Nhà thơ Bùi Ngọc Diệp & Một thoáng trời Âu
BERLIN – GERMANY
Phá bỏ tường rào nối Đông – Tây
Chung tay xây nước mau cường thịnh
Ung dung kết nối tình bè bạn
Tâm điểm cổng trời đón muôn phương
Cổng thành Brandenburg giữa Berlin, Xây dựng 1788-1791
EM ƠI BA LAN
Từ Berlin tới Vacsava
Nửa ngàn cây số một chiều tà
Bạch Dương Thu đến đường hoan lộ
Một góc vấn vương giống quê nhà
SAPA – PRAHA
Sapa giữ lòng Praha
Chẳng phải Lào Cai thắm mận, đào
Không Nùng, Mèo, Mán không Dao đỏ
Chỉ óng vàng cao, mắt xanh ngà
*Tháng 6-2013, Nhà nước CH SEC công nhận người Việt Nam là sắc tộc thiểu số
UỐNG BIA TIỆP
Ẩm thực Âu mà giống nhau thôi
Một bữa ăn trưa nhớ để đời
Bạn Tây suất ấy là vừa đủ
Ta phải ba người xớt xẻ chia
ZURICH – THỤY SỸ
Cáp treo lên đỉnh Anpơ
Thăm nàng tuyết ngủ nhớ mùa Noel
Đầy hồ Zurich nước trời trong veo
Núi đồi cao thấp cheo leo
LUC XEM BUA
Trái tim xanh trong long Âu Châu đẹp
Xanh ngát bầu trời, xanh ánh sao
Núi thấp, nhà cao, khoe thanh lịch
Du khách bốn mùa thưởng ngoạn vui
LÀNG QUÊ PHÁP
Nho Pháp, dâu tây nổi tiếng rồi
Dừng xe xuống ruộng chụp hình chơi
Chùm xanh, chùm tím, chùm đang lớn
Mang mát hương đồng gió cuối thu
HÀ LAN
Giữa Xuân Tulip mới khoe màu
Vòng đê vĩ đại ngăn song biển
Để có dáng em thế giới nhìn
Gió quay vòng quạt, xoay cối gỗ
SCHENGEN – VISA
Thi trấn biên thùy ba quốc gia
Năm nước Âu Châu tụ họp bàn
VISA mời khách vào du lịch
Thêm vòng nguyệt quế Schengen*
*Schengen là thị trấn nhỏ thuộc Lucxembourg, nằm giáp ba nước Pháp Đức – được đặt tên cho VISA vào Âu Châu
BRUSSEL
Quảng trường lớn hút hồn tinh tế*
Phố đông vui nhìn tượng Bé đứng tè
Socola nóng thơm mùi quế
Mấy ly thôi, bia Bỉ say mềm
*Quảng trường Grand-Place và không gian phụ cận được ca ngợi là sạch đẹp, hút hồn tinh tế
SCHIPHOL- VŨNG TÀU
Lúc đi điểm đến Schiphol
Lúc về điểm tiễn Shipphol – Vũng Tàu
Chuyện rằng ở đất Hà Lan
“Shipphol” đồng nghĩa chữ ta: “Vũng Tàu”