Chiến sĩ quả cảm: Kiều Minh Tuấn, Phan Mạnh Quỳnh và Hưng Nguyễn được khen thưởng, Lê Dương Bảo Lâm xúc động

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hành trình tại “Lò luyện thép” tại Trung tâm huấn luyện quốc gia về Phòng, chống khủng bố đã khép lại đầy xúc động của các chiến sĩ nhập vai.

Tập 10 Chiến Sĩ Quả Cảm mở đầu bằng bài huấn luyện kỹ thuật chiến đấu cá nhân, chiến đấu tổ đội và đột nhập mục tiêu - những kỹ năng then chốt giúp mỗi cán bộ, chiến sĩ nắm chắc tư thế, yếu lĩnh động tác. Đại uý Nguyễn Đức Duân trực tiếp chỉ huy, thị phạm và truyền đạt từng động tác chuẩn xác, vừa dứt khoát vừa kỷ luật.

Khán giả cùng dàn nghệ sĩ nhập vai không giấu nổi sự choáng ngợp khi chứng kiến đội mẫu Phòng, chống khủng bố trong trang phục đặc thù siêu ngầu của lực lượng, trên tay là súng và trước mặt là lá chắn chống đạn uy lực nhưng không kém phần nặng nề. Những bước chân nhanh gọn, động tác mượt mà khiến Neko Lê thốt lên rằng đó là những hình ảnh mà trước đây anh chỉ từng thấy trong game. Long Hạt Nhài cũng không kìm được sự tự hào: “Như một bộ phim đang diễn ra ngoài đời thực trước mặt mình. Tôi cảm thấy vô cùng mãn nhãn”.

Chiến sĩ quả cảm: Kiều Minh Tuấn, Phan Mạnh Quỳnh và Hưng Nguyễn được khen thưởng, Lê Dương Bảo Lâm xúc động - 1

Không chỉ vậy, các chiến sĩ nhập vai còn được huấn luyện bài kỹ thuật sử dụng dây chiến thuật, đột nhập, đánh bắt mục tiêu trong tình huống chiến đấu. Đây là kỹ năng đặc biệt, yêu cầu cao cả về sự tập trung, khả năng kiểm soát cơ thể lẫn bản lĩnh tinh thần. Các nghệ sĩ phải thực hành hai tư thế: xuống xuôi và xuống ngược.

Chỉ mới đứng từ xa quan sát, Tiến Luật đã thót tim: “Trời ơi nguy hiểm quá! Tôi đứng nhìn mà đã cảm thấy thót tim kinh khủng”. Còn Neko Lê khi được trực tiếp thử thách đã hoảng hốt vì sự chênh vênh của độ cao: “Khi đứng trên độ cao đó, mọi thứ nó không còn giống như mình tưởng tượng. Nó rất đáng sợ”. Anh lỡ trượt chân trong khoảnh khắc đầu tiên, nhưng với bản lĩnh và quyết tâm, Neko Lê lấy lại bình tĩnh, đáp đất an toàn trong sự reo hò cổ vũ của đồng đội.

Tương tự, Binz cũng bủn rủn tay chân ngay lần đầu tiếp cận: “Ở khoảnh khắc đó, mình thua nỗi sợ của mình”. Nhưng chỉ ít phút sau, nam rapper đã trở lại mạnh mẽ với pha đu dây điêu luyện, đẹp mắt và nhận được tràng pháo tay động viên của tất cả. MONO, dù mang trong mình nỗi ám ảnh độ cao, vẫn mạnh dạn xung phong, kiên định bước vào thử thách và chinh phục giới hạn. Chính sự quyết tâm vượt qua giới hạn bản thân đã làm nên hình ảnh một “chiến sĩ em út” đầy quả cảm.

Quốc Thiên và Hưng Nguyễn sau đó tiếp tục chứng tỏ sự chắc chắn, chậm rãi nhưng đầy bản lĩnh, hoàn thành trọn vẹn động tác theo hướng dẫn tận tình của chỉ huy. Đặc biệt, sự táo bạo của Song Luân khi lựa chọn thực hiện tư thế xuống ngược - động tác khó nhất mà không đồng đội nào dám thử ngay từ lần đầu đã để lại ấn tượng mạnh mẽ. Hồi hộp, run sợ, nhưng rồi anh vẫn chinh phục được thử thách và bật cười chia sẻ: “Cảm giác mạo hiểm nhưng rất thú vị”.

