Bé trai bị mẹ ruột bỏ rơi khi mới lọt lòng, chưa kịp lớn thì mẹ nuôi qua đời khiến Quyền Linh khóc nghẹn
Hoàn cảnh của em Y Quốc bị mẹ ruột bỏ rơi khi mới lọt lòng, chưa kịp lớn thì mẹ nuôi lại qua đời khiến Quyền Linh khóc nghẹn.
Em Y Quốc, học sinh trường THCS Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. Em Quốc vốn là trẻ mồ côi, lúc mới sinh, mẹ ruột em Quốc nhờ chị Hờ Cứu bế hộ ở bệnh viện rồi rời đi mà không bao giờ quay trở lại. Từ đó, chị Hờ Cứu đem Quốc về nuôi và thương yêu như con ruột. Thậm chí, vì quá khó khăn nên chị Hờ Cứu phải bán bò, bán hết đất vườn để nuôi em ăn học.
Hoàn cảnh của Y Quốc khiến các nghệ sĩ nghẹn ngào
Trớ trêu thay, người mẹ nuôi đã yêu thương em bấy lâu lại mắc bệnh u não, vì đã bán hết đất vườn nên không có tiền chữa trị. Đến tháng 9/2023, chị Hờ Cứu mất do bệnh u não trở nặng. Em lần nữa trở thành trẻ mồ côi. Trước lúc mất, chị Hờ Cứu nhờ em gái là Hờ Bẹo thay mình chăm sóc Y Quốc. Dù gia đình khó khăn nhưng chị Hờ Bẹo vẫn cố gắng thay chị nuôi dưỡng cháu mình.
Chị Hờ Bẹo (1977), làm thuê làm mướn, mỗi ngày thu nhập khoảng 120-150 nghìn đồng. Chồng chị bị thổ huyết dạ dày, thường xuyên phải đi viện nên không lao động được, thỉnh thoảng khỏe trong người mới đi làm được 1 vài công mía. Ngoài em Y Quốc, chị Hờ Bẹo còn phải chăm lo cho 2 con nhỏ và mẹ già 94 tuổi bị mù. Mọi gánh nặng kinh tế dồn lên vai chị Hờ Bẹo khiến ai thấy cũng xót xa. Dẫu vậy, chị vẫn cố gắng chăm lo cho Y Quốc, xem em như con ruột của mình chứ không bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ em.
Cầu thủ Quế Ngọc Hải và hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc thực cùng Y Quốc thực hiện thử thách của chương trình Mái ấm gia đình Việt
MC Quyền Linh xót thương hoàn cảnh bé Y Quốc khi từ nhỏ cha mẹ ruột bỏ rơi, được mẹ nuôi đưa về chăm sóc nhưng rồi mẹ nuôi cũng qua đời. Người dì nuôi dù yêu thương nhưng gia cảnh cũng quá khó khăn, vừa chăm sóc mẹ già, vừa lo cho chồng, cho các con vô cùng vất vả. Hình ảnh người phụ nữ tần tảo sớm hôm để gánh cả gia đình khiến nam MC không khỏi cảm thấy bất lực. MC Quyền Linh đã ôm chầm Y Quốc và lau nước mắt cho em khi thấy em bật khóc vì nhớ mẹ.
Cầu thủ Quế Ngọc Hải cũng không giấu được sự xúc động trước những tổn thương mà Y Quốc gặp phải. Đồng thời, những khó khăn, vất vả mà chị Hờ Bẹo đang phải một mình gồng gánh hằng ngày cũng là điều khiến nam cầu thủ lo lắng. Anh cảm phục trước những gì mà mẹ nuôi và dì nuôi đã dành cho Y Quốc, dù khó khăn vẫn luôn không để em cảm thấy thiếu thốn tình cảm gia đình.
Hoa hậu Bảo Ngọc nghẹn ngào trước sự nỗ lực học tập của em Quốc cũng như sự hiền lành, chịu thương chịu khó của em. Nghĩ đến cảnh tình em Quốc trải qua nỗi đau mất mẹ tới 2 lần, điều mà không ai chịu nỗi nhưng em Quốc còn nhỏ phải trải qua khiến nàng hậu không cầm lòng được.
Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ có trên website Mái ấm gia đình Việt.