Nghệ sĩ & kỷ niệm mùa Giáng sinh

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Không khí lạnh những ngày qua tràn về phía Nam, mang theo nhiều ký ức đẹp về những mùa Giáng sinh mà mỗi người đều có sự trải nghiệm. Đối với những khách từ phương Nam nếu có dịp ra Bắc vào thời điểm này, sẽ có những cảm nhận hết sức nồng nàn về một mùa Đông. Với nghệ sĩ, bên cạnh những chuyến lưu diễn ở miền Bắc, họ còn có những mùa Giáng sinh và đón chào năm mới rất vui, đầy kỷ niệm trên những nẻo đường đất nước

NSND Ngọc Giàu:

 “Sapa mùa Đông khó quên”

Nghệ sĩ & kỷ niệm mùa Giáng sinh - 1

Bà là người thích đi du lịch, năm qua bà đã ra Hà Nội tham gia biểu diễn khi ca sĩ hải ngoại Thanh Tuyền về nước tổ chức biểu diễn. Nhưng với điểm đến Sapa, bà thích thú nhận định: “Vào bất kỳ thời điểm nào trong năm, Sapa đều mang vẻ đẹp của sự lãng mạn. Tôi biết vẻ đẹp đó từ những bức ảnh của nhà nhiếp ảnh Nguyễn An Ninh, khi mà tôi còn rất trẻ, được xem triển lãm của ông về miền đất này. Vẻ đẹp ấy cùng nét duyên của thị tứ vùng cao thanh bình bảng lảng trong mây, trong sương giúp cuốn trôi mọi mệt mỏi, lo âu. Đó cũng là lý do, nơi đây từ lâu đã được xem như “thiên đường nghỉ dưỡng”. Năm đó tôi đi cùng gia đình, đặt chân đến Sapa để biết vùng đất này tọa lạc ở vị trí khá cao so với mực nước biển, Sapa lạnh quanh năm nhưng lạnh nhất là vào mùa Đông, thời tiết có khi âm vài độ. Với cái lạnh như thế, rất nhiều du khách không chọn đây là địa điểm nên đến vào thời gian này. Thế nhưng, nếu nghĩ ngược lại, nhờ cái lạnh đó, chúng ta sẽ được ngắm những vạt băng trên cây cỏ vào sáng sớm. Bên cạnh đó, đến đây vào mùa Đông để cảm nhận cuộc sống ở Sapa nhịp nhàng, yên ả. Tôi gặp nhiều du khách nước ngoài, họ hóa thân thành ông già Noel đi phát quà cho trẻ em miền núi. Hạnh phúc lắm khi nhìn thấy ánh mắt ngây thơ và hồn nhiên của các em, tay đón nhận quà mà miệng cười xinh xắn. Rời SaPa tôi lại thầm nghĩ đất nước mình quả nhiên tươi đẹp, những điểm đến du lịch quá hấp dẫn du khách nước ngoài và tôi đã thầm mong một ngày sẽ quay trở lại”.

NSƯT Kim Tử Long:

“Tam Đảo mệ đắm tôi vào mùa Đông”

Là một ngôi sao sân khấu năm qua tổ chức nhiều đợt đưa nghệ sĩ ra Hà Nội biểu diễn tại Nhà hát lớn thủ đô, NSƯT Kim Tử Long đã tổ chức được một thương hiệu mang tên “Ngôi sao phương Nam”, mang sân khấu cải lương ra Hà Nội sau gần 20 năm vắng bóng. Trên cuộc hành trình lưu diễn đó, anh đã ghé đến Tam Đảo để tham quan và tìm hiểu nhằm định hướng thêm một thị phần biểu diễn sau này.

Nghệ sĩ & kỷ niệm mùa Giáng sinh - 2

Anh cho biết: “Nếu vào các mùa khác trong năm, Tam Đảo mê hoặc lòng người với vẻ đẹp của ba ngọn núi hoang sơ, hùng vĩ ẩn hiện trong mây vào mỗi buổi sáng chiều, thì vào mùa Đông và những ngày giáp với năm mới, vẻ đẹp ấy trở nên thơ mộng và huyền ảo hơn với những vạt mây nương theo bước ai đến đây. Tôi đã không ngần ngại làm một cuộc chinh phục nhỏ các ngọn núi để cảm nhận cái thú của việc leo núi không đổ mồ hôi hay chụp những bức ảnh mờ ảo trong sương, trong mây. Lần đó đi với cô bạn nhỏ Trinh Trinh, chúng tôi có một kinh nghiệm thật đáng quý, vì sợ lạnh nên khi leo núi bạn tôi trùm nhiều áo khoác, bao tay, mũ... và tất cả đồ vật ủ ấm đó đã biến thành gánh nặng cho hành trình. Do vậy, cứ để không khí se lạnh ùa đến với ta, rồi mồ hôi đổ xuống vì sự vận hành cơ thể, đã cho tôi một cảm nhận tuyệt vời về Tam Đảo. Kỷ niệm thứ hai là có quá nhiều khán giả ở Tam Đảo yêu thích Cải lương, họ dễ dàng nhận ra tôi và mời tôi vào nhà uống trà. Tấm lòng của khán giả ở Tam Đảo đã cho tôi nhiều kỷ niệm đẹp về mùa Đông và những ngày đón chào năm mới. Tổ quốc mình đúng là một bức tranh hùng vĩ, Tam Đảo là một điểm nhấn thú vị nhất mỗi khi chúng ta nghĩ đến việc đi du lịch vào mùa Đông”.

