Thiên đường cỏ hồng - Nơi có đội bóng nữ mặc váy đá banh cực sung!

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ở một nơi miền núi xa xôi, nơi được mệnh danh là thiên đường cỏ hồng, hàng năm đều diễn ra giải bóng đá có một không hai, ở đó, các cô gái mặc váy... đá bóng sôi nổi!

Thiên đường cỏ hồng - Nơi có đội bóng nữ mặc váy đá banh cực sung! - 1

Lên Bình Liêu dịp này du khách không chỉ được ngắm khung cảnh ruộng bậc thang mùa lúa chín, những bông hoa sở nở khoe sắc, du khách còn ngỡ ngàng trước khung cảnh đầy nên thơ, lãng mạn của đồi cỏ lau hồng dưới chân núi Cao Ba Lanh.

Đồi cỏ lau cách trung tâm thị trấn hơn 20km, thuộc địa phận xã Đồng Văn, từ khu chợ Đồng Văn rẽ lối đi Phai Làu khoảng 2km là đến. Đường đi ô tô có thể lên được đến nơi nên rất thuận tiện cho du khách tham quan.

Thiên đường cỏ hồng - Nơi có đội bóng nữ mặc váy đá banh cực sung! - 2

Đồi cỏ có diện tích khá lớn ước khoảng hơn 5000m2, địa hình thoai thoải nằm ngay dưới chân núi và men theo dọc đường lên đỉnh núi Cao Ba Lanh hùng vĩ.

Cả khu đồi được phủ toàn bộ những ngọn hoa lau màu hồng rực rỡ. Những bông lau nhấp nhoáng, bay lớt phớt dưới ánh nắng đầu đông thực sự lung linh, huyền ảo, tạo nên vẻ đẹp rất riêng,đặc trưng và khác biệt của vùng biên ải biên cương Bình Liêu, Quảng Ninh.

Thiên đường cỏ hồng - Nơi có đội bóng nữ mặc váy đá banh cực sung! - 3

Đồi hoa cỏ lau có lẽ đang là thời điểm đẹp nhất, khi những bông lau đang nở màu hồng nhẹ nhàng, sang tháng nữa hoa lau sẽ ngả sang màu trắng

Điểm đặc biệt ở đây là có giải bóng đá nữ có một không hai, đối tượng tham gia là phụ nữ các xã, thị trấn, bên cạnh đó là một số đội bóng đá nữ của các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tham gia. Các trận đấu được tổ chức vào các ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần.

Thiên đường cỏ hồng - Nơi có đội bóng nữ mặc váy đá banh cực sung! - 4

Khi các tuyển thủ rê bóng đến gần cột khung thành, các khán giả - nhiều người trong số họ là chồng, con và khách du lịch - cổ vũ rất tích cực 

Sau những ngày dài làm việc trên ruộng bậc thang, nhiều nữ nông dân mặc váy, quấn khăn sặc sỡ tập trung trên sân sỏi để chơi bóng đá.

Các đội toàn nữ và có ít thời gian luyện tập, có thể họ phải nghỉ thi đấu hàng tháng trời, khi đến thời điểm chăm sóc cây trồng. 

Các tuyển thủ có thể thoải mái hơn khi mặc quần đùi và áo phông thông thường, nhưng họ rất vui khi được khoe trang phục dân tộc của mình với du khách đang trầm trồ khen ngợi.

Thiên đường cỏ hồng - Nơi có đội bóng nữ mặc váy đá banh cực sung! - 5

Năm ngoái (20/11/2020), 9 hoa hậu, á hậu đã tham gia trận đá bóng giao hữu với các cô gái dân tộc Sán Chỉ. Đây là hoạt động thuộc khuôn khổ chương trình “Đi Việt Nam Đi – Vietnam Why Not”.

Thiên đường cỏ hồng - Nơi có đội bóng nữ mặc váy đá banh cực sung! - 6

“Đi Việt Nam Đi – Vietnam Why Not” là dự án hưởng ứng lời kêu gọi kích cầu du lịch Việt được sự ủng hộ của Tổng cục Du lịch Việt Nam.

Sáng ngày 14/11 huyện Bình Liêu long trọng tổ chức Lễ khánh thành điểm dừng chân đường lên mốc 1305. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng, góp phần hoàn thiện hạ tầng du lịch của huyện Bình Liêu.

Thiên đường cỏ hồng - Nơi có đội bóng nữ mặc váy đá banh cực sung! - 7

Sau Lễ khánh thành, diễn ra Lễ khai mạc Giải leo núi chinh phục sống lưng khủng long - Mốc 1305 lần thứ nhất. Tham gia giải có gần 300 vận động viên phong trào không chuyên trong và ngoài huyện.

Bình Liêu còn có nhiều thác rất đẹp, có thác cao trên 100m, gồm 3 tầng thác, mỗi tầng thác là một vẻ đẹp khác nhau, còn giữ nguyên nét hoang sơ, chưa có sự tác động xây dựng, đầu tư của con người, du khách tham quan hoàn toàn miễn phí.

Thiên đường cỏ hồng - Nơi có đội bóng nữ mặc váy đá banh cực sung! - 8

Thác nước hoang sơ tạo nên cảnh thiên nhiên thơ mộng

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Như Ngọc

CLIP HOT