Nhạc sĩ Vũ Hoàng – Lửa vẫn cháy mãi!

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nhạc sĩ Vũ Hoàng – Lửa vẫn cháy mãi! - 1Nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26.3.1931 – 26.3.2010, Tạp Chí Du lịch TPHCM xin trân trọng giới thiệu tuyển tập 60 ca khúc Vũ Hoàng - Một thời sinh viên do Nhà xuất bản trẻ phát hành

Nhạc sĩ Vũ Hoàng – Lửa vẫn cháy mãi!

Có thể nói nhạc sĩ Vũ Hoàng là người luôn sát cánh cùng phong trào Sinh viên, Học sinh trong nhiều năm qua. Tôi biết nhạc sĩ Vũ Hoàng từ những năm 1980 - thời còn là một học sinh trung học ở một tỉnh nghèo miền Trung, vậy mà nhạc của anh đã lan tỏa đến đó - qua nhiều ca khúc mượt mà gởi gắm tình yêu quê hương dạt dào, tình yêu lứa đôi sâu lắng, da diết, nhưng cũng sôi nổi, chân thành và đầy “lửa” của một thế hệ thanh niên “Gởi lại em…chào Thành phố chúng tôi lên đường”, của những người tuổi trẻ sẵn sàng ra biên giới, đến nông trường mà “đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta”…Chất lửa ấy đi qua ít nhất một thế hệ thanh niên hào hùng trong gian khó của một thời bao cấp nhưng đầy hồn nhiên cống hiến.

Nhạc sĩ Vũ Hoàng – Lửa vẫn cháy mãi! - 2

Vào đại học đầu những năm 1990, trên giảng đường, những đêm lửa trại, hay Ký túc xá, lại nghe một thế hệ sinh viên nghêu ngao… “giữa giờ chơi mang đến lại mang về” đầy “tâm trạng”! Những năm tháng sinh viên, nhạc của anh ít khi “vắng mặt” trong những liên hoan văn nghệ từ khoa, trường đến thành phố và cả nước. Và, nhạc sĩ Vũ Hoàng cũng luôn có mặt, đi cùng đời sống tinh thần của sinh viên cả nước để hiểu, để động viên, để chia sẻ và để viết, để diễn tả hơi thở, phong trào sinh viên bằng những khuông nhạc đẹp như thơ. Chính vì vậy, không chỉ riêng tôi mà nhiều người cùng thế hệ với tôi đều cảm nhận ở anh có gì đó thật máu thịt với sinh viên; ở anh, sự đồng cảm với phong trào thanh niên, với bước chân tuổi trẻ đã bật thành lời nhạc đầy cảm hứng, vừa cổ vũ, vừa dự báo trước sức phát triển của phong trào.

Nhớ mùa hè đầy sôi động của sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh năm 1997, lần đầu tiên phong trào Thanh niên Tình nguyện của Thành phố - và cũng của cả nước được phát động dưới tên gọi Chiến dịch Tình nguyện Mùa Hè Xanh. Năm ấy, sinh viên thành phố cũng chỉ mới đi chiến dịch “loanh quanh” ở vài huyện ngoại thành, nhưng anh đã viết “đi muôn phương lưu luyến tình quê hương…” trong ca khúc “Mùa hè xanh” nổi tiếng - mà đến bây giờ hình như ai đã từng trải qua quãng đời sinh viên đều biết – và quả thật, chỉ ba năm sau, Sinh viên Thành phố đã vượt qua khỏi phạm vi thành phố, mang lửa Tình nguyện bắt đầu “đi muôn phương” thật với Bến Tre, Trà Vinh, sau đó nữa là Gia Lai, Kontum, Quảng Nam, Đường Trường Sơn, làm bật lên phong trào Sinh viên tình nguyện trên phạm vi cả nước, sang cả Lào và Campuchia…

Nhớ lần anh bị tai nạn giao thông, bị “xi cò que”, nhưng sáng sớm, trước hàng chục ngàn sinh viên tham dự lễ xuất quân Chiến dịch Tình nguyện Mùa Hè Xanh, anh vẫn lên sân khấu để biểu diễn phục vụ, động viên phong trào. Hình ảnh ấy thật cảm động. Và cũng chính vì vậy mà nhạc của anh đầy sức sống trong lòng sinh viên, tuổi trẻ.

Tuyển tập 60 ca khúc “Vũ Hoàng – Một thời sinh viên” ra mắt bạn yêu nhạc, ra mắt Sinh viên học sinh ở thời điểm này thật nhiều ý nghĩa. Là món quà tặng thật đặc biệt nhân Kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống Học sinh - Sinh viên (09/01/1950- 09/01/2010); Chào mừng Đại hội Hội Sinh Viên Việt Nam TP.Hồ Chí Minh nhiệm kỳ IV (2010-2015)... Ngoài ý nghĩa ấy, tôi cho rằng tập nhạc cũng sẽ là bạn đồng hành của những ai đã, đang và sẽ yêu quí nhạc Vũ Hoàng, đồng hành với sinh viên và phong trào thanh niên trong những đêm lửa trại, liên hoan văn nghệ, hay trên những công trình thanh niên đầy lãng mạn, bay bổng của tuổi trẻ…

T.H.P

(Nguyên Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam,

Nguyên Phó Bí thư Thành Đoàn – Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh)

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT