Cụ bà 80 tuổi mất nhà sau trận lũ, sống cô độc được tái thiết chỗ ở từ chương trình “Mái ấm tình thương”

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sau trận lũ lịch sử năm 2025 tàn phá miền Trung, căn nhà nhỏ nơi che nắng che mưa duy nhất của cụ Dương Thị Phượng (80 tuổi) tại xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk đã bị tốc mái hoàn toàn. Ở tuổi xế chiều, sống một mình, sức khỏe yếu, cụ Phượng từng phải đối diện với những ngày tháng bấp bênh không nơi trú ngụ an toàn.

Tuổi già đơn độc trong căn nhà nhỏ, nay bị đổ nát vì thiên tai, không có khả năng khắc phục

Cụ Dương Thị Phượng, sinh năm 1945, hiện sống tại thôn Trường Xuân, xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk. Ở tuổi 80, cụ sống một mình trong căn nhà nhỏ đã gắn bó suốt nhiều năm qua, nơi lưu giữ di ảnh người chồng quá cố, cũng là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của cụ trong quãng đời còn lại.

Tuổi cao, sức khỏe yếu, cụ Phượng không còn khả năng lao động. Cuộc sống hằng ngày chủ yếu dựa vào khoản trợ cấp nhà nước ít ỏi. Những sinh hoạt giản đơn của cụ vốn đã khó khăn, nay càng thêm chật vật khi thiên tai ập đến.

Cụ bà 80 tuổi mất nhà sau trận lũ, sống cô độc được tái thiết chỗ ở từ chương trình “Mái ấm tình thương” - 1

Căn nhà tan hoang sau thiên tại của cụ Phượng, di ảnh người chồng quá cố cũng phải chịu cảnh trơ trọi giữa trời.

Trong đợt lũ lịch sử năm 2025, khu vực Tuy An Bắc chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lớn kéo dài và nước lũ dâng cao. Căn nhà của cụ Phượng, vốn đã xuống cấp theo thời gian, không thể chống chọi trước sức tàn phá của thiên nhiên. Mái nhà bị tốc bay hoàn toàn, để lại bốn bức tường trống hoác, không còn khả năng che mưa, chắn nắng.

Sau lũ, cụ Phượng phải sống trong cảnh chênh vênh, lo lắng mỗi khi trời chuyển mưa hay nắng gắt. Không gian vốn là mái ấm duy nhất của cụ, nay trở thành nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, đặc biệt đối với một người già neo đơn.

Cụ bà 80 tuổi mất nhà sau trận lũ, sống cô độc được tái thiết chỗ ở từ chương trình “Mái ấm tình thương” - 2

Hoàn cảnh sống một mình, không có sự giúp đỡ của con cháu của cụ Phượng nhận về nhiều sự thương cảm.

Dù có con cháu, nhưng gia đình cụ Phượng ai cũng đều rơi vào cảnh khó khăn, không thể hỗ trợ thường xuyên. Người con trai cả, hiện nay 60 tuổi, vợ đã mất, anh phải đi làm thuê xa nhà để mưu sinh. Người con thứ hai của cụ Phượng thì đã qua đời từ lâu. Người con kế hiện sống bên phía vợ, nhưng tình cảnh bệnh tật, đang phải chống chọi với ung thư, gia cảnh kiệt quệ. Còn một người con gái thì từng lập gia đình nhưng hiện tại đã ly dị, một mình nuôi con gái và cháu ngoại, cuộc sống rất chật vật.

Mỗi người con đều mang trên vai những gánh nặng riêng, khiến việc sửa chữa hay xây dựng lại nhà ở cho cụ Phượng gần như vượt ngoài khả năng. Tuổi già của cụ vì thế càng thêm đơn độc sau thiên tai.

“Mái ấm tình thương - HiBT” mang đến cuộc sống mới, tái thiết nhà ở cho cụ Phượng

Trước hoàn cảnh đặc biệt của cụ Dương Thị Phượng, HiBT đã triển khai chiến dịch “Mái ấm tình thương”, với mục tiêu hỗ trợ người già neo đơn có chỗ ở an toàn, ổn định sau thiên tai.

Chương trình được bắt đầu thực hiện trong khoảng thời gian cuối tháng 11/202 với các hoạt động khảo sát, chuẩn bị vật liệu và xây dựng lại mái nhà cho cụ Phượng. Ngay từ những ngày đầu, đội ngũ HiBT đã phối hợp cùng địa phương khảo sát hiện trạng căn nhà, đánh giá mức độ hư hỏng để đưa ra phương án xây dựng phù hợp.

Cụ bà 80 tuổi mất nhà sau trận lũ, sống cô độc được tái thiết chỗ ở từ chương trình “Mái ấm tình thương” - 3

Không chỉ tập trung vào việc dựng lại mái nhà, chương trình còn trao tặng các vật dụng sinh hoạt thiết yếu, giúp cụ Phượng từng bước ổn định cuộc sống trong điều kiện tốt hơn.

Quá trình xây dựng được HiBT lên kế hoạch chi tiết, đảm bảo tiến độ, an toàn và phù hợp với hoàn cảnh của cụ Phượng. Các hạng mục được tính toán nhằm tạo không gian sinh hoạt thuận tiện, giảm thiểu rủi ro cho người cao tuổi, đồng thời nâng cao khả năng chống chịu trước điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Cụ bà 80 tuổi mất nhà sau trận lũ, sống cô độc được tái thiết chỗ ở từ chương trình “Mái ấm tình thương” - 4

Sự đồng hành sát sao trong suốt quá trình triển khai không chỉ giúp cụ Phượng có được một mái nhà mới, mà còn mang lại cảm giác được quan tâm, sẻ chia, điều vô cùng quan trọng đối với người già sống một mình. Đến đầu tháng 1/2026, dưới sự hỗ trợ của đội tình nguyện và chính quyền địa phương, việc xây dựng lại ngôi nhà cho cụ Phượng đã được HiBT hoàn thành và bàn giao.

Cụ bà 80 tuổi mất nhà sau trận lũ, sống cô độc được tái thiết chỗ ở từ chương trình “Mái ấm tình thương” - 5

Với cụ Phượng, một mái nhà an toàn không chỉ là nơi che mưa che nắng, mà còn là điểm tựa tinh thần giữa những năm tháng tuổi già. Sau những mất mát do thiên tai, sự hỗ trợ kịp thời từ chương trình “Mái ấm tình thương” đã mang lại cho cụ niềm hy vọng, sự ấm áp và cảm giác không bị bỏ lại phía sau.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

PV

CLIP HOT