Đến Huế và cảm nhận mọi thứ trôi qua nhẹ nhàng

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đến Huế 4 ngày, Ly cảm nhận mọi thứ trôi qua nhẹ nhàng. Cô nàng rất ưng con người và không khí Huế. Bình dị và nhẹ nhàng, không buồn, không quá nhộn nhịp nhưng vui vẻ chứ không xô bồ, khiến du khách thấy thoải mái vô cùng.

Du lịch Huế để cảm nhận sự bình yên của mảnh đất từng là cố đô, du khách như được nạp lại nguồn năng lượng cho bản thân. Yến Ly cùng người bạn đã có 4 ngày nghỉ ngơi thú vị ở xứ Huế mộng mơ.

Đến Huế và cảm nhận mọi thứ trôi qua nhẹ nhàng - 1

Ghé thăm làng hương nổi tiếng cố đô.

Cô gái Hà Nội từng đi Huế cùng gia đình hồi nhỏ và rất thích ngắm nhìn các công trình kiến trúc nơi đây. Ly vẫn còn nhớ tất cả lời của cô hướng dẫn viên hồi đó. Ngoài ra, vì đi từ bé nên chưa thử được hết các món đặc sản ở Huế. Vì vậy, lần này Ly và người bạn quyết định đi Huế để “lấp đầy cái bụng đói”.

“Mình rất thích Huế. Một nơi nhẹ nhàng, bình dị, mộc mạc và nên thơ. Mình toàn được gặp những người thân thiện, tốt bụng, đặc biệt là anh lái xe có tâm vô cùng. Ẩm thực đa dạng, ngon, mà rất rẻ, mình rất hợp đồ ăn ở Huế. Chúng mình trêu nhau là cầm 1 triệu đồng đi ăn ở Huế cả tuần không hết”, cô nàng 28 tuổi nói với Tạp chí Du lịch TP. HCM.

Với Ly, mọi thứ trôi qua rất nhẹ nhàng như không khí ở Huế. Cô nàng rất ưng con người và không khí Huế, bình dị nhẹ nhàng nhưng không buồn, nhộn nhịp vui vẻ chứ không xô bồ, khiến cho du khách này cảm thấy thoải mái vô cùng.

Ở Huế, Ly thuê xe ô tô đưa đón trọn gói 4 ngày, vì con gái nên ngại đi xe máy. Ly giật mình ngã ngửa vì với lịch trình vui chơi 4 ngày nhưng lái xe chỉ lấy có 2,3 triệu đồng, vô cùng rẻ so với các chỗ xe du lịch khác.

“Anh lái xe còn rất thân thiện, cẩn thận và tốt tính. Vì là người Huế nên biết hết các quán ăn ngon mà dân bản địa ăn, đường đi chơi… đỡ mất công suy nghĩ. Anh còn mua đồ ăn, nước uống cho chúng mình, lo hai đứa chụp ảnh nhiều đói mệt. Đáng yêu vô cùng”, Ly kể lại.

Đến Huế và cảm nhận mọi thứ trôi qua nhẹ nhàng - 2

Check-in Ga Huế.

Với tiêu chí đi chơi “nghỉ ngơi” thoải mái, các bạn đã không xếp quá nhiều điểm tham quan. Trong ngày đầu đến Huế, khi tàu hỏa SE1 cập ga, Ly dừng lại một lúc để check-in ở Ga Huế.

Không được check-in khách sạn sớm nên các du khách đi ăn cơm hến, rồi ngồi cafe ở ngay đường Nguyễn Công Trứ với view rất chill. Sau khi check-in khách sạn xong, Ly cùng người bạn khởi hành tới biển Thuận An. Biển đẹp, bãi cát trắng dài. Ly ăn hải sản tươi và rẻ, chế biến ngon.

Đến tối, Ly đi tới cầu gỗ lim ngắm cảnh. Ly đi đúng dịp Festival Nghề truyền thống nên cứ đi dọc cầu gỗ lim sẽ đi qua các gian hàng, khu vực trưng bày đẹp mắt.

Ngày tiếp theo, các du khách ăn sáng món bún bò Huế. Sau đó, họ vào Đại Nội Huế tham quan, chụp ảnh. Mọi người mua vé ở cổng vào, nếu mua combo 3-4 điểm sẽ rẻ hơn. Vé sử dụng trong 2 ngày, quét mẽ QR nên du khách hãy giữ vé cẩn thận.

Đến trưa, mọi người đi ăn “tổng hợp các loại bánh” rất ngon mà rẻ như bánh nậm, bánh ram ít… Đến chiều, các du khách bắt đầu đi tham quan các lăng vua Minh Mạng, Khải Định. Đến tối, Ly đi ăn ở bánh ép Trang và chè mợ Tôn Đích.

Đến Huế và cảm nhận mọi thứ trôi qua nhẹ nhàng - 3

Phút bình yên.

Ngày hôm sau, các du khách đi ăn bún chả cá, rồi đi uống cafe muối. Ngồi chill tới 9h, các bạn ghé qua Cung An Định, rồi qua chợ Đông Ba, đi ăn cơm niêu.

Làng hương Thủy Xuân là điểm đến tiếp theo trên hành trình khám phá Huế của hai bạn. Họ tới làng hương nổi tiếng đất cố đô để check-in. Làng hương rất gần lăng vua Tự Đức và vua Đồng Khánh, du khách có thể tới lăng tham quan. Sau đó, Ly tới chùa Thiên Mụ, ăn tào phớ (đậu hũ), sữa chua và ngồi ngắm vẻ đẹp dòng sông Hương thơ mộng, trữ tình.

Mọi người đi ăn bánh ướt, ra khu phố Tây vui chơi. “Huế không hề buồn như mọi người bảo. Các quán bar, club rất nhiều. Mình có vào 1 club check thấy khá hài lòng”, Ly nói.

Ngày cuối của chuyến đi Huế, các bạn dậy sớm đi ăn bánh canh, đi uống cafe ở Trốn. Họ đi mua chút đồ đặc sản làm quà, rồi check-out khách sạn. Về Hà Nội, Ly đi máy bay. Sân bay Phú Bài cách không xa trung tâm thành phố Huế. Ở đây mới khai trương nhà ga mới và rất đẹp.

“Mình thích đi chơi với bạn bè, khám phá các vùng đất mới. Khi đi du lịch, mình không xếp quá nhiều lịch trình, điểm tham quan, mà chủ yếu dành thời gian nghỉ ngơi, tận hưởng không gian nơi đó”, Ly nói.

Đến Huế và cảm nhận mọi thứ trôi qua nhẹ nhàng - 4

Ghé bãi biển Thuận An.

Đến Huế và cảm nhận mọi thứ trôi qua nhẹ nhàng - 5

Tham quan Hoàng cung Huế.

Đến Huế và cảm nhận mọi thứ trôi qua nhẹ nhàng - 6

Đến tham quan lăng vua Minh Mạng.

Đến Huế và cảm nhận mọi thứ trôi qua nhẹ nhàng - 7

Dừng chân bên lăng vua Khải Định.

Đến Huế và cảm nhận mọi thứ trôi qua nhẹ nhàng - 8

Ly thăm Cung An Định.

Đến Huế và cảm nhận mọi thứ trôi qua nhẹ nhàng - 9

Thưởng thức ly cafe muối.

Đến Huế và cảm nhận mọi thứ trôi qua nhẹ nhàng - 10

Thưởng thức các món ăn Huế.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Yến Ly

CLIP HOT