

Hàng trăm sản phẩm quà lưu niệm, tranh vẽ rực rỡ sắc màu... thu hút bước chân du khách và người dân ghé qua.
Đó là thành quả của các học viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp cho Người có hoàn cảnh đặc biệt TP.HCM – nơi các bạn trẻ vẫn ngày ngày bền bỉ rèn nghề, nuôi dưỡng ước mơ tự lập bằng chính đôi tay của mình.
Triển lãm diễn ra suốt ngày 24/10, từ 9 giờ sáng đến 21 giờ tối, với hàng trăm sản phẩm được bày bán như hoa đất, tranh sơn dầu, móc khóa, hàng may mặc, túi xách và nhiều món quà lưu niệm tinh tế.
Mỗi sản phẩm đều chứa đựng tình cảm, sự kiên trì và niềm tin của những người trẻ đang nỗ lực vượt qua giới hạn bản thân. Toàn bộ doanh thu trong ngày sẽ được chuyển về Trung tâm để phục vụ công tác đào tạo nghề và hỗ trợ sinh kế cho học viên.

“Nét mới của triển lãm năm nay, các bạn học viên đã ứng dụng công nghệ cắt – khắc lazer để tạo các sản phẩm đẹp và tinh xảo hơn”.
Đại diện Ban lãnh đạo Khách sạn Kim Đô, ông Võ Văn Tâm, Chủ tịch công đoàn cho hay, đây là một trong những hoạt động thiện nguyện thường niên nằm trong chuỗi chương trình “Kết nối yêu thương” mà khách sạn duy trì nhiều năm qua, nhằm chung tay cùng cộng đồng doanh nghiệp lan tỏa giá trị nhân văn, đồng hành cùng những mảnh đời cần được sẻ chia.
“Chúng tôi mong muốn tạo nên một không gian gần gũi, để khách hàng, đối tác và du khách có thể trực tiếp cảm nhận nỗ lực của các bạn trẻ, đồng thời tiếp thêm động lực cho họ trên con đường mưu sinh”, ông Tâm chia sẻ.

“Các sản phẩm của các bạn rất dễ thương, tôi cùng hội bạn mỗi người lấy vài món để ủng hộ các bạn.”
Không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm, triển lãm còn trở thành nhịp cầu kết nối cảm xúc. Nhiều du khách và người dân dừng lại, say sưa ngắm nhìn rồi vui vẻ chọn mua vài món làm kỷ niệm.
Bà Nguyễn Thị Mỹ Lan (P.Sài Gòn) xúc động nói: “Mỗi món đồ ở đây đều mang hơi ấm của nghị lực và tình thương. Tôi mua không chỉ vì sản phẩm đẹp mà vì thấy trong đó tinh thần, nghị lực mạnh mẽ và đáng quý của các em.”

Triển lãm từ thiện tại Khách sạn Kim Đô không chỉ là hoạt động gây quỹ mà còn là minh chứng sống động cho sức mạnh của lòng nhân ái.

Giữa nhịp sống hiện đại nơi trung tâm Sài Gòn, những đôi tay tưởng chừng yếu đuối ấy vẫn bền bỉ tạo nên những điều thật đẹp đẽ, ân tình.

Cùng những tấm lòng sẻ chia đã góp thêm niềm tin cho hành trình của họ – hành trình của những ước mơ đang dần được chắp cánh bay xa.

“Tôi hiểu họ phải nỗ lực gấp nhiều lần để hòa nhập. Những chương trình như "Chia sẻ yêu thương" chính là nguồn động viên lớn, giúp họ cảm nhận được sự quan tâm của cộng đồng”.
Bên cạnh người dân thành phố, không ít du khách nước ngoài cũng hào hứng tham quan. Bà Olivia Wilson, du khách đến từ Úc xúc động bày tỏ: “Tôi rất ấn tượng khi thấy những người trẻ có thể làm ra những sản phẩm tinh xảo như thế này. Đây là điều tuyệt vời mà tôi không mong đợi khi đến Việt Nam – một đất nước không chỉ hiếu khách mà còn giàu lòng nhân ái.”

Chương trình triển lãm từ thiện được khách sạn tổ chức hằng năm nhằm quảng bá hình ảnh, hỗ trợ trung tâm có đầu ra ổn định hơn cho các sản phẩm thủ công.
Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật và trẻ mồ côi (Xã Xuân Thới Thượng, H.Hóc Môn cũ) cho biết, đơn vị hiện đào tạo nhiều ngành nghề như may mặc, làm hoa đất, tranh thủ công, sản xuất quà lưu niệm…
“Các sản phẩm của học viên được giới thiệu tại nhiều hội chợ và sự kiện cộng đồng. Việc hợp tác với Khách sạn Kim Đô giúp học viên có cơ hội lớn để giới thiệu sản phẩm, cảm nhận niềm vui khi công sức của mình được xã hội đón nhận”, bà Bích Ngọc bày tỏ.


