JungKook (BTS) tự mắng mình là "thằng khốn", liên tục xin lỗi SUGA vì làm "hỏng" concert của anh
Chỉ vì bỏ in-ear ra khiến cho JungKook không nghe được tiếng nhạc, nam ca sĩ đã hát sai nhịp và quên lời khiến anh tự trách mình vì đã làm hỏng concert của đàn anh.
Hôm qua (04/08), buổi hòa nhạc solo của SUGA (BTS) đã được tổ chức tại KSPO Dome ở Seoul đã thu hút hàng chục nghìn người tham dự và thu hút đông đảo sự quan tâm của báo chí trong nước cũng như quốc tế.
Những tưởng các thành viên của BTS sẽ không xuất hiện tại buổi concert này của SUGA bởi Jimin và J-Hope hiện đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Thế nhưng, nằm ngoài mong đợi của tất cả mọi người, hàng nghìn khán giả đã được hòa mình vào một buổi tối sôi động và khó quên khi cậu "em út" Jungkook đã bất ngờ xuất hiện trên sân khấu. Anh chàng đã "đốt cháy" bầu không khí khi trình diễn ca khúc "Seven" - một bản nhạc solo mới được nam ca sĩ phát hành cách đây không lâu. Sự xuất hiện như một món quà đặc biệt đã làm say đắm trái tim của ARMY trên toàn thế giới khiến họ không ngừng phấn khích.
Sau khi trở về từ buổi concert của SUGA, JungKook đã livestream và chia sẻ về cảm xúc của mình khi bất ngờ xuất hiện tại đêm hòa nhạc của đàn anh. Nam ca sĩ cho biết mình cũng rất muốn được tổ chức một buổi concert solo cho mình nhưng hiện tại các ca khúc solo của anh chàng không đủ nhiều để thực hiện nó.
Ngoài ra, JungKook còn khiến ARMY vừa thương, vừa xót khi thấy "cậu út" liên tục gửi lời xin lỗi tới SUGA vì cho rằng mình đã làm hỏng mất sự trọn vẹn của đêm nhạc. Cụ thể, trong lúc trình diễn Seven, JungKook đã bỏ in-ears (tai nghe trong chuyên dụng cho ca sĩ khi trình diễn trên sân khấu) nên tiếng nhạc ở ngoài quá to khiến anh không thể nghe được giai điệu ca khúc dẫn đến việc hát trật nhịp và không nhớ lời. Chỉ một lỗi nhỏ đó thôi mà JungKook đã liên tục xin lỗi đàn anh cùng nhóm và xin lỗi cả khán giả vì đã làm ảnh hưởng đến trải nghiệm thưởng thức âm nhạc của họ.
Trong livestream, JungKook buồn bã bày tỏ: "Thằng khốn JEON JUNG KOOK nà. Mày đang làm cái gì vậy hả. Mình có cảm giác tội lỗi. Yoongi hyung em xin lỗi. Em xin lỗi Yoongi hyung. Mình đã tháo in-ear lúc diễn Seven nên mình không nghe rõ được tiếng nhạc, mình cũng không thể phân biệt các nốt cao thấp nữa, bởi vì tiếng từ mic của mình lớn quá. Mình chỉ có thể nghe thấy tiếng trống thôi, nhưng mà dù sao thì mình cũng quá thích khi được trình diễn dù cho chỉ có một phút chốc. Mình rất hạnh phúc khi thấy được ARMY. Tiếc quá đi! Tiếc quá! Quá là tiếc nuối luôn. Mình thật sự đau lòng lắm luôn mọi người ơi".
Không chỉ thế, khi SUGA thấy cậu em của mình livestream, anh chàng đã vào động viên cậu em của mình. Thấy vậy, JungKook tiếp tục xin lỗi anh của mình và xin được làm lại vào đêm concert hôm sau nhưng không thành. Thấy nam thành viên BTS tự trách mình như vậy khiến fan không khỏi đau lòng. Họ cũng khuyên anh chàng không nên nghĩ nhiều và thôi đừng tự trách bản thân. Bởi đối với họ, sự xuất hiện của anh tại buổi concert đã là món quà quý giá.
Ngoài ra, người hâm mộ đã rất vui mừng với phần encore kéo dài 3 ngày cho Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới "D-Day" vô cùng thành công của SUGA. Diễn ra từ ngày 04- 06/08 tại KSPO Dome ở Seoul.