Một ngày khám phá vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Yêu không khí trong lành và các loài động thực vật quý hiếm, Nhật Minh chọn vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát để thư giãn cuối tuần.

Tình hình dịch Covid-19 trong 2 năm qua đã thúc đẩy người Việt hướng đến du lịch bền vững, tránh đi các điểm tham quan phổ biến, đông đúc mà tìm về những nơi thân thiện với môi trường, trải nghiệm những hoạt động lành mạnh như đi bộ, đạp xe...

Lựa chọn du lịch của chàng trai Lâm Nhật Minh (sinh năm 1995) cũng không ngoại lệ. Anh cùng đồng nghiệp đã có chuyến ghé thăm vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát ở Tây Ninh trước khi Việt Nam bước vào đợt giãn cách xã hội năm 2020.

Nhật Minh hiện làm trong lĩnh vực truyền thông tại TP.HCM. Do tính chất công việc căng thẳng, anh thường tìm đến du lịch, chụp ảnh như một cách thư giãn đầu óc. "Mình chọn đến vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát vì muốn thử cảm giác đi phượt trong rừng, hít thở không khí trong lành và khám phá các loài động thực vật quý hiếm. Nơi đây cũng gần Sài Gòn nên tiện đi về trong ngày. Quan trọng là Lò Gò mang lại cảm giác thân thương và yên bình khi mình được đặt chân trên chính mảnh đất quê hương Tây Ninh", Minh chia sẻ.

Chàng trai sinh năm 1995 cùng đồng nghiệp trong công ty dành hẳn một tuần để lên kế hoạch cho chuyến đi, chuẩn bị cẩn thận những vật dụng thiết yếu như lều trại, nón, áo khoác... không quên vỉ nướng và thịt được tẩm ướp cho một buổi tiệc nướng ngoài trời. Cả nhóm xuất phát từ trung tâm thành phố vào lúc 5h sáng, di chuyển bằng xe ôtô dọc theo quốc lộ 22 (đường xuyên Á) để đến vườn quốc gia.

Một ngày khám phá vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát - 1

Nhật Minh chọn vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát làm điểm tham quan cuối tuần để được trở về quê và hòa mình với thiên nhiên hoang dã. Ảnh: NVCC

Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát ở Tây Ninh có tổng diện tích lên đến 19.000 ha, nằm trên địa phận bốn xã Tân Lập, Tân Bình, Hòa Hiệp và Thạnh Tây, cách thị xã Tây Ninh khoảng 30 km về phía Tây Bắc và cách TP HCM khoảng 135 km. Nhóm của Minh đến nơi lúc hơn 8h sáng, vừa kịp tận hưởng không khí trong lành đầu ngày cùng những tia nắng buổi sớm mai xuyên qua tán lá rừng.

Đặc trưng của vườn quốc gia này là các dạng địa hình đồi thấp, bàu, trảng đất ngập nước theo mùa, các sông, suối tự nhiên... tạo nên một hệ sinh thái phong phú và độc đáo. Hệ thực vật nơi đây gồm hơn 700 loài, phổ biến có vên vên, dầu nước, gõ mật, cẩm lai, giáng hương, bằng lăng, sến cát... Động vật rừng cũng sở hữu số lượng lớn trên các loài thú, chim, bò sát, lưỡng cư và côn trùng, trong đó voọc chà vá chân đen, voọc bạc Đông Dương, khỉ mặt đỏ, gấu ngựa, sói đỏ và sói vàng thuộc diện cần quan tâm bảo tồn.

Tại vườn quốc gia, Nhật Minh có dịp đắm mình trong vẻ đẹp bình yên, hoang sơ của thiên nhiên nơi biên giới trong lúc di chuyển bằng thuyền máy trên sông Vàm Cỏ Đông, được ngắm hoa rừng và chim muông hai bên bờ sông dọc theo dòng chảy uốn lượn dài suốt 20 km ngược lên hướng thượng nguồn.

Lò Gò - Xa Mát là nơi phân bố của hơn 200 loài chim, trong đó phải kể đến nhiều loài chim nước quý hiếm như giang sen, già đẫy Java, cò nhạn, le khoang cổ... Đây còn là nơi dừng chân của sếu đầu đỏ trong chuyến di cư từ sông Cửu Long về nơi sinh sản là Campuchia.

Một ngày khám phá vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát - 2

Nhóm của Nhật Minh đã có chuyến du ngoạn bằng thuyền trên sông Vàm Cỏ Đông để nhìn ngắm cảnh quan khu rừng và các loài chim, thú. Ảnh: NVCC

Vì địa hình gần như bằng phẳng, dễ dàng di chuyển nên nhóm của Nhật Minh đã trải nghiệm đi bộ xuyên rừng và "mục sở thị" hai cây cổ thụ được công nhận là cây di sản Việt Nam, gồm cây dầu rái và cây vên vên hơn 200 năm tuổi. Cả nhóm cũng tranh thủ chụp hình cùng cột mốc 132 (2) ở biên giới Việt Nam - Campuchia và vọng cảnh trên tháp lửa cao 30 m hướng sang Campuchia.

Sau chuyến hành trình dài với nhiều trải nghiệm thú vị, chàng trai quê Tây Ninh đã chọn khu sinh thái Đa Ha (thuộc Vườn quốc gia Lò Gò - Xà Mát) làm nơi nghỉ chân, dựng lều trại và thưởng thức bữa trưa cùng đồng nghiệp. Hòa mình với thiên nhiên hoang dã, cả nhóm đã có một buổi tiệc ngoài trời đầy niềm vui với món bò nướng lá lốt, khoai lang nướng, bắp nướng và bánh tráng cuốn rau rừng.

"Nướng thịt trên đá hoa cương rất mau chín do độ giữ nhiệt và dẫn nhiệt tốt, đá rất cứng không dễ vỡ như ngói hoặc gạch", Minh gợi ý. Anh cũng nhắn nhủ đến du khách cần dọn dẹp vệ sinh và dập lửa cẩn thận trước khi ra về để tránh cháy rừng.

Một ngày khám phá vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát - 3

Vẻ đẹp hoang sơ, tươi mát của khu rừng đem lại cảm giác yên bình cho mỗi du khách khi đến đây. Ảnh: KDL Vườn Quốc gia Lò Gò Xa Mát

Với chàng trai sinh năm 1995, chuyến đi đến Lò Gò - Xa Mát đã giúp anh "rũ sạch" mọi mệt mỏi và áp lực công việc nơi thành phố. Tại đây, Minh có cảm giác "như được mẹ thiên nhiên ôm vào lòng" khi du ngoạn trên dòng Vàm Cỏ Đông êm ả, đắm mình trong những mảng xanh trải dài vô tận và nghe hương thơm hoa rừng thoảng trong gió. Nhật Minh cho biết, anh nhất định sẽ trở lại tham quan Lò Gò để trải nghiệm đạp xe xuyên rừng - điều mà anh vẫn chưa được thử trong chuyến đi năm ngoái - sau khi dịch Covid-19 tại Việt Nam được kiểm soát.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Yến Nhi (VnExpress)

CLIP HOT