Thích khung cảnh thanh bình, cô gái tìm được chỗ dừng chân lý tưởng

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thích tìm về nơi còn hoang sơ, chưa phát triển du lịch, với Thanh Tâm, Hữu Lũng là một trong những điểm đến lý tưởng đem lại cảm giác bình yên sau chuỗi ngày dài ở thành phố.

Xã Hữu Liên (thuộc huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) là một điểm đến hấp dẫn. Nơi đây có núi, có rừng, có hồ nước xanh ngát, có thảo nguyên bao la, rộng lớn. Không gian ấy phù hợp cho những tâm hồn muốn tìm về nơi yên tĩnh, hòa mình với thiên nhiên.

Đặt chân đến mảnh đất này, ngoài sống trong khung cảnh thiên nhiên yên bình, bạn còn được trải nghiệm cưỡi ngựa rong ruổi trên thảo nguyên "Mông Cổ" hay chèo thuyền kayak trên hồ Nong Dùng - nơi được ví von như "Hạ Long thu nhỏ của xứ Lạng".

Thích khung cảnh thanh bình, cô gái tìm được chỗ dừng chân lý tưởng - 1

Điểm chụp ảnh đẹp giữa chốn thiên nhiên yên bình.

Chuyến đi 2 ngày 1 đêm đến xã Hữu Liên là chuyến du lịch một mình đầu tiên của Lê Thị Thanh Tâm (quê ở Lào Cai, đang làm việc tại Hà Nội) nhưng cô gái này không hề cảm thấy cô đơn. Ngược lại, đây còn là trải nghiệm rất mới mẻ, mang lại những cảm xúc tuyệt vời.

Thanh Tâm tâm sự với Tạp chí Du lịch thành phố Hồ Chí Minh: "Bản thân mình rất thích các nơi còn hoang sơ, chưa phát triển du lịch nên Hữu Lũng cũng là một trong những điểm đến lý tưởng mang lại cảm giác bình yên sau chuỗi ngày dài ở thành phố".

Cô gái 23 tuổi thích nhất ở nơi đây bởi cuộc sống làng quê rất thanh bình, không khí trong lành. Mặc dù đi vào cuối tuần nhưng không quá đông đúc vì nơi đây chưa phát triển du lịch, vẫn còn rất hoang sơ và ít người biết đến.

"Du lịch đến một nơi xa xôi, hẻo lánh, mình nhận được sự quan tâm của người dân bản địa nhiều hơn. Khi trở về, họ vẫn nhớ đến từng có một cô gái ghé thăm bản làng của họ và hy vọng về một ngày sẽ gặp lại trong tương lai", Tâm chia sẻ.

Từ Thủ đô Hà Nội, cô gái di chuyển bằng xe máy đến hồ Nong Dùng mất hơn 3 tiếng đồng hồ. Sau đó, Tâm check-in nhận trại, ăn trưa và nghỉ ngơi. Xung quanh không có quán ăn nào hoặc có thể order quán sẽ mang đến nhưng phải chờ rất lâu nên Tâm ăn tạm mì tôm.

Thích khung cảnh thanh bình, cô gái tìm được chỗ dừng chân lý tưởng - 2

Hòa mình vào không gian thiên nhiên.

"Mình ở Michi Camp ngay tại hồ Nong Dùng với chi phí 450.000 đồng/người ngủ trại. Combo gồm 1 bữa BBQ và 1 bữa sáng mì tôm trứng tự nấu. Nói đúng hơn là Glamping, vì ở đây đầy đủ tiện nghi, nhà vệ sinh sạch sẽ, nóng lạnh đầy đủ, lều trại có quạt, điện, đệm, chăn, gối...", Tâm nói.

Trong không gian có nhiều góc sống ảo ở Michi Camp, Tâm đi loanh quanh để chụp ảnh, check-in như khu quầy bar, khu cắm trại, hồ Nong Dùng, trang trại cừu, dê, cung đường vào Michi như Thuỵ Sĩ thu nhỏ.

Thích khung cảnh thanh bình, cô gái tìm được chỗ dừng chân lý tưởng - 3

Trải nghiệm chèo thuyền kayak ở hồ Nong Dùng.

Đến chiều, Tâm chèo thuyền kayak ở hồ Nong Dùng. Cô chèo ra giữa hồ với khung cảnh rất chill và khu rừng cây chỗ gửi xe xuống hồ rất thích hợp để du khách sống ảo.

Đến tối, Tâm ăn BBQ và nghỉ ngơi. Buổi tối ở đây rất yên tĩnh, toàn bộ khu cắm trại được bao quanh bởi ánh đèn điện tạo ra khung cảnh lãng mạn, thích hợp cho các cặp đôi muốn đổi gió.

