Võ Tấn Phát đóng nam chính phim kinh dị dân gian từ truyền thuyết Khmer - “Heo năm móng”
Đạo diễn Lưu Thành Luân trở lại với dự án điện ảnh kinh dị dân gian “Heo năm móng”, khai thác truyền thuyết linh dị trong cộng đồng Khmer Nam Bộ. Những hình ảnh đầu tiên vừa công bố gây chú ý với màu sắc tâm linh, văn hóa bản địa và câu chuyện về “Cô Năm Hợi” đầy ám ảnh, dự kiến ra rạp dịp lễ 30/4.
Sau thành công của Quỷ Cẩu và Linh Miêu: Quỷ Nhập Tràng, đạo diễn Lưu Thành Luân chính thức giới thiệu dự án điện ảnh mới mang tên Heo Năm Móng, dự kiến ra rạp dịp lễ 30/4 năm nay. Bộ phim tiếp tục theo đuổi dòng kinh dị tâm linh, khai thác chất liệu dân gian Nam Bộ với câu chuyện truyền thuyết rùng rợn về “heo năm móng” – một hiện tượng linh dị từng được truyền miệng trong cộng đồng Khmer.
Những hình ảnh đầu tiên được nhà sản xuất công bố cho thấy không gian đậm màu sắc tâm linh với bối cảnh vùng Nam Bộ, nơi các nghi lễ tín ngưỡng dân gian vẫn được gìn giữ trong đời sống cộng đồng. Teaser poster gây chú ý với hình ảnh một người phụ nữ mặc trang phục truyền thống Khmer đứng giữa con heo bị tách đôi, gợi mở nhiều liên tưởng đến nhân vật “Cô Năm Hợi” trong truyền thuyết.

Theo ê-kíp, nhân vật nữ trong poster tên Sa, giữ vai trò quan trọng trong mạch truyện. Mối liên hệ giữa Sa và truyền thuyết linh dị về heo năm móng hiện vẫn được giữ kín, tạo nên sự tò mò cho khán giả.
Đoạn First Look dài khoảng một phút cũng hé lộ nhiều yếu tố văn hóa bản địa như nghi lễ Múa bóng rỗi, điệu múa Apsara của người Khmer hay các trích đoạn mang màu sắc sân khấu Dù kê. Việc đưa các loại hình diễn xướng dân gian vào phim tiếp tục cho thấy hướng đi quen thuộc của đạo diễn Lưu Thành Luân: khai thác chất liệu văn hóa truyền thống trong cấu trúc phim kinh dị hiện đại.
Bên cạnh yếu tố văn hóa, trailer còn nhấn mạnh màu sắc rùng rợn với âm thanh tiếng heo kêu ai oán, những hình ảnh gợi cảm giác oan khuất và ám ảnh, báo hiệu câu chuyện sẽ xoay quanh nghiệp – oán – quả trong đời sống con người.
Nhà sản xuất cũng xác nhận sự tham gia của Võ Tấn Phát trong vai nam chính. Trong phim, anh vào vai một nhà sáng tạo nội dung đang thực hiện vlog khám phá các hiện tượng tâm linh, nhưng vô tình bị cuốn vào chuỗi sự kiện kỳ bí liên quan đến truyền thuyết heo năm móng.

Nam diễn viên cho biết đây là vai diễn mang màu sắc tâm lý nặng, đòi hỏi nhiều chiều sâu cảm xúc và là trải nghiệm khác biệt so với các vai diễn trước đây. Theo anh, câu chuyện trong phim không chỉ dừng ở yếu tố hù dọa mà còn đặt ra những vấn đề về niềm tin, nghiệp quả và trách nhiệm của con người trước những lựa chọn của mình.
Theo lời kể trong dân gian Khmer, vào đầu thập niên 1990 từng xuất hiện một con heo có năm móng giống bàn tay người. Vì cho rằng đây là con vật mang linh tính, dân làng không dám giết thịt mà gửi vào chùa nuôi. Con heo được gọi là “Cô Năm Hợi” và gắn với nhiều câu chuyện huyền bí, được xem như điềm báo về oán nghiệp hoặc linh hồn chưa siêu thoát.

Đạo diễn Lưu Thành Luân cho biết việc lựa chọn truyền thuyết này không chỉ nhằm tạo chất liệu kinh dị mà còn để khai thác chiều sâu văn hóa tín ngưỡng Nam Bộ. Theo anh, mỗi dự án trong chuỗi phim tâm linh mà ê-kíp theo đuổi đều phải gắn với một lớp trầm tích văn hóa Việt, để khi đưa lên màn ảnh có thể mở ra nhiều tầng nghĩa về đời sống tinh thần của cộng đồng.
“Heo năm móng không chỉ là câu chuyện về thế lực vô hình, mà còn nói về những góc khuất của con người – nơi niềm tin có thể bị lợi dụng, nơi vẻ ngoài hào nhoáng che giấu sai lầm, và đôi khi điều đáng sợ nhất lại xuất phát từ chính con người,” đạo diễn chia sẻ.


