Vào ngày mới, khi những tia nắng đầu tiên của mặt trời vừa nhô lên trên đỉnh Trường Sơn Đông, khắp không gian các xã Sơn Tây Thượng, Sơn Tây Quảng Ngãi) bừng sáng. Biển mây trắng xóa lững lờ qua thung lũng, phủ lên rừng núi, bản làng và vùng lòng hồ thủy điện Đăkđrinh huyền ảo ví như chốn bồng lai giữa đại ngàn.
<
p align="center">


Cách trung tâm TP Quảng Ngãi khoảng 75 km về phía tây, huyện vùng cao Sơn Tây từ lâu đã được biết đến với tên gọi “xứ sở ngàn cau” nằm giữa đỉnh Trường Sơn Đông hùng vĩ. Vào mỗi buổi sớm, biển mây luồn qua các thung lũng, còn những “ốc đảo” nhỏ giữa lòng hồ Đăkđrinh thoắt ẩn thoắt hiện trong màn sương mờ, tạo nên bức tranh thiên nhiên kỳ thú và lãng mạn đến nao lòng.
Đến Sơn Tây, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng khung cảnh sơn thủy hữu tình mà còn được hòa mình vào cuộc sống yên bình của người dân vùng cao. Rừng cau bạt ngàn trải dài khắp các thung lũng, xen giữa những mái nhà sàn thấp thoáng trong mây, tạo nên vẻ đẹp hoang sơ, thanh tịnh. Từ lòng hồ Đăkđrinh, du khách có thể đi thuyền ngao du, khám phá những ngọn núi trập trùng soi bóng xuống mặt nước trong xanh – nơi được ví như “Vịnh Hạ Long trên cạn” của Quảng Ngãi.


Không chỉ được ngắm cảnh, du khách còn có thể cùng người dân địa phương thả thuyền câu cá, tận hưởng không khí trong lành và thưởng thức các món đặc sản của miền sơn cước như ốc đá nấu rau ranh, cá suối nướng, gà đồi, heo ky cùng rau rừng tươi ngon. Mỗi món ăn đều mang hương vị riêng của núi rừng, giản dị mà đậm đà.
Đặc biệt, vào mùa lễ hội – thường diễn ra từ tháng 3 đến tháng 4 hàng năm – Sơn Tây lại rộn ràng trong tiếng cồng chiêng, điệu múa và lễ hội đâm trâu truyền thống. Du khách đến đây có thể hòa mình vào không khí linh thiêng và sôi động của ngày hội, cùng người dân nhảy múa quanh cây nêu, dâng lễ vật cầu mùa màng bội thu, sức khỏe dồi dào.


Vốn quý nhất của vùng đất này không chỉ là cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, mà còn là con người mộc mạc, chân thành và hiếu khách. Đồng bào Kadong nơi đây vẫn gìn giữ trọn vẹn bản sắc văn hóa truyền thống, tạo nên nét riêng biệt giữa đại ngàn Trường Sơn Đông.
Với khí hậu mát mẻ quanh năm, đất đai màu mỡ và hệ sinh thái phong phú, Sơn Tây đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn cho những ai muốn tìm về với thiên nhiên, trải nghiệm văn hóa bản địa và khám phá “vẻ đẹp thơ mộng giữa mây ngàn, nước biếc” ở vùng lòng hồ thủy điện Đăkđrinh.




