Từ fashion icon đến nghệ sĩ trình diễn: Châu Bùi tạo dấu mốc mới tại Em Xinh Say Hi
Chặng đường của Châu Bùi tại Em Xinh Say Hi đã mở ra một bước ngoặt đáng chú ý trong sự nghiệp. Không còn là một fashionista đơn thuần, cô từng bước khẳng định mình trong vai trò nghệ sĩ trình diễn – với giọng hát, vũ đạo, khả năng sáng tạo sân khấu và cả cảm xúc cá nhân được thể hiện rõ nét qua từng vòng thi.
Tham gia chương trình với tư cách thí sinh, Châu Bùi bắt đầu như bao ứng viên khác – bằng bản thu âm gửi về cho ban tổ chức. Trong đêm mở màn, cô đối mặt với hàng loạt thử thách: lần đầu đứng trên sân khấu âm nhạc, lần đầu đảm nhận vị trí đội trưởng, lần đầu thử sức với rap. Phần trình diễn ca khúc RUN mang đậm màu sắc hip-hop, cùng đoạn rap pha trộn tiếng Việt – Anh – Thái giúp đội của cô tạo nên một sân khấu sôi động, khởi đầu hành trình nhiều trải nghiệm mới.
Các vòng thi tiếp theo cho thấy sự linh hoạt trong phong cách biểu diễn của Châu Bùi. Ở Không Đau Nữa Rồi, cô thể hiện một bản ballad nhẹ nhàng, sâu lắng. Trong So Đậm, cô chuyển sang hình ảnh quyến rũ, sử dụng rap flow đầy cuốn hút. Tại vòng Dance Battle, phần vũ đạo được đánh giá cao về năng lượng và khả năng làm chủ sân khấu, cho thấy sự phát triển nhanh chóng trong kỹ năng trình diễn.
Với tiết mục Chẳng Phải Anh Đâu, Châu không chỉ là ca sĩ mà còn đảm nhận vai trò Creative Manager. Cô và ê-kíp đã xây dựng concept cyberpunk với thiết kế thị giác ấn tượng. Sự đầu tư từ hình ảnh đến dàn dựng giúp tiết mục gây chú ý, đặc biệt khi tạo hình của cô nhanh chóng viral trên nền tảng X, thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng quốc tế.
Ở những vòng cuối, yếu tố ca hát được thể hiện rõ nét hơn. Với Cứ Đổ Tại Cơn Mưa, Châu Bùi thể hiện một tiết mục giàu cảm xúc, chuyển từ nhẹ nhàng sang bùng nổ ở phần cao trào. Đây là một trong những phần trình diễn giúp công chúng có góc nhìn khác về cô – không chỉ là một nghệ sĩ “lấn sân” mà là một giọng ca có nội lực và tiềm năng phát triển.
Ở đêm chung kết, Châu chọn trình diễn Đan Bàn Tay – một bản nhạc mang thông điệp gắn kết và yêu thương. Tiết mục được dàn dựng như một khu rừng cổ tích, với các nàng tiên đại diện cho sự đồng hành, nâng đỡ trong hành trình tình yêu. Châu hóa thân thành một cô gái đang yêu – mộc mạc, đầy cảm xúc. Sự xuất hiện bất ngờ của rapper Binz trong phần góp giọng tạo nên điểm nhấn, đưa cảm xúc tiết mục lên cao trào. Kết hợp giữa âm nhạc, ballet cổ điển và cách thể hiện chân thật, tiết mục đã để lại ấn tượng mạnh với khán giả.
Em Xinh Say Hi khép lại, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong hành trình nghệ thuật của Châu Bùi. Từ thời trang, âm nhạc đến biểu diễn sân khấu, cô cho thấy sự nghiêm túc và không ngừng thử thách bản thân. Dù xuất phát từ một fashion icon, Châu Bùi đã chứng minh mình có thể tiến xa hơn với tư cách một nghệ sĩ trình diễn đa năng – người dám thể hiện cảm xúc thật, dám kể câu chuyện của chính mình bằng nhiều hình thức nghệ thuật.