H’ZINA BYA - ĐÓA DÃ QUÌ RỰC RỠ VÀ NỒNG NÀN…

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

H’ZINA BYA - ĐÓA DÃ QUÌ RỰC RỠ VÀ NỒNG NÀN… - 1

 

Mùa mưa 2010, những ngày phố phường ướt át, H’ ZiNa hiện diện trong sân khấu mộc mạc của quán café nhạc Phong Nguyệt như một gương mặt mới.“Điều đó vẫn quanh đây, có nghĩa là bình thường thôi!”. Nhưng, tôi nhận ra tiếng hát ấy như ngọn lửa bập bùng trong nếp nhà sàn, như tiếng gió đêm rừng cao nguyên hú gọi. Khi ngoài hiên vẫn tí tách mưa, ngọn lửa cháy bỏng niềm khát khao ấy đã tạo nên một sự ấm áp lạ lùng. Nhiều người ví von đây là “tiếng chim lạ từ Tây Nguyên”, tôi thì thích nhắc đến H’ ZiNa như “loài hoa dã quì”rực rỡ sắc vàng nồng nàn trên mọi nẻo đường Tây Nguyên - bởi vóc dáng khỏe mạnh, gương mặt xinh xắn và đôi mắt đẹp như miêu tả của nhạc sĩ Nguyễn Cường “đôi mắt Pleiku biển hồ đầy”; và nhất là giọng hát nồng nàn mê đắm trong từng bài hát.

 

 

 

Với tính cách hồn nhiên, mộc mạc chân chất, H’ ZiNa bộc bạch: “Hồi nhỏ em không biết ca hát gì đâu, chỉ ước mơ lớn lên được làm cô giáo thôi. Đến năm lớp 9 mới tham gia đội văn nghệ trong trường. Gia đình em không ai hoạt động nghệ thuật. Ba mẹ em làm rẫy và đi thu mua café. Nhưng ba em có khiếu về âm nhạc, hồi xưa ba có học trường nhạc, biết chơi một số nhạc cụ và ba cũng từng tham gia phong trào văn nghệ ở huyện Cưkuin, Buôn Mê Thuột...”

Thừa hưởng dòng máu yêu âm nhạc của cha, với sự khích lệ động viên của mẹ, H’ ZiNa đã mạnh dạn dấn thân vào con đường âm nhạc và đã gặt hái được những kết quả tương đối khả quan. Năm 2008, H’ ZiNa đã chạm đến giải Tư cuộc thi Ngôi sao Tiếng hát Truyền hình TP.HCM. Sau đó đoạt Huy chương Vàng Hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc 2009 với tiết mục đơn ca bài "Lời ru Bu Nông" (nhạc Võ Cường) khi tham gia Đoàn ca múa nhạc tỉnh Đắc Nông. Cũng trong năm 2009, H’ ZiNa còn đoạt giải Nhì tại cuộc thi Sao Mai Truyền hình tỉnh Đắc Lắc với bài "Trở về buôn làng xưa" (nhạc Mạnh Trí).

 H’ZINA BYA - ĐÓA DÃ QUÌ RỰC RỠ VÀ NỒNG NÀN… - 2

Chưa bằng lòng với những thành tích ấy, quyết tâm tầm sư học đạo, “con chim rừng” H’ ZiNa đã mạnh dạn vỗ cánh bay xuống phố thị. Trong “chiếc gùi trên lưng” của cô gái Ê Đê ấy, ngoài mớ hành trang còn có một lòng khát khao vươn đến nghệ thuật ca hát. H’ ZiNa đã thi vào Nhạc Viện và đang học năm thứ nhất Đại học Khoa Thanh nhạc. Chiều đi học. Tối đi hát. Chưa quen với những con đường quá đông đúc xe cộ của đất Sài Gòn, mỗi tối cô phải nhờ bạn chở đến những quán cafe nhạc để chia sẻ giọng hát cùng những bài hát rất Tây Nguyên mà cô yêu thích.

Khi biết H’ ZiNa đăng ký dự thi Ngôi sao Tiếng hát Truyền hình, tôi đã khích lệ: “Cố lên. Giành giải cao nhất nhé!”. H’ ZiNa cười: “Em không dám mơ sẽ đạt ngôi vị cao nhất đâu. Em nghĩ mình đi thi để trau dồi thêm kiến thức, học hỏi thêm kinh nghiệm từ các bạn thí sinh thôi…”

Chính phong độ và sự tự tin đã góp phần làm nên chiến thắng của Zina trong đêm Chung kết Xếp hạng. H’Zina Bya đã trở thành thí sinh được khán giả yêu thích nhất - với 44,29% tỉ lệ tin nhắn bình chọn, vượt qua hai đối thủ nặng ký là Đỗ Xuân Sơn (27.89%) và Đoàn Phương Thảo (27.82%), tạo nên cuộc bứt phát ngoạn mục để đoạt ngôi vị Quán quân Ngôi sao Tiếng hát Truyền hình. Và quả thật, chiến thắng cho H’Zina Bya là một chiến thắng thật sự xứng đáng.

 Sau khi đăng quang cuộc thi, tôi ít gặp ZiNa vì ZiNa nhận được nhiều lời mời của những chương trình ca nhạc gần xa, từ Hà Nội đến một số tỉnh thành. Mới đây, gặp lại, thấy ZiNa “mi-nhon”hơn nhiều. ZiNa khoe nhờ ăn kiêng và rèn luyện thêm phần vũ đạo nên trọng lượng đã giảm đến 7 - 8 kg. Hiện tại, ZiNa vẫn đang chăm chỉ đến Nhạc Viện để học tập, gom góp kiến thức và trao đồi chuyên môn. Ngoài ra cô còn học thêm vi tính, ngoại ngữ để tự hoàn thiện bản thân. Thời gian rãnh rỗi, ZiNa dành cho việc thu âm những ca khúc mình yêu thích, những ca khúc mới mà các nhạc sĩ tin tưởng giao bài.


Dự định mới thế nào? Zina bật mí: Em đang bắt tay vào việc thực hiện album đậm chất H’ZiNa Bya - gồm những ca khúc rock Tây Nguyên sôi động mạnh mẽ và những tình khúc R''B, POP BALAD trữ tình sâu lắng. Hình tượng mà ZINA BYA đang xây dựng cho mình trong âm nhạc sẽ là một ngọn thác Tây Nguyên ầm ào tuôn đổ với Rock và là một dòng suối dịu dàng, đằm thắm trong những khúc tình êm ái ngọt ngào.

Hình như, chính hình ảnh ngọn núi cao, dòng thác sâu, sự bạt ngàn của thảo nguyên, sự phóng khoáng của đất trời Tây Nguyên đã góp phần hun đúc nên bản chất của những người dân tộc, và có lẽ tiếng rừng tiếng suối thiên nhiên và âm ba trầm hùng của tiếng cồng tiếng chiêng đã tạo cho người Tây Nguyên có được một giọng ca khỏe khoắn mạnh mẽ như đại ngàn. Mà gương mặt tiêu biểu là Y Moan, Siu Black… Và bây giờ, tôi tin, bằng niềm đam mê khao khát vươn đến đỉnh cao, “nối gót” đàn anh đàn chị, cánh chim rừng H"Zina Bya sẽ bay cao, bay xa trên con đường nghệ thuật.

Q.L

 

 

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT