Tour du lịch đặc biệt giữa lòng TP.HCM bằng xe Vespa cổ

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tạm gác lại bộn bề cuộc sống, ngồi trên chiếc xe máy cổ khám phá những mảng màu đa sắc của TP.HCM là điều đặc biệt dành riêng cho bạn.

Là một trong các quận trung tâm của thành phố, Quận 3 không chỉ có Hồ Con Rùa, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh hay không gian ẩm thực sôi động, mà còn nhiều điểm đến thú vị khác cần khám phá. Tại mỗi nơi ấy, bạn sẽ được lắng nghe những câu chuyện lịch sử thăng trầm, ngắm nhìn hiện vật lưu dấu ấn một thành phố hào hùng, thưởng thức các giai điệu bổng trầm hòa hợp cùng nhịp sống đô thị, hoặc chiêm nghiệm những giá trị văn hóa tâm linh...

Tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức

Giữa dòng xe cộ tấp nập lưu thông tại ngã tư Nguyễn Đình Chiểu - Cách Mạng Tháng Tám, du khách sẽ nhìn thấy công trình tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức.

Tour du lịch đặc biệt giữa lòng TP.HCM bằng xe Vespa cổ - 1

Tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức. Ảnh: ST.

Chính tại nơi đây, vào mùa Phật đản năm 1963, Hòa thượng Thích Quảng Đức đã phát thiện thiêu thân để phản đối chế độ độc tài, kỳ thị tôn giáo và áp bức phong trào đấu tranh vì hòa bình lúc bấy giờ. 

Để ghi nhận công lao, thể hiện sự tôn vinh cao nhất của chính quyền và người dân thành phố đối với tấm gương hy sinh cao cả của bậc chân tu, công trình tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức đã được dựng nên vào cuối năm 2010, có giá trị cao về mặt mỹ thuật, văn hóa và lịch sử. Đến đây, bạn nhớ thắp một nén hương trầm, bày tỏ lòng thành kính và tri ân đến Bồ tát Thích Quảng Đức.

Chùa Khmer cổ Chantarangsay

Giữa lòng quận 3 còn có một ngôi chùa Khmer cổ đầu tiên trên đất Sài Gòn năm xưa. Chùa có tên là Chantarangsay, tọa lạc ven bờ kênh Nhiêu Lộc.

Tour du lịch đặc biệt giữa lòng TP.HCM bằng xe Vespa cổ - 2

Chùa Chantarangsay là chùa Khmer cổ đầu tiên ở Sài Gòn - TP.HCM. Ảnh: kienviet.

Chùa do Đại đức Lâm Em xây dựng từ năm 1946. Vốn là người Khmer, từng du học ở Campuchia và đảm nhiệm vai trò hiệu trưởng của trường Phật học ở Phnôm Pênh, khi về thăm người thân ở Sài Gòn, vị Đại đức nhận thấy cần có một ngôi chùa Khmer cho sư sãi Nam tông tu học, nên đã cho lấp đầm lầy, dựng một căn nhà sàn để ở và tu hành.

Năm 1949, ngôi chánh điện được xây dựng bằng bê tông, hoàn thành và làm lễ kết giới vào năm 1953. Các năm 1967 – 1969, chùa cho xây Sala, am, liêu, trường Pali và tháp.

Tính đến nay, chùa Chantarangsay đã trải qua 7 lần trùng tu, là nơi thường xuyên tổ chức các hoạt động lễ nghi tín ngưỡng của đồng bào Khmer sinh sống tại TP.HCM, như lễ mừng năm mới Chôl Chnam Thmây, lễ cúng ông bà Đôn Ta, lễ cúng trăng Ok Oom Bok...

Đến thăm chùa, bạn được chiêm nghiệm những tinh túy của Phật giáo Nam tông, cũng như hiểu thêm về phong tục tập quán của đồng bào Khmer.

"Địa chỉ đỏ" ghi dấu Biệt động Sài Gòn

Không chỉ có chùa Chantarangsay là "kho báu", quận 3 còn một điểm đến đặc biệt dành cho những du khách ưa khám phá lịch sử.

Chạy xe vào sâu trong hẻm 287 trên đường Nguyễn Đình Chiểu (phường 5), bạn sẽ đến với một "địa chỉ đỏ" rất đặc biệt - căn hầm bí mật, từng là nơi cất giấu gần 2 tấn vũ khí của Biệt động Sài Gòn trong chiến dịch Mậu Thân 1968.

