Một nam vương chia tay người yêu hơn 3 năm, dân tình tiếc hùi hụi

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Mới đây, trên trang cá nhân, Bảo Châu đã chính thức thông báo đường ai nấy đi với Nam vương Cao Xuân Tài sau hơn 3 năm yêu nhau.

Bảo Châu viết: "Tụi mình yêu nhau xong rồi! Em đã suy nghĩ rất lâu để viết ra những dòng này. Không phải để níu kéo, không phải để trách móc, mà chỉ đơn giản là khép lại 1 chuyện tình, 1 câu chuyện thật đẹp đầy cảm xúc và cũng đầy tiếc nuối.

Chúng ta đã bên nhau hơn 3 năm - 1 khoảng thời gian không quá dài nhưng những gì chúng ta trải qua cùng nhau thật mãnh liệt và chân thành. Anh là mối tình đầu của em, là người đầu tiên dạy cho em biết tình yêu là gì, là người đã đồng hành và luôn bên em trong những lúc em khó khăn nhất, và đến giờ em vẫn luôn trân trọng điều đấy.

Anh và em đều đã từng cố gắng rất nhiều để gìn giữ mối quan hệ này, từng ít lần nhường nhịn chỉ để cả 2 cùng có thể đi tiếp được. Nhưng càng cố gắng, em nhận ra rằng có những điều không thể nào ép buộc… Em có thể cảm nhận được những sự khác biệt trong suy nghĩ, trong cách sống và cả những điều nhỏ nhặt nhất. Chúng ta không làm gì sai, chỉ là không còn đi chung được nữa. Cảm ơn anh đã đến bên em, đã cho em những kỉ niệm thật đẹp của tuổi trẻ. Em mong anh sẽ luôn hạnh phúc. Em cũng sẽ học cách yêu lại chính mình, học cách mạnh mẽ để bước tiếp một cách bình yên".

Ngay dưới bài viết, nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ, cộng đồng mạng đã bày tỏ sự tiếc nuối với chuyện tình đẹp của Cao Xuân Tài và Bảo Châu. Hiện tại, phía Cao Xuân Tài vẫn chưa có động thái gì về chuyện này.

Một nam vương chia tay người yêu hơn 3 năm, dân tình tiếc hùi hụi - 1

Trong một chương trình truyền hình, Nam vương Thế giới 2018 đã chia sẻ một kỷ niệm khó quên trong lần đầu hẹn hò. Cả hai chưa từng gặp mặt trực tiếp mà chỉ quen biết và tỏ tình qua tin nhắn điện thoại trong thời gian dịch Covid-19. Khi lệnh giãn cách xã hội kết thúc, Cao Xuân Tài quyết định mang theo một món quà để gặp Bảo Châu và mời cô cùng đi uống cà phê.

Trước khi đến điểm hẹn, anh dừng chân tại một quán ăn và bị thu hút bởi khung cảnh tuyệt đẹp. Không kìm được, anh chụp lại một bức ảnh và đăng lên mạng xã hội với dòng chữ "đưa nhau đi trốn." Thực ra, đây chỉ là tên một bài hát yêu thích của anh, sáng tác bởi ca sĩ Đen Vâu.

Về phía Bảo Châu, cô tranh thủ giờ nghỉ trưa để lén gặp bạn trai mà không báo trước với ai. Chỉ 30 phút sau, gia đình nhận ra cô không có ở nhà và vô tình thấy bài đăng của Cao Xuân Tài với dòng chữ trên, khiến mọi người hoang mang, vội vã tìm kiếm. Vì lo sợ bị la rầy, Bảo Châu từ chối nghe điện thoại khi gia đình liên lạc, làm bố mẹ cô càng thêm lo lắng và quyết định trình báo cơ quan chức năng.

Mặc dù mối quan hệ khởi đầu bằng một sự hiểu lầm và nhiều thử thách, nhưng với sự chân thành cùng sự kiên nhẫn, Cao Xuân Tài đã dần nhận được sự tin tưởng từ gia đình Bảo Châu. Điều này đã giúp tình yêu của cả hai ngày càng trở nên vững chắc.

Cao Xuân Tài sinh năm 1995, đến từ TP Đà Nẵng. Anh tốt nghiệp trường Đại học Thể Dục Thể Thao Đà Nẵng, là huấn luyện viên thể hình và là người mẫu tự do. Anh từng là Á quân Vietnam Fitness Model và đăng quang cuộc thi Man of the World 2018.

Bảo Châu - bạn gái của Cao Xuân Tài - cũng là gương mặt quen thuộc. Cô từng đoạt giải Miss Teen - Junior Model International 2017 tại Ấn Độ.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

PV

CLIP HOT

Đờn ca tài tử: 'Tri kỷ' của người phương Nam
Đờn ca tài tử: 'Tri kỷ' của người phương Nam

Dù cho dòng chảy thời gian có trôi nhanh đến đâu, nhịp sống hiện đại có hối hả thế nào, đờn ca tài tử vẫn luôn giữ cho mình một khoảng trời riêng, một vị trí đặc biệt trong lòng người Nam Bộ.