3 người bạn xây homestay ở Hà Giang trong dịch

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tự nhận có chút liều lĩnh khi đầu tư kinh doanh dịch vụ du lịch giữa thời điểm mọi thứ "đóng băng", Thái, Bằng và Giang quyết định chấp nhận rủi ro để hiện thực hóa ước mơ.

Những ngày nhiều địa phương trên cả nước bắt đầu mở cửa trở lại, đón khách du lịch ngoại tỉnh cũng là lúc căn homestay của Lê Hồng Thái (sinh năm 1991, Sơn La) và hai người bạn, Lê Bằng (sinh năm 1988, Hà Nội), Đức Giang (sinh năm 1994, Hà Nội), dần hoàn thiện.

Nằm trên một triền đồi nhỏ, cách phố cổ Đồng Văn khoảng 600 m, căn homestay với tổng diện tích gần 800 m2 là tâm huyết của 3 người bạn có chung tình cảm dành cho mảnh đất Hà Giang.

"Khởi công xây dựng ngay trong đại dịch, bọn mình ban đầu cũng e ngại, sợ rủi ro. Tuy nhiên, cả ba vẫn quyết tâm xắn tay vào làm với mong muốn tạo nên một nơi dừng chân mang nét riêng cho những người có chung sở thích", Hồng Thái nói với Zing.

3 người bạn xây homestay ở Hà Giang trong dịch - 1

Căn homestay của 3 người bạn nằm trên một triền đồi nhỏ, cách phố cổ Đồng Văn khoảng 600 m.

Liều lĩnh

Tháng 5/2020, trong một lần đến Hà Giang du lịch, Thái và Bằng nhanh chóng phải lòng mảnh đất này và nhận thấy tiềm năng kinh doanh dịch vụ du lịch ở đây nên bắt đầu tìm hiểu về việc xây homestay.

Mất 4 tháng để tìm được mảnh đất ưng ý, thuyết phục chủ nhà cho thuê và thêm chừng đó thời gian lo liệu các loại giấy tờ, thủ tục cần thiết để được cấp phép xây dựng, hai người bạn bắt đầu thêm những mảng màu đầu tiên vào bức tranh đang mường tượng trong đầu.

"Lúc đó, bọn mình cũng nghĩ đơn giản lắm, rằng dịch bệnh sẽ nhanh chóng được kiểm soát trong vài tháng, sau đó sẽ bắt đầu kinh doanh được. Sau dịch, nhu cầu về du lịch cũng sẽ rất lớn", Thái kể.

Tuy nhiên, tình hình nhanh chóng vượt khỏi dự liệu của đôi bạn khi các đợt dịch bùng phát, việc giãn cách phải kéo dài. Đã có lần, Bằng định từ bỏ vì quãng đường khoảng 12 tiếng di chuyển từ Hà Nội lên Đồng Văn quá xa, cô sợ không thể kinh doanh và làm quen với cuộc sống ở đây.

Homestay mang phong cách gần gũi, tận dụng các góc view đẹp trên cao.

"May hai đứa cuối cùng cũng vượt qua nỗi sợ hãi ban đầu, quyết tâm làm. Trong thời gian lên ý tưởng có thêm Giang ngỏ ý hợp tác cùng. Thêm người, thêm sức, bọn mình nhanh chóng triển khai".

Ngày 17/3, homestay chính thức khởi công. Do tình hình dịch phức tạp, hơn 6 tháng sau đó, chỉ có Thái túc trực ở công trình, hai người còn lại hỗ trợ từ xa. Từ năm 2017, Thái cũng kinh doanh một homestay khác ở Mộc Châu, là điểm check-in nổi tiếng của khá nhiều bạn trẻ.

"Dù vậy, Hà Giang vẫn là một thử thách mới với điều kiện và con người hoàn toàn khác. Ở Đồng Văn, mọi chi phí từ nguyên vật liệu đến thuê thợ đều cao hơn. Tuy nhiên, thời gian làm homestay ở Mộc Châu giúp mình có kinh nghiệm lựa chọn nguyên vật liệu phù hợp và cách sắp xếp công việc hiệu quả hơn".

Hy vọng

Sau nhiều thử thách, căn homestay của nhóm bạn đang bước vào những công đoạn cuối cùng, có thể đưa vào sử dụng từ cuối tháng 11.

Homestay được chia làm 3 phần chính, một là dãy nhà liền kề có 4 phòng lấy cảm hứng từ nhà của người Tày, Giáy với ngói âm dương truyền thống. Loại ngói này cũng được mua cũ từ huyện Yên Minh, cách Đồng Văn khoảng 50 km.

Thứ hai là dãy nhà chính gồm 2 tầng, tầng một là khu nhà tập thể dành cho khách đoàn, kho, quầy lễ tân và phòng nhân viên; tầng 2 là bếp, quầy bar, cà phê, ăn uống trong nhà và ngoài trời với view toàn cảnh thị trấn.

Thứ ba là khu glamping với 3 lều dành cho khách muốn trải nghiệm mô hình cắm trại nhưng vẫn tiện nghi, có tầm nhìn ra những dãy núi trùng điệp.

3 người bạn xây homestay ở Hà Giang trong dịch - 2

Homestay đang bước vào những công đoạn cuối cùng trước khi đón khách.

"Mình bắt đầu du lịch từ những năm là sinh viên, từng đến nhiều địa danh. Mỗi chuyến đi đều khiến mình cảm thấy yêu mảnh đất hình chữ S hơn, cũng chính vì thế, mình hy vọng thỏa mong muốn được ở những nơi mình đã đi qua và góp một phần nhỏ vào nền du lịch địa phương và Việt Nam nói chung".

Sắp tới, đợi tình hình vẫn duy trì ổn định, 3 người bạn sẽ chính thức khai trương homestay. Các thành viên thay nhau quản lý ở Hà Giang, sau đó khi mọi thứ vào guồng sẽ thuê người dân địa phương vận hành.

Dù chưa biết tương lai sẽ ra sao, với nhóm bạn yêu Hà Giang, việc hoàn thành căn homestay trong thời điểm khó khăn đã là một thành công đáng ghi nhận và tự hào.

"Bọn mình đã xác định đâm lao thì phải theo lao. Mọi người cũng chấp nhận rủi ro, nếu dịch diễn biến phức tạp sẽ tính đến phương án khác, còn bây giờ, bọn mình tràn ngập hy vọng và sự hào hứng".

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Mai Anh (Zing News)