Nữ du khách phượt ô tô từ Hà Nội vào Huế
Chuyến phượt ô tô từ Hà Nội vào Huế là hành trình đáng nhớ của nữ du khách với nhiều điểm dừng chân thú vị. Hành trình này là sự kết hợp giữa khám phá, nghỉ dưỡng và có những trải nghiệm tuyệt vời.
Một mình lái xe gần 2.000km trong 5 ngày 4 đêm
Từ trước đến giờ, trên hành trình phượt từ Bắc vào Nam và ngược lại, hầu như đều do các anh em lái chính, rất hiếm thấy chia sẻ từ nữ tự cầm lái. Do đó, người phụ nữ hơn 40 tuổi một mình lái xe gần 2.000km trong 5 ngày 4 đêm từ Hà Nội vào Huế rồi vòng về Hà Nội đã khiến nhiều chị em tò mò, thán phục.
Phượt ô tô từ Hà Nội vào Huế là hành trình đáng nhớ của nữ du khách Thanh Tú (đến từ Hà Nội) với nhiều điểm dừng chân thú vị. Hành trình này như một giấc mơ, đầy trải nghiệm mới mẻ và đáng nhớ.
Khám phá bãi biển ở Quảng Bình.
“Ngày 1, mình khởi hành từ Hà Nội đến Huế. Ngày 2 dành trọn vẹn một ngày khám phá Huế. Ngày 3, ghé vịnh Lăng Cô rồi về Quảng Bình. Ngày 4 mình đến Hà Tĩnh, Thanh Hóa. Ngày 5, mình vui chơi Sầm Sơn rồi về Hà Nội”, du khách Thanh Tú chia sẻ.
Trước chuyến phượt dài như hành trình từ Hà Nội vào Huế, khâu chuẩn bị là điều không thể xem nhẹ. Xe cộ cần được kiểm tra kỹ càng, mang theo đồ sửa xe cơ bản, giấy tờ đầy đủ và thuốc men thiết yếu.
Đồng thời, lưu ý khi lưu thông trên đường vấn đề ăn uống và các các điểm check-in đẹp, từ đó sẽ lên lịch trình, dự trù kinh phí. “Chuyến đi của mình vô cùng tuyệt vời gần sát với lịch trình đã lên, check-in những danh lam thắng cảnh nổi tiếng, nhiều ảnh đẹp, thưởng thức nhiều món ăn đặc sản vùng miền, lái xe thong thả lúc trời sáng - dừng ngủ nghỉ khi trời tối”, Thanh Tú bày tỏ.
Check-in nhiều địa điểm trên đường vào Huế
Thanh Tú chia sẻ, hành trình phượt từ Hà Nội vào Huế của bản thân bắt đầu lúc 6h sáng, với tinh thần háo hức và đôi chút hồi hộp. Sau khoảng 4 tiếng đồng hồ di chuyển, du khách này đã dừng chân tại TP Vinh để ăn sáng kết hợp ăn trưa, đồng thời tranh thủ check-in tại Bưu điện Nghệ An.
Tầm 11h trưa, du khách tiếp tục lên đường hướng về Quảng Bình, nơi có những cánh đồng điện gió trải dài như những cánh quạt khổng lồ giữa đất trời, tạo nên khung cảnh hùng vĩ và đầy chất thơ. Đây là điểm dừng chân lý tưởng để nghỉ ngơi, chụp ảnh và “nạp pin” trước khi chặng đường cuối ngày bắt đầu.
Du khách dừng chân bên bãi đá Sầm Sơn.
Từ khoảng 15h15 đến 18h, chiếc xe tiến thẳng về Huế và nhận phòng tại khách sạn Mường Thanh, khép lại ngày đầu tiên dài và vất vả. Đây có lẽ là ngày mệt nhất trong hành trình xuyên Việt của nữ du khách, do quãng đường dài và nhiều điểm dừng. Nếu cảm thấy quá sức, bạn hoàn toàn có thể cân nhắc nghỉ lại đêm ở Quảng Bình để có thêm thời gian thư giãn trước khi tiếp tục khám phá Cố đô Huế vào ngày hôm sau.
Khám phá di sản cố đô
Ngày thứ 2 ở Huế của du khách này bắt đầu nhẹ nhàng sau một đêm nghỉ ngơi tại khách sạn. Hai chị em sửa soạn từ sớm, bắt đầu hành trình khám phá cố đô lúc 8h sáng bằng điểm đến đầu tiên là Đại Nội Huế với những dấu ấn vàng son của triều Nguyễn. Đến đây tham quan, đừng quên thưởng thức bún bò Huế ngay cổng, ngon và đậm vị Huế.
Mọi người tiếp tục ghé làng hương Thủy Xuân với những sắc màu rực rỡ và mùi thơm dịu nhẹ tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp để chụp ảnh. Sau đó đến lăng vua Tự Đức hòa mình vào không gian yên tĩnh, cổ kính, phủ đầy bóng cây xanh.
Đến trưa, họ ghé quán cơm hến Hoa Đông bên Cồn Hến để ăn cơm hến, bún hến – những món đặc sản nổi tiếng mà ai đến Huế cũng nên thử. Chiều về, mọi người nhận phòng khách sạn mới cho ngày thứ hai.