Tour du lịch đặc biệt giữa lòng TP.HCM bằng xe Vespa cổ - 3

Những hiện vật vũ khí được trưng bày bên trong căn hầm. Ảnh: UBND quận 3.

Căn nhà số 287/70, trông nhỏ và bình dị như bao căn nhà của người dân lao động trong ngõ hẻm này. Tuy nhiên, bên trong đó có cả một hệ thống hầm bí mật được thiết kế công phu, để cất giấu vũ khí.

Khi bước vào bên trong, bạn như ngược dòng thời gian trở về những năm tháng lịch sử hào hùng của thành phố, để lắng nghe những câu chuyện bên trong mỗi hiện vật. Đó là những khắc họa chân thực về một thời chiến đấu gian khổ của quân dân ta, để giành lấy độc lập, thống nhất nước nhà. 

Tour du lịch đặc biệt giữa lòng TP.HCM bằng xe Vespa cổ - 4

Ngôi nhà là một bảo tàng sống động, ghi dấu ấn của Biệt động Sài Gòn. Ảnh: TTT.

Ăn bánh, thưởng trà, nghe nhịp đời trôi

Quận 3 vốn náo nhiệt với các hàng quán ăn uống trưng bày nhiều món ngon giới thiệu đến du khách. Nhưng có lẽ ít người biết rằng, nơi đây có một địa chỉ thú vị, cho phép du khách thưởng thức vị ngon của trà.

Tour du lịch đặc biệt giữa lòng TP.HCM bằng xe Vespa cổ - 5

Đến Plantrip Cha, bạn sẽ được thưởng thức vị ngon của nhiều loại trà trên khắp thế giới. Ảnh: Plantrip Cha.

Tại Plantrip Cha, bạn sẽ được thưởng thức nhiều loại trà và bánh thơm ngon đến từ châu Á, châu Âu, châu Mỹ và khu vực Trung Đông. Tham gia vào chuyến hành trình trải nghiệm hương thơm và vị ngọt của trà, bạn như được thăng hoa mọi giác quan và hiểu thêm về văn hóa trà đạo trên thế giới.

Thưởng lãm hoàng hôn trên dòng kênh Nhiêu Lộc

Ngắmvẻ đẹp thành phố, đặc biệt là Quận 3, bằng phương tiện đường thủy cũng là một trải nghiệm khó quên. Tại bến đường thủy nội đô Quận 3, bạn không chỉ được thưởng thức những giai điệu du dương của âm nhạc,  mà còn được dịp ngồi thuyền du ngoạn kênh Nhiêu Lộc và đắm say trong vẻ đẹp của ánh hoàng hôn, cùng hương vị ấm nồng của rượu vang hòa chung với vị ngon của các món ăn hấp dẫn, được phục vụ trên thuyền.

Tour du lịch đặc biệt giữa lòng TP.HCM bằng xe Vespa cổ - 6

Bến đường thủy nội đô quận 3. Ảnh: Thanh niên.

Đoạn cuối của chuyến hành trình du ngoạn sông nước, bạn còn được tham gia thả đèn hoa đăng để cầu chúc những điều tốt đẹp.

Hưởng ứng cuộc thi thiết kế sản phẩm du lịch trên địa bàn Quận 3, do UBND quận tổ chức, công ty du lịch Vietravel đã sáng tạo nên hành trình "Lái xe Vespa khám phá Quận 3 đa sắc màu" và giành được giải Nhất cuộc thi.

Theo Phó Chủ tịch UBND Quận 3 Vũ Thị Mỹ Ngọc, sản phẩm du lịch này đã kết nối các công trình kiến trúc nổi tiếng với các điểm tham quan mang nét đặc trưng của Quận 3 nói riêng và của TP.HCM nói chung.

Dự kiến, sau một thời gian thử nghiệm, tour "Lái xe Vespa khám phá Quận 3 đa sắc màu", UBND Quận 3 sẽ đưa sản phẩm du lịch độc đáo này phục vụ rộng rãi đến các du khách khi tới TP.HCM, góp phần định hình thương hiệu du lịch Quận 3 gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của thành phố mang tên Bác.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

B.T.

CLIP HOT