Quốc Trường tình tứ với "nàng thơ mới" trên thảm đỏ
Tối 17/6, sự kiện công chiếu phim kinh dị Út Lan: Oán Linh Giữ Của của đạo diễn Trần Trọng Dần diễn ra tại TPHCM.
Dàn diễn viên của phim vừa xuất hiện trên thảm đỏ đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo truyền thông, khán giả. Quốc Trường khiến không ít người bất ngờ khi mặc suit bảnh bao và khoác tay tình tứ bên nàng thơ mới Phương Thanh. Nam diễn viên còn cười tươi hỏi khán giả xem mình và bạn diễn kém 13 tuổi có đẹp đôi hay không. Nhiều khán giả còn ví Quốc Trường như “chú rể” bên cạnh cô dâu mới tìm được. Trước đó, trong lần giao lưu với truyền thông hồi cuối tháng 5, anh từng dành nhiều lời khen cho vẻ đẹp mong manh và khả năng diễn xuất của Phương Thanh, thậm chí thừa nhận rung động trước bạn diễn.
Các diễn viên khác của phim gồm chị em Mai Cát Vi - Mai Mỹ Ngân, Thanh Thức, Thụy Mười, Lộ Lộ, bé Minh Anh… cũng rạng rỡ vẫy chào hàng trăm quan khách trên thảm đỏ trong buổi công chiếu. Ai cũng hồi hộp mong đợi muốn giới thiệu tác phẩm mà họ dành nhiều tâm huyết với công chúng.
Riêng Mạc Văn Khoa lại có cách xuất hiện ấn tượng trên sân khấu của sự kiện. Anh hóa trang với tạo hình ma mị của ông Danh, biểu diễn một tiết mục tuồng cổ trong phim để dành tặng mọi người. Để thể hiện tốt các phân đoạn múa tuồng, hát cải lương, nam diễn viên đã trầy trật tập luyện trong suốt một tháng trước khi phim bấm máy.
Ca sĩ Bùi Lan Hương lần đầu tiên biểu diễn bài hát nhạc phim mang tên Một Mình Ở Đây (do nhạc sĩ Bùi Công Nam sáng tác). Giọng hát đầy nội lực và ma mị của “chị đẹp” đã hút hồn hàng trăm khán giả và khách mời có mặt trong buổi công chiếu phim Út Lan: Oán Linh Giữ Của.
Thảm đỏ sự kiện công chiếu Út Lan: Oán Linh Giữ Của tối 17/6 còn có sự tham gia của đông đảo các nghệ sĩ nổi tiếng như: Tiến Luật, vợ chồng Lâm Vỹ Dạ - Hứa Minh Đạt, diễn viên Midu, Xoài Non, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân, Nam vương Tuấn Ngọc, cặp đôi Hà Trí Quang - Thanh Đoàn, diễn viên Hồ Bích Trâm, Trần Nghĩa, Hồ Thu Anh, Thuận Nguyễn, Thùy Anh, Tuyền Mập, Thảo Tâm, ca sĩ Lâm Khánh Chi, vợ chồng Hồ Quang Hiếu, vợ chồng Quách Ngọc Tuyên, vợ chồng Anh Tài - Vũ Ngọc Ánh, NSND Mỹ Uyên, Cát Phượng, MC Liêu Hà Trinh…
Trước đó, trong suất chiếu dành cho truyền thông vào chiều 17/6, ê-kíp phim Út Lan: Oán Linh Giữ Của đã dành thời gian ngắn giao lưu, giải đáp nhiều thắc mắc của báo chí về bộ phim. Đạo diễn Trần Trọng Dần hạnh phúc khi tác phẩm do anh viết kịch bản/đạo diễn nhận được phản hồi tích cực về câu chuyện, thiết kế mỹ thuật cũng như diễn xuất của dàn diễn viên. Anh cho biết để khán giả có cảm giác chân thật, anh chăm chút kỹ cho tạo hình của ma giữ của bằng hóa trang đặc biệt, chứ hoàn toàn không dùng CGI. Ê-kíp phụ trách khâu hóa trang cho Út Lan: Oán Linh Giữ Của từng làm phim Thám tử Kiên. Riêng căn hầm của ma giữ của trong phim, đạo diễn Trần Trọng Dần cũng hợp tác với ê-kíp phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối để xây một căn hầm tăm tối, phục vụ cho cảnh quay quan trọng trong phim.
Lần đầu đóng vai phản diện sau hình tượng hài quen thuộc, Mạc Văn Khoa hồi hộp không biết mình có để lại ấn tượng với người xem hay không. Từng đóng nhiều phim điện ảnh, trong đó có cả các dự án đoạt danh thu 100 tỷ, nhưng anh vẫn rất lo lắng. “Xem đến cảnh mình xuất hiện, tôi phải quay sang xem phản ứng của mọi người thế nào vì sợ mình sẽ không làm tốt”.
Với chị em Mai Cát Vi, Mai Mỹ Ngân, Út Lan: Oán Linh Giữ Của là một tác phẩm nhiều dấu ấn khi cả hai có một thân phận đặc biệt trong phim. Tuy nhiên, cả hai đều chưa đủ 18 tuổi nên không thể xem phim mình đóng. Mai Cát Vi ấm ức nói: “Từ lúc nhỏ đến giờ, em thấy mình không có duyên được xem phim mình đóng ở các rạp chiếu. Hầu hết các phim em tham gia gần đây đều gắn mác T18. Với Út Lan: Oán Linh Giữ Của, em rất háo hức, trông đợi được xem phim nhưng cuối cùng lại không được. Em rất buồn, thậm chí có chút bực. Ngày chiếu đặc biệt phim dành cho bà con An Giang hôm 15/6, em chỉ nghe những hiệu ứng âm thanh từ ngoài rạp chiếu mà đã nổi hết da gà. Càng nghe mọi người nói nhiều về phim thì em càng buồn”.
Mai Mỹ Ngân cũng không biết vai diễn của mình trên phim ra sao. Khi nhận kịch bản từ đạo diễn Trần Trọng Dần, cô thấy nhân vật của mình và em gái Mai Cát Vi rất đặc biệt nên rất lo lắng, thậm chí cô muốn tìm tư liệu nghiên cứu nhưng cũng không có. “Nhân vật của em mới mẻ quá nên em không tìm được bất cứ tài liệu nào để tham khảo. May mắn là đạo diễn Trần Trọng Dần trấn an và tận tình hướng dẫn em về nhân vật trong quá trình quay phim”.
Lần đầu tham gia một dự án phim điện ảnh với vai nữ chính, nàng thơ gen Z Phương Thanh xúc động khi xem những thước phim mình đóng trên màn ảnh rộng. Cô nghẹn ngào nói lời cám ơn đến đạo diễn Trần Trọng Dần, nhà sản xuất đã tin tưởng giao cho mình vai diễn nặng ký. Và cô mong vai diễn sẽ được khán giả yêu thương.
Trái ngược với hình ảnh “trai đểu”, trong Út Lan: Oán Linh Giữ Của, Quốc Trường vào vai nhà văn Sơn hiền lành, chính trực. Sau khi được xem bộ phim, anh chia sẻ: “Không phải phim mình đóng mà mình khen, nhưng Út Lan: Oán Linh Giữ Của đậm chất điện ảnh, mọi hình ảnh đều rất chân thật, không có sự can thiệp nhiều của kỹ xảo, đẹp từ màu sắc, câu chuyện đến âm thanh. Tôi thấy mình đóng vai hiền cũng lạ, nhưng không biết phản ứng của khán giả khi phim được công chiếu thì ra sao”. Trước thắc mắc của phóng viên về việc vai nhà văn Sơn chưa thực sự ấn tượng, Quốc Trường cho biết: “Điểm yếu của tôi là ánh mắt sắc bén do vài năm trở lại đây tôi tập trung kinh doanh. Vì thế trước khi quay phim, mỗi ngày tôi đều đứng trước gương tập luyện để ánh mắt sao cho hiền dịu, chính trực. Tôi đã cố gắng hết sức cho vai diễn rồi. Còn nếu chưa đáp ứng được khán giả, tôi sẽ nghiên cứu hơn nữa nếu như được mời đóng vai hiền lành”.
Út Lan: Oán Linh Giữ Của lấy cảm hứng từ câu chuyện dân gian “ma giữ của” – một khái niệm phổ biến trong đời sống tâm linh. Theo dân gian, “ma giữ của” là linh hồn người chết giữ kho báu mà họ từng chôn giấu lúc sống, thường là vàng bạc, đá quý... Do chết bất đắc kỳ tử hoặc chưa kịp truyền lại bí mật, hồn họ trở thành oán linh canh giữ tài sản, không cho người khác xâm phạm. Một số dị bản còn nói rằng các chủ nhân nhờ thầy pháp “yểm bùa” để linh hồn không siêu thoát, tiếp tục trấn giữ kho báu. Ai xâm phạm sẽ bị “ma giữ của” ám hại bằng những tai nạn kỳ lạ, đau ốm hoặc gặp điềm gở.
Phim được gắn mác T18 và chính thức khởi chiếu từ ngày 20.06.2025. Phim cũng có suất chiếu sớm (Sneak Show) bắt đầu từ 19:00 ngày 18.06.2025 và cả ngày 19.06.2025.