Tầm 15h30, du khách này tiếp tục di chuyển đến lăng vua Minh Mạng chiêm ngưỡng nét uy nghi, hài hòa giữa thiên nhiên và kiến trúc cổ kính. Ngày thứ 2 của các du khách này kết thúc trọn vẹn bằng bữa tối tại quán Cột Chèo trên đường Trần Hưng Đạo với những món ăn dân dã, đậm chất Huế.
Check-in ở một trong những vịnh đẹp nhất thế giới
Ngày thứ 3 khởi động lúc 8h30 với điểm dừng đầu tiên là chùa Thiên Mụ. Ngôi cổ tự linh thiêng này nằm bên dòng Hương thơ mộng có không gian yên bình khiến lòng người như dịu lại, thư thái và nhẹ nhàng.
Sau khi vãn cảnh chùa, hai chị em tiếp tục hành trình đến vịnh Lăng Cô - nơi được mệnh danh là một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới. Hai chị em thỏa sức check-in với khung cảnh biển xanh, cát trắng, trời trong.
Ghé vịnh Lăng Cô thưởng thức hải sản.
Gần trưa, mọi người ghé nhà hàng hải sản Bé Muối ở ngay vịnh Lăng Cô để ăn trưa, thưởng thức các món tươi ngon, rồi lên đường đi Quảng Bình. Đến nơi, mọi người tranh thủ ghé chợ Đồng Hới để khám phá đặc sản địa phương, sau đó là tượng đài Mẹ Suốt - biểu tượng bất khuất của người phụ nữ trong kháng chiến.
Ngày thứ 3 khép lại bằng bữa tối bên bờ biển Nhật Lệ trên đường Trương Pháp, với gió biển mát rượi và tiếng sóng vỗ rì rào.
Dừng chân bên những bãi biển nổi tiếng
Ngày thứ tư của hành trình phượt bắt đầu bằng một bữa sáng đặc biệt tại Quảng Bình. Họ thưởng thức bánh canh đậm vị miền Trung, uống trà xương rồng mát lạnh ở quán Cat.
Sau đó, họ tranh thủ chụp ảnh bên bãi biển Nhật Lệ với khung cảnh trong lành, sóng biển nhẹ vỗ và cát mịn trải dài. Tầm 10h30, đoàn lên đường đến biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh). Bãi biển này yên bình, nước trong xanh và bầu trời rộng mở. Tại đây, mọi người nghỉ trưa, ăn hải sản tươi ngon và chụp thêm vài tấm ảnh kỷ niệm.
Rời Thiên Cầm, nhóm ghé Đại học Vinh (Nghệ An) để check-in trong khuôn viên xanh mát, rộng rãi. Họ nhận phòng tại khách sạn Mường Thanh. Buổi tối là lúc thư giãn đúng nghĩa khi từ 19h30 đến 22h, mọi người cùng nhau lang thang phố xá, thưởng thức đủ món ăn đặc sản như bánh khoái, chả tôm, bún chả, ốc mút… và kết thúc bằng một ly cafe tại quán Hào. Một ngày trọn vẹn, no nê và đầy kỷ niệm.
Uống nước dừa bên bãi biển
Thanh Tú cho hay, ngày cuối cùng của chuyến phượt Hà Nội - Huế là hành trình nhẹ nhàng và thư giãn. Sáng sớm, họ ăn sáng và nhâm nhi cà phê tại khách sạn Mường Thanh, sau đó tranh thủ check-in tượng đài Lê Lợi.
Khoảng 10h, du khách ghé biển Sầm Sơn với không khí trong lành và sóng vỗ rì rào chào đón. Sau đó, mọi người thảnh thơi chụp ảnh, nằm nghỉ trên ghế dưới hàng dừa và nhâm nhi nước dừa tươi mát, mang đến cảm giác dễ chịu.
Đến trưa, họ đi ăn tại quán Vũ Bảo ngay sát biển, nổi tiếng với gỏi cá nhệch chua cay đậm đà, mực một nắng nướng thơm lừng. Rời Sầm Sơn, du khách về Hà Nội. Dù bình thường chỉ mất khoảng 3 tiếng, nhưng vì tắc đường nên mãi đến 19h mới về đến nhà.
Du khách đến Sầm Sơn.
Dù mệt nhưng ai nấy đều rạng rỡ, mang theo cả một hành trình đầy ắp trải nghiệm, cảnh đẹp và món ngon từ Bắc vào Trung. Chuyến đi đáng nhớ này không chỉ vì đích đến, mà còn vì những khoảnh khắc trên đường.
“Mới tuần trước còn rong ruổi khắp nơi, nay lại dán mắt vào màn hình máy tính ở cơ quan mà tai vẫn văng vẳng bài hát của Đen Vâu “Đi đi em, còn do dự trời tối mất… Vì đất nước mình còn lạ, cần chi đâu nước ngoài”...
Tượng đài Mẹ Suốt (Quảng Bình).
Làng hương Thủy Xuân (TP Huế).
Du khách đến lăng vua Tự Đức.
Lăng vua Minh Mạng.
Chùa Thiên Mụ nổi tiếng.
Du khách check-in Đại nội Huế.
Nhật Lệ chào hè.
Chợ Đồng Hới.
Cánh đồng điện gió Quảng Bình.
Biển Nhật Lệ.
Biển Thiên Cầm.

Sau khi bỗng dưng nổi tiếng, “cây cô đơn“ xuất hiện trong phim Mắt Biếc đón nhiều du khách thập phương. Thế nhưng, vì nhiều...