Cô gái ở Lào Cai lưu ý với mọi người, khu này vẫn còn rất hoang sơ nên chưa có nhà hàng dịch vụ ăn uống. Mọi người nhớ chuẩn bị đồ ăn vặt trước khi đến vì ở Michi chỉ có BBQ bữa tối và mì tôm, nước ngọt, ngoài ra không còn đồ ăn vặt gì khác.

Thích khung cảnh thanh bình, cô gái tìm được chỗ dừng chân lý tưởng - 4

Trải nghiệm cưỡi ngựa.

Sang ngày thứ hai, cô gái này đến thảo nguyên Đồng Lâm với khoảng cách 4 cây số. Do trời mưa nên không đi được nhiều điểm khác.

"Mọi người nhớ hỏi đường người dân địa phương. Ngoài ra, lưu ý sẽ có cái biển ở tay phải chỉ dẫn vào thảo nguyên, chứ mình không để ý đi quá hẳn một đoạn xa", Tâm tiết lộ.

Ở đây, mọi người có thể thuê ngựa để chụp ảnh, sống ảo khoảng 40.000 đồng/2-3 phút cưỡi ngựa. Mọi người nên hỏi trước giá cũng như thời gian chụp ảnh.

"Nếu đi ô tô phải để xe ở ngoài và đi xe ôm vào. Do đi xe ga, trời mưa nên đường rất khó đi, mình phải thuê xe ôm vào và ra. Trời mưa, đường rất trơn nên mình không chụp được nhiều ảnh ở đây. Nếu như đến đây vào mùa mưa, toàn bộ đồng cỏ sẽ ngập trong nước, mọi người sẽ được trải nghiệm ngồi trên thuyền bè chiêm ngưỡng vẻ đẹp thơ mộng núi rừng nơi đây", Tâm cho biết.

Vào buổi trưa, Tâm thưởng thức ngô nướng và bánh tại khu gửi xe trước thảo nguyên Đồng Lâm.

Tâm cho hay: "Dù không có kỷ niệm gì quá sâu sắc, Lạng Sơn vẫn là điểm đến mình chọn trong giai đoạn bản thân cảm thấy rất ngột ngạt với nhịp sống hối hả của thành phố. Đến đây khiến mình cảm giác như được refresh lại bản thân, giúp mình trở về có nhiều năng lượng tích cực hơn. Nếu có cơ hội, mọi người hãy thử tận hưởng thời gian yên tĩnh, riêng tư nơi đây với một chút nhạc ballad hòa quyện với tiếng côn trùng kêu buổi tối. Đó thực sự là liều thuốc chữa lành tâm hồn sau những ngày dài mệt mỏi".

Thích khung cảnh thanh bình, cô gái tìm được chỗ dừng chân lý tưởng - 5

Check-in ở thảo nguyên Đồng Lâm.

Với Tâm, du lịch là sự quyết định ngẫu hứng. Bởi vậy, thời gian tới, cô gái này cũng chưa chắc chắn sẽ đi điểm nào trên hành trình khám phá của bản thân. Các điểm du lịch miền núi phía Bắc còn rất nhiều nơi chưa đặt chân tới như Tà Xùa (Sơn La), Hà Giang hay Cao Bằng… Nếu đi, có thể sẽ là 1 trong 3 điểm mà Tâm đang nhắm đến.

Thích khung cảnh thanh bình, cô gái tìm được chỗ dừng chân lý tưởng - 6

Đường vào Michi Camp.

Thích khung cảnh thanh bình, cô gái tìm được chỗ dừng chân lý tưởng - 7

Thích khung cảnh thanh bình, cô gái tìm được chỗ dừng chân lý tưởng - 8

Khu trang trại của Michi Camp.

Thích khung cảnh thanh bình, cô gái tìm được chỗ dừng chân lý tưởng - 9

Nơi dành cho những ai yêu thích vẻ đẹp hoang sơ, yên tĩnh chốn núi rừng.

Thích khung cảnh thanh bình, cô gái tìm được chỗ dừng chân lý tưởng - 10

Khu cắm trại.

Thích khung cảnh thanh bình, cô gái tìm được chỗ dừng chân lý tưởng - 11

Quầy bar Michi Camp.

Thích khung cảnh thanh bình, cô gái tìm được chỗ dừng chân lý tưởng - 12

Một góc Michi Camp vào buổi tối.

Thích khung cảnh thanh bình, cô gái tìm được chỗ dừng chân lý tưởng - 13

Tâm thích khám phá những nơi chưa phát triển du lịch, thích vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên ban tặng. Đồng Lâm là điểm đến mang lại cảm giác bình yên sau những ngày bận rộn, tấp nập ở thành phố.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hải Vân (Ảnh: NVCC)

CLIP HOT