Sự dũng cảm của Song Luân không chỉ giúp anh vượt qua giới hạn, mà còn truyền thêm năng lượng cho cả đội hình. Xuất sắc hoàn thành thử thách, anh vinh dự nhận huy hiệu hoa điểm mười từ chính tay Đại uý Nguyễn Đức Duân. Đây không chỉ là phần thưởng cho một cá nhân, mà còn là minh chứng cho tinh thần quả cảm: chỉ khi dám đối diện và vượt qua giới hạn, con người mới tìm thấy sức mạnh thật sự của bản thân.

Tiếp nối không khí căng thẳng, cả đội bước vào bài huấn luyện bắn tỉa súng APR 308. Kiều Minh Tuấn tiếp tục chứng minh khả năng bắn súng “thiên bẩm” khi ghi 3 lần trúng tâm 10 và 2 lần đạt điểm 9, tự tin gọi đó là “tuyệt đỉnh công phu”. Nhưng ngay sau đó, anh phải nhường lại vị trí dẫn đầu cho Phan Mạnh Quỳnh, người đạt thành tích xuất sắc tuyệt đối với 5/5 lần bắn trúng tâm 10, và được Đại tá Triệu Văn Minh tuyên dương bằng huy hiệu hoa điểm mười.

Khép lại phần huấn luyện, nỗi ám ảnh còn chờ đợi đội hình ở bài tập đứng tấn chịu lực cùng Đại uý Trần Quốc Vương. Không chỉ rèn kỹ năng giữ thăng bằng, kiểm soát trọng tâm, bài tập còn mang ý nghĩa sâu xa: thử thách sự nhẫn nại, bản lĩnh và kỷ luật thép của người chiến sĩ. Giữa cái nắng gắt, lưng đeo bánh xe, chân đứng trung bình tấn, tay cầm khúc gỗ nặng… mọi giới hạn thể chất như muốn bẻ gãy tinh thần. Tiến Luật thừa nhận: “Đứng trung bình tấn dưới cái nắng 40 độ, chịu đựng những lực nặng đó cảm giác dài vô tận luôn nhưng hỏi ra mới biết mình mới đứng có mười mấy giây thôi”. Quốc Thiên so sánh: “Mười mấy năm tập gym cũng chưa chắc chịu nổi bài huấn luyện gắt gao này”.

Nhìn lại cả hành trình tập huấn, khán giả thêm một lần được chứng kiến sự khắc nghiệt đến tận cùng của thao trường, nơi mỗi thử thách đều là phép thử giới hạn. Nhưng chính trong gian nan ấy, người chiến sĩ lại tìm thấy sức mạnh lớn nhất: bản lĩnh được tôi luyện, ý chí được rèn giũa, và tình đồng đội trở thành điểm tựa để cùng nhau đứng vững. Thành quả không chỉ là kỹ năng được trau dồi, mà còn là tinh thần quả cảm và niềm tin mãnh liệt vào sức mạnh của tập thể.

Chiến sĩ quả cảm: Kiều Minh Tuấn, Phan Mạnh Quỳnh và Hưng Nguyễn được khen thưởng, Lê Dương Bảo Lâm xúc động - 2

Bên cạnh đó, Thiếu tá Từ Hùng dẫn dắt các cán bộ, chiến sĩ đội Chiến Sĩ Quả Cảm đến với bài huấn luyện cảnh khuyển tại Trung tâm huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ - Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Lần đầu tiên tận mắt chứng kiến những màn trình diễn kỹ thuật của “đồng đội bốn chân”, các nghệ sĩ không giấu nổi sự thích thú, liên tục trầm trồ trước sự nhanh nhẹn, chính xác và khả năng phối hợp ăn ý tuyệt đối của cảnh khuyển cùng huấn luyện viên. Từ động tác vượt chướng ngại vật, phát hiện mục tiêu đến lao mình khống chế đối tượng, tất cả đều toát lên sức mạnh và sự trung thành bền bỉ.

Khi trực tiếp làm quen, các chiến sĩ nhập vai còn bật cười vì cảm giác vừa lạ lẫm vừa gần gũi, như được kết nối thêm một người đồng đội đặc biệt. Neko Lê dí dỏm chia sẻ rằng cảnh khuyển ngầu không kém các chiến sĩ thật thụ, trong khi Binz thú nhận anh thấy an tâm hơn khi có những “đồng đội bốn chân” này bên cạnh khi chiến đấu.

Hiện nay, tại Trung tâm Huấn luyện quốc gia về Phòng, chống khủng bố - Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, có khoảng 300 cảnh khuyển được đào tạo theo chế độ chuyên nghiệp. Đây không chỉ là lực lượng đặc biệt hỗ trợ trong những nhiệm vụ nguy hiểm như phát hiện chất nổ, ma tuý, truy bắt tội phạm hay bảo vệ mục tiêu, mà còn là biểu tượng cho sự gắn kết, trung thành tuyệt đối và tinh thần quả cảm luôn sẵn sàng vì sự an toàn của nhân dân.