NSND Bạch Tuyết:

“Đến Yên Tử tâm hồn thanh thản”

Nghệ sĩ & kỷ niệm mùa Giáng sinh - 3

Với kịch bản Trần Nhân Tông tạo được dấu ấn đối với khán giả Cải lương, mang lại cho cố NSƯT Minh Phụng một vai diễn để đời. NSND Bạch Tuyết đã nói về cuộc hành trình đi thực tế vào những ngày Đông, để bà có được sự cảm nhận chân thật, đưa hình ảnh và khung cảnh đó vào từng lời ca, điệu hát với vai trò tác giả kịch bản. Nhắc đến Núi Yên Tử, NSND Bạch Tuyết kể: “Nơi đó ghi dấu trong lòng người với những huyền thoại truyền thuyết kỳ thú và là nơi lưu giữ nhiều di tích lịch sử với mệnh danh "Đất tổ Phật giáo Việt Nam". Có hai cách để bạn chinh phục đỉnh núi, một là tự thân chinh phục hàng ngàn bậc đá, đường rừng núi trong 6 giờ leo dốc (khoảng 6.000 m), hai là vừa lội bộ, vừa sử dụng hệ thống cáp treo lên cổng trời (với 2 lần lên xuống). Mỗi cách đi đi có một cái thú khác nhau, trải nghiệm khác nhau, song đều gặp nhau ở một điểm là sau khi chinh phục đỉnh núi thành công, thì vài ngày tiếp theo, bạn không thể điều khiển chân theo ý mình (hệ quả của việc lên xuống hàng chục ngàn bậc thang). Riêng đến đây vào mùa Đông, ngoài cảm nhận vẻ đẹp của ngọn núi ẩn hiện trong mây, bạn còn bị cái đẹp, cái lạnh của rừng thông trên con đường dẫn vào núi mê hoặc. Tôi đã đến và cảm nhận được sự thanh thản từ tâm hồn khi nhìn khung cảnh huyền diệu nơi này. Tôi đã đưa vào kịch bản Trần Nhân Tông khung cảnh yên ả, thanh bình đó.

 

NSƯT Hữu Châu:

“Mai Châu điểm đến thú vị”

Nghệ sĩ & kỷ niệm mùa Giáng sinh - 4

NSND Ngọc Giàu và NSUT Hữu Châu

Anh là người thích đi du lịch trong nước, hễ rảnh rỗi và sau một mùa cày cực với các suất diễn, đồng thời quay phim truyền hình vừa dứt, là anh lại tìm đến các hãng lữ hành để đăng ký đi du lịch với bạn bè. Cao nguyên Mai Châu vào mùa Đông là nơi anh đã đến và cảm nhận nói với cái nhìn đầy kỷ niệm: “Đẹp tuyệt bạn ơi. Nơi ấy có nhữn cung đường lấp lánh băng đá, những vạt hoa dại nhiều màu sắc, những chú bò thong dong gặm cỏ trên thảo nguyên bao la. Cái lạnh mùa Đông ở đây cũng khác trong nụ cười, ánh mắt trong veo, những vòng tay và những điệu nhảy xòe sôi động. Bên cạnh đó, cao nguyên này còn có hàng loạt dịch vụ du lịch khác để bạn trải nghiệm như khám phá Thủy điện Hòa bình, chinh phục hang Dơi… Nếu có thời gian, bạn đừng quên ghé thăm Thung Nai, khám phá động Đá Bạc, ngâm mình trong suối nước nóng Kim Bôi…Tôi như muốn thu hết vào tầm mắt của mình, chiếc máy ánh của bạn tôi làm việc vượt năng suất, đến hết cả pin mà vẫn còn muốn chụp. Một lần đến nơi ấy, với tôi như thiên đường tuyệt dịu, lòng nhẹ đi những âu lo về công việc, và tiếp thêm nhiên liệu cho sự sáng tạo của tâm hồn nghệ sĩ. Tôi đã mang điều đó về cho bạn bè, gia đình, khuyến khích họ nên dành thời gian để đến với Cao Nguyên Mai Châu vào mùa lạnh này, để có thêm sự trải nghiệm du lịch trên quê hương đất nước giàu đẹp của chúng ta.

Hoàng Thuận (Thực hiện)

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT