Phim "Sống để yêu thương": Quốc Anh tan vỡ cuộc tình vì “mẹ anh bắt chia tay”

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Bộ phim “Sống để yêu thương” với sự tham gia của Diệp Bảo Ngọc, Quốc Anh, Ngọc Huyền…đang thu hút sự bàn luận của đông đảo khán giả nhờ khai thác chân thực những mối quan hệ gia đình.

Khán giả đã bày tỏ sự đồng cảm với nhân vật trong phim, bởi câu chuyện của họ rất đời thực, phản ánh rõ hai kiểu cha mẹ đối lập.

Một số khán giả cho rằng, gia đình Ánh Dương là hình mẫu ai cũng mong muốn. Bà Mai không chỉ yêu thương mà còn tôn trọng suy nghĩ của con, sẵn sàng đứng sau ủng hộ, để Ánh Dương tự quyết định cuộc sống. Bố của cô - ông Hùng, dù từng vô tâm nhưng đã thay đổi để trở thành một người cha tốt hơn.

Phim "Sống để yêu thương": Quốc Anh tan vỡ cuộc tình vì “mẹ anh bắt chia tay” - 1

Những khoảnh khắc cha mẹ, con cái cùng sẻ chia, bảo vệ nhau khiến nhiều khán giả xúc động. Ngược lại, bà Hồng Trang chọn cách can thiệp vào cuộc sống của con đầy sự áp đặt. Rất nhiều bình luận thể hiện sự bức xúc với cách người mẹ này yêu thương con.

Tương tự, gia đình Quốc Thiên cũng xoay quanh sự áp đặt của người mẹ. Bà Mỹ Hà (NSƯT Mỹ Duyên thủ vai), người mẹ kiểm soát thái quá, can thiệp sâu vào đời sống tình cảm, hôn nhân của con trai.

Phim "Sống để yêu thương": Quốc Anh tan vỡ cuộc tình vì “mẹ anh bắt chia tay” - 2

Quốc Thiên, người con trai khao khát tìm kiếm hạnh phúc theo ý mình, nhưng lại bị mẹ thao túng, chi phối. Sự kiểm soát quá đà của bà Mỹ Hà đã thúc đẩy Quốc Thiên chống đối lại mẹ, khiến mối quan hệ của hai mẹ con ngày càng xa cách nhau.

“Sống để yêu thương” là lời nhắc nhở về cách thể hiện tình yêu trong gia đình, đồng thời gửi gắm thông điệp rằng, yêu thương không chỉ hy sinh, mà còn cần sự lắng nghe, tôn trọng quyền tự quyết của con cái.

Phim "Sống để yêu thương" phát sóng lúc 21h30 thứ 2, 3 trên kênh THVL1.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

PV

CLIP HOT

Đờn ca tài tử: 'Tri kỷ' của người phương Nam
Đờn ca tài tử: 'Tri kỷ' của người phương Nam

Dù cho dòng chảy thời gian có trôi nhanh đến đâu, nhịp sống hiện đại có hối hả thế nào, đờn ca tài tử vẫn luôn giữ cho mình một khoảng trời riêng, một vị trí đặc biệt trong lòng người Nam Bộ.