Kai Đinh bất ngờ thông báo đám cưới bằng MV mới, AMEE góp giọng ngọt lịm
Mới đây, Kai Đinh đã chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc ‘từ 1 thành 2’, kết hợp cùng AMEE.
Ca khúc mang màu sắc ngọt ngào, lãng mạn, được Kai Đinh viết riêng tặng vợ chưa cưới, đồng thời cũng thay lời thông báo về hôn lễ sẽ diễn ra vào ngày 6/7 tại Cam Ranh. Đặc biệt, MV từ 1 thành 2 ghi lại những khoảnh khắc đầy hạnh phúc từ buổi chụp ảnh “pre-wedding” của cặp đôi, lan tỏa niềm vui và háo hức trước thềm sự kiện trọng đại.
Trước đó, Kai Đinh từng úp mở về một ca khúc liên quan đến lễ cưới, gợi nhớ đến bản hit Lễ Đường mà anh viết dành cho cặp đôi phụ huynh của Pam Yêu Ơi – Salim và Hải Long. Tuy nhiên, từ 1 thành 2 không còn chỉ dừng lại ở một bài hát về đám cưới, mà là câu chuyện thật 100% về chính lễ cưới của Kai Đinh và vị hôn thê. Vốn không giấu chuyện tình cảm, việc Kai Đinh bất ngờ công bố hôn lễ bằng sản phẩm âm nhạc này đã khiến khán giả bất ngờ và đồng loạt gửi lời chúc mừng đến cặp đôi.
Bài hát được Kai Đinh sáng tác với giai điệu và ca từ giản dị, chân thành như một bức thư tình, gửi gắm trọn vẹn tâm tư dành cho cô dâu. “Công chúa ngọt ngào” AMEE – cô em gái thân thiết – là người mà Kai Đinh đặc biệt ngỏ lời mời cùng song ca ca khúc này. Nói về sự kết hợp, Kai Đinh chia sẻ: “Nếu mọi người theo dõi hành trình âm nhạc của Kai, hẳn sẽ thấy sự xuất hiện của AMEE rất quen thuộc. AMEE là một người em gái thân thiết cả trong âm nhạc lẫn đời sống. Chất giọng và sự trong trẻo của AMEE rất phù hợp với một bài hát thể hiện tình yêu thuần khiết, tươi sáng như từ 1 thành 2. Trong ‘dự án cuộc đời’ này, chắc chắn không thể thiếu những người thân và bạn bè đã luôn kề vai sát cánh. Ngoài AMEE, Kai vẫn tiếp tục đồng hành cùng các cộng sự thân thiết từ nhà S.HUBE như TDK, Aiden Nguyễn và NewL.”
Trong ca khúc từ 1 thành 2, Kai Đinh miêu tả “tình yêu của đời mình” bằng những câu hát dịu dàng, khiến người nghe không khỏi mỉm cười vì độ đáng yêu. Kai Đinh tâm sự, anh cảm thấy bản thân vô cùng may mắn khi có thể tận hưởng trọn vẹn tình yêu và âm nhạc: “Kai nghĩ tình yêu là một điều rất tâm linh. Ở thời đại này, nhờ internet, chúng ta có thể dễ dàng gặp gỡ nhiều người, có nhiều mối quan hệ thú vị. Nhưng để tìm được một người mà chỉ cần sự hiện diện đã mang lại bình yên, an toàn cho trái tim mình thì không hề dễ dàng. Kai nghĩ mình thật sự may mắn. Được sinh ra để tận hưởng cuộc sống âm nhạc, và rồi lại có thể tận hưởng tình yêu trọn vẹn như vậy.”
Trước từ 1 thành 2, Kai Đinh cũng từng viết về vị hôn thê trong ca khúc điều vô tri nhất. Nếu ở điều vô tri nhất, Kai miêu tả ấn tượng đầu tiên về người yêu với những chi tiết giản dị như “mặc quần jeans, đi converse trắng, dáng hơi gầy”, hay những khoảnh khắc đời thường “cùng đi siêu thị mỗi tối mua mì gói”, “cùng đi bộ và cười phá lên vô tri”, thì ở từ 1 thành 2, Kai lại chia sẻ sâu hơn về tâm lý của hai người trưởng thành trước khi bước vào hôn nhân. Đó là sự lưỡng lự rất hiện đại: “Không nghĩ sẽ yêu bây giờ vì bận rộn cuộc sống”, “Tình yêu thì chẳng qua giống như là một bài thơ, chỉ để dành tặng những người mộng mơ”. Nhưng rồi, họ vẫn tự nhiên ngã vào tình yêu, đón nhận nó một cách tự nhiên, cho phép cuộc sống của mình có thêm một người đồng hành, thêm niềm vui và sự sẻ chia dài lâu.
Sau khi phát hành từ 1 thành 2, Kai Đinh còn viết tâm thư gửi vợ sắp cưới, chia sẻ trên trang cá nhân: “Gửi em, nắng mặt trời. Thật khó tin là chỉ vài ngày nữa thôi, mình sẽ nắm tay nhau bước lên lễ đường trong lời chúc phúc của những người thân thương. Dù đã nghĩ về và chuẩn bị cho ngày ấy trong nhiều ngày trời, mỗi lần tưởng tượng ra khung cảnh đó, trái tim anh vẫn còn thổn thức như lần đầu tiên.
Dù có từng viết bao nhiêu bài hát, có từng viết bao nhiêu lá thư, mỗi lần viết gì cho em, anh vẫn thấy bồi hồi và xúc động. Cảm ơn em đã đến và cho anh hiểu sâu sắc thế nào là yêu một người, và thế nào là được yêu.
Cảm ơn em đã chấp nhận bản thể nguyên vẹn của đứa trẻ trong anh, cho anh cảm giác được hiểu thấu, cho con tim này cảm thấy được nâng niu và trân trọng. Cho anh biết rằng, anh không cần phải hi sinh bất cứ điều gì chỉ để được yêu.
Trong cuộc đời anh, có lẽ tình yêu là hành trình tâm linh đáng nhớ nhất. Yêu em là hành trình trọn đời mà anh đã chọn. Cảm ơn em đã luôn cố gắng để đồng hành cùng anh. Trên hành trình này, từ nay về sau, anh sẽ không bao giờ để em phải bước đi đơn độc. I love you, to death and back.”