Nhận lệnh đột xuất từ cấp trên, Thượng tá Nguyễn Trọng Quảng triệu tập toàn bộ cán bộ, chiến sĩ để triển khai phương án đánh bắt, truy quét và phục kích nhóm đối tượng khủng bố nguy hiểm ẩn náu tại toà nhà bị bỏ hoang. Đại uý Nguyễn Đức Duân cụ thể hoá kế hoạch: Long Hạt Nhài được phân công làm xạ thủ bắn tỉa, bộ ba Neko Lê - Song Luân - MONO thuộc mũi đánh bắt 1, trong khi 7 chiến sĩ nhập vai còn lại giữ trọng trách tại mũi đánh bắt 2.

Không còn chỗ cho sự do dự, tất cả nhanh chóng trang bị súng ngắn, súng AK, áo giáp, băng đạn, lớp ngụy trang và bước lên xe bọc thép trong tâm thế sẵn sàng xuất trận. Song Luân rạng rỡ chia sẻ: “Được ngồi trên chiếc xe bọc thép của lực lượng CAND, đó là một cảm giác oai phong lẫm liệt, anh hùng lắm. Giống như trong những bộ phim bom tấn vậy”. Đội hình hôm nay càng thêm đặc biệt với sự đồng hành của đội cảnh khuyển - những “chiến binh bốn chân” trung thành và quả cảm.

Chiến sĩ quả cảm: Kiều Minh Tuấn, Phan Mạnh Quỳnh và Hưng Nguyễn được khen thưởng, Lê Dương Bảo Lâm xúc động - 3

Cơn mưa xối xả bất ngờ ập xuống thao trường, biến đất thành bùn lầy, áo giáp nặng trĩu, từng bước chân như muốn ghì chặt xuống mặt đất. Thế nhưng, tinh thần thép của người chiến sĩ vẫn kiên cường, biến khó khăn thành động lực tiến lên. Trong vai trò xạ thủ, Long Hạt Nhài thừa nhận sự căng thẳng dồn nén: “Tôi hồi hộp và lo lắng vì nếu không thực hiện bắn chính xác mục tiêu thì chính tôi sẽ là người gây nguy hiểm cho đồng đội”. Nhưng với bản lĩnh và sự tập trung tuyệt đối, anh đã bóp cò thành công, mở đường cho các mũi tiến công áp sát.

Khi hiệu lệnh “Tấn công!” vang lên, khung cảnh lập tức vỡ òa với loạt súng nổ chát chúa, khói lửa mịt mù, hành động dồn dập như một bộ phim điện ảnh sống động ngoài đời thực. Neko Lê rưng rưng: “Khi cùng lực lượng Phòng, chống khủng bố vào trong chiến trận, vừa nghe tiếng súng nổ vừa nhìn đồng đội mình đu dây rất ngầu, tôi cảm nhận mình là một phần của những con người siêu nhiên”. Tiến Luật cũng phải thừa nhận: “Những cảnh đó trong phim điện ảnh chắc phải tập luyện đến cả tháng mới thực hiện được. Các chiến sĩ chỉ làm một lần là quá đẹp”.

Kết thúc buổi diễn tập thực binh, Đại uý Nguyễn Đức Duân khẳng định các cán bộ, chiến sĩ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ngay dưới cơn mưa nặng hạt, Long Hạt Nhài được vinh danh “Xạ thủ bắn tỉa xuất sắc”, còn Quốc Thiên nhận danh hiệu “Chiến đấu viên xuất sắc nhất”. Cả hai được Đại tá Triệu Văn Minh trao tặng huy hiệu danh dự, phần thưởng cho bản lĩnh, sự chính xác và tinh thần đồng đội vững vàng.

Ngay sau khi kết thúc nhiệm vụ, Quốc Thiên và MONO xin phép rời đơn vị trước buổi lễ tổng kết khoá huấn luyện. Trong giờ phút chia tay, họ được tri ân bằng cúp vàng, kỷ niệm chương và những món quà lưu niệm mang dấu ấn của lực lượng. MONO không kìm nổi nước mắt, ôm chặt từng đồng đội, xúc động tâm sự: “Tôi đã không kiềm được nước mắt. Họ cực kỳ mạnh mẽ khi bước vào huấn luyện, vào trận chiến nhưng khi ở ký túc xá họ như những người anh em tạo cho tôi cảm xúc vô tư như thời còn đi học. Các bạn mang trong mình sự mạnh mẽ và các bạn truyền cảm hứng cho tôi về sự kiên quyết”.

