Thú vị hoạt cảnh các em nhỏ hóa thân thành cá, tôm ở lễ hội cầu ngư

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Các em nhỏ hóa thân thành cá, tôm rồi nhặt các vật phẩm là bánh kẹo, sau đó ngư dân bủa lưới, đưa “cá, tôm” vào đôi triêng gióng cho các chị tiểu thương...

Cứ 3 năm 1 lần, trước đình làng Thai Dương (thuộc phường Thuận An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) diễn ra lễ hội cầu ngư với quy mô lớn để tỏ lòng nhớ ơn vị khai canh làng là Trương Quý Công.

Thú vị hoạt cảnh các em nhỏ hóa thân thành cá, tôm ở lễ hội cầu ngư - 1

Đông đảo người dân, du khách theo dõi hoạt cảnh thú vị.

Vào ngày 2/2 (nhằm ngày 12 tháng Giêng), người dân và du khách đã được “mục sở thị” các hoạt động độc đáo của làng - hát truyền thống cầu ngư và khởi lệnh làm trò trên bờ, dưới nước với hoạt động mô tả cảnh chèo thuyền ra khơi, câu cá, thả lưới, tiểu thương mua bán cá tôm...

Hấp dẫn hơn cả là khởi lệnh làm trò trên bờ, dưới nước. Vị trưởng làng đại diện cho người dân thắp hương cầu nguyện năm mới rồi đánh 3 hồi trống. Trống lệnh vang lên giòn giã báo hiệu bắt đầu hoạt cảnh.

Theo đó, các bậc cao niên tung vật phẩm (bánh kẹo) ở sân đình cho các em nhỏ hóa trang thành “cá, tôm” vào nhặt. Khi khung cảnh náo nhiệt với tiếng cười nói của trẻ con, nhiều người đàn ông khiêng chiếc thuyền bên trên có người ngồi và tiến vào sân đình chạy quanh đám con nít.

Tiếp đó, lưới được bung ra, bủa lấy đám con nít thành vòng tròn và thu hẹp dần. Thuyền được khiêng di chuyển trong tiếng reo hò của người dân đứng xem.

Khi lưới thu lại, chủ thuyền đưa vài em bé “cá, tôm” vào đôi triêng gióng cho các chị tiểu thương… Họ bàn tán rộn rã, chia tiền bán cá y hệt phiên chợ cá buổi sáng ở làng quê biển.

Thú vị hoạt cảnh các em nhỏ hóa thân thành cá, tôm ở lễ hội cầu ngư - 2

Không khí vui tươi, phấn khởi.

Cũng trong khuôn khổ lễ hội, dân làng được xem lễ xuất quân đánh cá vụ Nam. Ai ai cũng háo hức cùng chung ước vọng thuận buồm xuôi gió, tôm cá đầy khoang, cũng như mong muốn những điều tốt đẹp đến với bản thân và ngôi làng chài. Hoạt động  tiếp theo là đua ghe trên phá Tam Giang.

Ông Nguyễn Văn Mai - Trưởng Ban tổ chức lễ hội, cho hay: “Hàng trăm năm nay, cứ vào các năm Tý, Mão, Ngọ, Dậu, làng Thai Dương lại tổ chức lễ cầu ngư quy mô mong mọi người ấm no hạnh phúc và tri ân người khai canh ra làng. Lễ hội biểu hiện nét đẹp cho làng Thai Dương gắn với thiên nhiên, đất trời và hài hòa với con người”.

Ngày 1/2, dân làng nơi đây đã tiến hành tổ chức một số nghi lễ, hoạt động sôi nổi như lễ Cung nghinh, lễ Túc yết, Ca Huế - Hát múa Phước - Lộc - Thọ…

Thú vị hoạt cảnh các em nhỏ hóa thân thành cá, tôm ở lễ hội cầu ngư - 3

Các em bé hóa thân thành cá, tôm nhặt vật phẩm.

Thú vị hoạt cảnh các em nhỏ hóa thân thành cá, tôm ở lễ hội cầu ngư - 4

Nhộn nhịp lễ hội cầu ngư.

Thú vị hoạt cảnh các em nhỏ hóa thân thành cá, tôm ở lễ hội cầu ngư - 5

Ngư dân bủa lưới bắt “cá, tôm”.

Thú vị hoạt cảnh các em nhỏ hóa thân thành cá, tôm ở lễ hội cầu ngư - 6

“Cá, tôm” mắc lưới.

Thú vị hoạt cảnh các em nhỏ hóa thân thành cá, tôm ở lễ hội cầu ngư - 7

Thú vị hoạt cảnh các em nhỏ hóa thân thành cá, tôm ở lễ hội cầu ngư - 8

Ngư dân câu “cá, tôm”.

Thú vị hoạt cảnh các em nhỏ hóa thân thành cá, tôm ở lễ hội cầu ngư - 9

Thú vị hoạt cảnh ở ngôi làng vùng biển.

Thú vị hoạt cảnh các em nhỏ hóa thân thành cá, tôm ở lễ hội cầu ngư - 10

Thú vị hoạt cảnh các em nhỏ hóa thân thành cá, tôm ở lễ hội cầu ngư - 11

Thú vị hoạt cảnh các em nhỏ hóa thân thành cá, tôm ở lễ hội cầu ngư - 12

Thú vị hoạt cảnh các em nhỏ hóa thân thành cá, tôm ở lễ hội cầu ngư - 13

Lễ hội diễn ra từ sáng sớm thu hút nhiều người tham gia.

Thú vị hoạt cảnh các em nhỏ hóa thân thành cá, tôm ở lễ hội cầu ngư - 14

Thú vị hoạt cảnh các em nhỏ hóa thân thành cá, tôm ở lễ hội cầu ngư - 15

Xuất quân đánh cá vụ Nam.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hải Vân

CLIP HOT