Ngọc Anh, Phan Duy Anh dừng chân tiếc nuối tại "Bài hát của chúng ta"

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Với số điểm cá nhân thấp nhất, nữ ca sĩ Ngọc Anh và Phan Duy Anh đã phải dừng lại.

Mở màn cho tập 8 Our Song Vietnam - Bài hát của chúng ta là sự xuất hiện của ca sĩ khách mời Hà Nhi với ca khúc Đừng Kéo Đôi Chân Em Lại - sản phẩm vừa mới ra mắt của mình. 

Với phần song ca đầu tiên của liên minh A1, Thu Minh cùng Lương Bích Hữu mang đến phiên bản hoàn toàn mới của ca khúc Ừ Em Xin Lỗi - bản hit từng "làm mưa làm gió" cộng đồng với giai điệu bắt tai cùng phần dance challenge "gây sốt" mạng xã hội. Nếu bản gốc mang tinh thần gen Z trẻ trung, đáng yêu thì với bản phối mới này, hai giọng ca thực lực đã thể hiện "lời xin lỗi" trưởng thành hơn. 

Ngọc Anh, Phan Duy Anh dừng chân tiếc nuối tại "Bài hát của chúng ta" - 1

Theo chia sẻ từ Thu Minh, đây là lần đầu tiên sau 2 thập kỷ "nữ hoàng nhạc dance" cùng "công chúa teenpop" kết hợp nên cả hai muốn đem đến một sân khấu thật bùng nổ, thử sức với những điều mới, chưa từng làm trước đây. Bản phối có sự góp sức không nhỏ đến từ hai đồng đội OgeNus và Vũ Thảo My đã giúp 2 nữ ca sĩ đem đến một phần trình diễn đặc biệt.

Tiếp theo là mashup Em Và Tôi - Trời Giấu Trời Mang Đi đến từ bộ đôi hậu bối của liên minh B2: Lâm Bảo Ngọc - Phan Duy Anh. Hai bài hát được sáng tác cách nhau vài thập kỷ được kết hợp một cách hài hòa từ cách dàn dựng sân khấu cho đến phần thể hiện của hai giọng ca trẻ. 

Ngọc Anh, Phan Duy Anh dừng chân tiếc nuối tại "Bài hát của chúng ta" - 2

Phan Duy Anh và Lâm Bảo Ngọc mang đến câu chuyện tình yêu lãng mạn, hoài niệm nhưng cũng thật hóm hỉnh của hai cụ già. Phan Duy Anh cho biết đây là thử thách khiến mình vượt khỏi vùng an toàn khi lần đầu tiên vừa hát, vừa nhảy, vừa thể hiện khả năng diễn xuất. Màn đọ nốt cao của cả hai cũng khiến khán giả vô cùng ấn tượng.

Ở tiết mục song ca thứ 3 của đêm thi, hai đại diện OG - thế hệ gạo cội - của liên minh B2 là Ngọc Anh và Hoàng Hải sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền - Đại Minh Tinh. Sân khấu được dàn dựng đậm chất nhạc kịch với bản phối sang trọng trên nền nhạc tango.

Hai giọng ca nội lực đã thể hiện trọn vẹn những phân đoạn cao trào, trầm lắng, tạo ra những nét tương phản. Hoàn toàn nhập tâm vào bài hát, Ngọc Anh xúc động chia sẻ mình đã khóc ngay từ lúc nhận bài, tập ở nhà đến câu cuối cùng là cứ khóc mãi.

Ngọc Anh, Phan Duy Anh dừng chân tiếc nuối tại "Bài hát của chúng ta" - 3

Khép lại đêm tranh tài là tiết mục song ca ấn tượng của OgeNus và Vũ Thảo My cùng Xem Như Em Chẳng May - bản hit từng được Lương Bích Hữu thể hiện thành công. Với tiết mục này, giám đốc âm nhạc Khắc Hưng đã tạo nên một bản phối mới khi phần melody được làm bắt tai và trẻ trung hơn.

Tổng kết, liên minh Thu Minh - Vũ Thảo My - Lương Bích Hữu - OgeNus dẫn trước với số điểm tổng sau 4 lượt thi là 1039 điểm. Với số điểm 1036, liên minh Ngọc Anh - Hoàng Hải - Lâm Bảo Ngọc - Phan Duy Anh phải chia tay với một gương mặt gạo cội và một nghệ sĩ gen Z.

Ngọc Anh, Phan Duy Anh dừng chân tiếc nuối tại "Bài hát của chúng ta" - 4

Với số điểm cá nhân thấp nhất, nữ ca sĩ Ngọc Anh và Phan Duy Anh đã phải dừng lại. Kết quả này khiến khán giả cũng như các nghệ sĩ tiếc nuối, Thu Minh cũng bày tỏ mong muốn được kết hợp cùng đàn chị ngay tại sân khấu Our Song Vietnam nhưng vẫn chưa thể thực hiện được. 

Tuần sau, Our Song Vietnam - Bài hát của chúng ta sẽ tiếp tục đến với lượt thi cuối cùng của 2 liên minh còn lại của liveshow 2.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Mạnh Long

CLIP HOT