3 chất liệu dân gian Thái Lan rùng rợn giúp "Ta Khon – Quỷ đội lốt người" chinh phục khán giả
Điện ảnh Thái Lan từ lâu tạo dấu ấn với khán giả châu Á nhờ cách khai thác yếu tố tâm linh bản địa. "Ta Khon – Quỷ đội lốt người" tiếp tục đi theo hướng này, khi lấy cảm hứng từ lễ hội Phi Ta Khon để xây dựng một câu chuyện mang màu sắc bi kịch, ám ảnh và rùng rợn.
Một trong những điểm thu hút của phim là sự xuất hiện của cặp đôi BL MosBank. Nếu như ở các dự án trước, cả hai ghi dấu với hình ảnh tình cảm, thì lần này chuyển hướng sang thể loại kinh dị. Mos vào vai Joi – chàng trai nghèo gánh vác gia đình và đối mặt với lời nguyền kéo dài nhiều năm. Biến cố xảy ra khi bà của anh qua đời trong hoàn cảnh bất thường, bị gắn chiếc mặt nạ Phi Ta Khon như dấu hiệu của quỷ dữ. Từ đó, Joi cùng bạn bè bước vào hành trình tìm kiếm sự thật và tìm cách chấm dứt lời nguyền.

Nhân vật của Mos được xây dựng với nhiều lớp tâm lý, đòi hỏi khả năng thể hiện cảm xúc đa dạng. Trong khi đó, Bank xuất hiện với vai trò chưa được tiết lộ đầy đủ, gắn với hình ảnh trong bệnh viện, được xem là mắt xích quan trọng trong mạch truyện. Sự thay đổi này cho thấy nỗ lực làm mới hình ảnh của cặp đôi.
Phim lấy bối cảnh lễ hội Phi Ta Khon – một sự kiện văn hóa có thật tại Thái Lan, kết hợp giữa tín ngưỡng Phật giáo và thờ cúng tổ tiên. Lễ hội nổi bật với những chiếc mặt nạ quỷ kích thước lớn, trang phục sặc sỡ và các nghi thức xua đuổi tà ma. Trên màn ảnh, yếu tố này được khai thác như trung tâm của câu chuyện, gắn với chuỗi sự kiện kỳ bí và những cái chết liên tiếp.

Cốt truyện phát triển từ một vụ việc bí ẩn, kéo theo hành trình điều tra của nhân vật chính. Khi đi sâu vào quá khứ, Joi dần phát hiện những bí mật liên quan đến gia đình và “ngôi nhà cấm kỵ” được xây trên miếu thờ tổ tiên. Các nhân vật như phóng viên Nut hay người bạn Pol lần lượt xuất hiện, cùng tham gia giải mã những hiện tượng tưởng chừng mang yếu tố siêu nhiên.

Dưới sự dẫn dắt của đạo diễn Mi Puwadon Naosopa, phim không chỉ tập trung vào yếu tố hù dọa mà còn khai thác xung đột giữa niềm tin và thực tại. Nhiều tình tiết được cài cắm nhằm đặt ra câu hỏi về bản chất của “lời nguyền” – liệu đó là yếu tố tâm linh hay là kết quả của sự sắp đặt. Cách kể chuyện nhiều lớp tạo nên mạch phim giàu tính suy luận, yêu cầu người xem theo dõi đến cuối để tìm lời giải.
Ta Khon – Quỷ đội lốt người (tựa gốc: TA KHON) dự kiến khởi chiếu từ ngày 10/4/2026.