Lễ tổng kết bắt đầu khi Thượng tá Tạ Thị Hồng Hải công bố quyết định công nhận hoàn thành chương trình huấn luyện Chiến Sĩ Quả Cảm 2025 dành cho các nghệ sĩ tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia về Phòng, chống khủng bố - Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Trong phần phát biểu đầy xúc động, Đại tá Triệu Văn Minh nhấn mạnh: “Mặc dù trong thời gian ngắn nhưng các nghệ sĩ tham gia chương trình Chiến Sĩ Quả Cảm đã để lại nhiều tình cảm cho cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Huấn luyện Quốc gia về Phòng, chống khủng bố. Tôi xin biểu dương thành tích huấn luyện của các nghệ sĩ đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Đối với các nghệ sĩ Chiến Sĩ Quả Cảm, đề nghị các đồng chí sau khi đến với đơn vị mới tiếp tục phát huy kết quả đã được huấn luyện, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, tinh thần đồng đội và ý chí quyết tâm để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao”.

Không chỉ bằng những lời biểu dương, Đại tá còn trao tặng cúp vàng, kỷ niệm chương, những miếng dán ký hiệu độc nhất cùng nhiều món quà lưu niệm ý nghĩa. Đây không chỉ là kỷ vật, mà còn là dấu mốc nhắc nhở về những ngày tháng khổ luyện trong vai trò người chiến sĩ Cảnh sát cơ động.

Cầm trên tay phần thưởng, Kiều Minh Tuấn xúc động chia sẻ: “Món quà đặc biệt. Tôi rất trân quý chiếc cúp này của Trung tâm Huấn luyện Quốc gia về Phòng, chống khủng bố - Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động”.

Với Lê Dương Bảo Lâm, kỷ vật lại mang giá trị vô giá về tinh thần: “Ở chặng nhập vai lực lượng Phòng, chống khủng bố này tôi rất xúc động, sau mỗi lần bắn súng tôi đều đi đến xin chữ ký của từng người đồng đội lên tấm bia đạn của tôi. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cầm tờ giấy đó đi xin chữ ký từng người, tôi chỉ biết là họ đã chạm đến trái tim của tôi. Sau này, con cháu tôi có hỏi thì tôi vẫn tự hào nói rằng đây là kỷ vật đáng giá trong quá trình làm nghề của tôi”.

Chiến sĩ quả cảm: Kiều Minh Tuấn, Phan Mạnh Quỳnh và Hưng Nguyễn được khen thưởng, Lê Dương Bảo Lâm xúc động - 4

Tại lễ vinh danh, bộ ba nghệ sĩ có thành tích xuất sắc nhất trong từng nội dung huấn luyện được xướng tên: Kiều Minh Tuấn với danh hiệu “Bắn súng xuất sắc nhất”, Phan Mạnh Quỳnh với “Kỹ chiến thuật tác chiến xuất sắc nhất” và Hưng Nguyễn với “Kỹ năng võ thuật xuất sắc nhất”. Trên bục nhận huy hiệu danh dự, Phan Mạnh Quỳnh hài hước bày tỏ: “Tôi có rất nhiều nỗi sợ như sợ độ cao, sợ bóng tối, sợ rắn, sợ sâu… Nhưng nhờ đồng đội tiếp thêm sức mạnh, tôi mới có thể vượt qua. Thông qua chương trình tôi có danh hiệu xuất sắc, đây cũng không phải kết quả… có quá nhiều tranh cãi”.

Khoảnh khắc chia tay cũng là lúc nhiều nghệ sĩ không kìm nổi cảm xúc. Hưng Nguyễn nghẹn ngào: “Trong hai ngày đầu tôi nghĩ mọi thứ quá khắc nghiệt, tự động viên mình rằng phải cố vượt qua bốn ngày còn lại, bốn ngày nữa là mình được về nhà rồi. Nhưng đến hôm nay, tôi cũng không tin được đây là ngày cuối cùng tôi được ở đơn vị. Cảm ơn các đồng chí rất nhiều”.

Tập 10 khép lại trong những cái bắt tay, cái ôm siết chặt và cả những giọt nước mắt không kìm nổi. Ngày chia tay tại “Lò luyện thép” không chỉ đánh dấu sự kết thúc của một chặng huấn luyện khắc nghiệt, mà còn là cột mốc của tình đồng chí, đồng đội đã được vun đắp trong mồ hôi, nước mắt và cả nỗi sợ hãi vượt qua cùng nhau.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

PV

CLIP HOT