Có hẹn với Sài Gòn: Khúc du ca thổi bùng sức sống

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Bên cạnh nhịp sống hối hả luôn thường trực suốt 24 giờ, đâu đó tại bến sông quen thuộc vẫn có một TP.HCM rất đỗi nên thơ và tràn đầy cảm hứng, cho phép con người ta tìm thấy sự an nhiên trong tâm hồn qua những thanh âm trong trẻo.

Không khí phảng phất chút hơi ẩm, những cơn gió nhẹ mát lành của tự nhiên rít qua từng tán lá cây xanh dọc hai bên đường, gây phấn chấn tinh thần cho dòng người hối hả đang chen nhau đi qua trên những tuyến đường giữa lòng phố. Đó là nét đẹp đặc trưng của TP.HCM trong mùa mưa.

Có hẹn với Sài Gòn: Khúc du ca thổi bùng sức sống - 1

Mùa mưa ở TP.HCM tạo nên vẻ đẹp lãng mạn riêng có cho thành phố. Ảnh: Freepik.

Những cơn mưa khiến khoảng không đô thị trở nên thanh khiết. Giữa màn mưa rả rích, người dân thành phố như ngao ngán việc phải gồng mình theo guồng quay cuộc sống thường ngày, chỉ muốn lặng thầm một góc mà chìm vào suy nghĩ.

Có lẽ vì thế mà người Sài Gòn thường rủ nhau tìm đến các không gian nghệ thuật để giải khuây trong những ngày thành phố vào mưa, như sân khấu kịch, phòng trà hay triển lãm tranh… Dẫu điểm đến là gì thì mọi người đều có chung một mục đích – mong muốn "cô lập" bản thân khỏi những vướng bận đời thường để có cơ hội soi chiếu nội tâm.

Thấu tỏ cảm xúc cùng âm nhạc

Kể từ khi làn sóng đại dịch COVID-19 được kiểm soát, ngành du lịch cả nước đi vào hoạt động trở lại, tại TP.HCM xuất hiện khá nhiều điểm hẹn giao lưu nghệ thuật nhằm phục vụ nhu cầu giải trí của quần chúng và góp phần quảng bá văn hóa dân tộc đến bạn bè quốc tế.

Dạo gần đây, cứ đến chiều thứ Bảy hoặc Chủ nhật cuối tuần, từ già trẻ lớn bé, trai gái thanh niên đều tìm đến công viên Bến Bạch Đằng để hòa mình vào những khúc nhạc của dự án nghệ thuật cộng đồng “Có hẹn với Sài Gòn”.

Có hẹn với Sài Gòn: Khúc du ca thổi bùng sức sống - 2

Rất đông người dân tìm đến Bến Bạch Đằng trong những ngày cuối tuần để thưởng thức các tiết mục âm nhạc đặc sắc của chương trình "Có hẹn với Sài Gòn". Ảnh: Trân Nguyễn.

Tại ga tàu thủy Bạch Đằng – Saigon Waterbus, chương trình biểu diễn âm nhạc đường phố chuyên nghiệp được bắt đầu từ 17 giờ và kéo dài khoảng hai tiếng đồng hồ, hoàn toàn không thu phí khán giả. Phần đông những người đến xem đều là các gia đình vừa tham gia trải nghiệm du lịch đường sông thành phố hay các bạn trẻ tìm đến đây hẹn hò, bên nhau thưởng thức âm nhạc để "hâm nóng" tình cảm.

Có hẹn với Sài Gòn: Khúc du ca thổi bùng sức sống - 3

Một tiết mục biểu diễn trong chương trình. Ảnh: Nguyễn Bảo.

Bị thu hút bởi lời mời mọc của ê-kíp thực hiện chương trình đăng trên Facebook, cặp đôi trẻ Quốc Khánh và Thiên An quyết định phải đến đây thử một lần. "Khánh không phải tuýp người mê âm nhạc nhưng khi đọc qua bài viết thông tin về chương trình, Khánh liền rủ em đến đây để cả hai có một buổi chiều hẹn hò đáng nhớ. Hiếm khi tụi em có dịp đi chơi cùng nhau trong khung cảnh nên thơ như thế này nên em nhận lời", An hào hứng nói.

Cũng có không ít khán giả đến với chương trình chỉ mong tìm kiếm điểm cân bằng giữa cuộc sống và công việc sau khoảng thời gian dài bề bộn với biết bao cảm xúc hỗn tạp.

Có hẹn với Sài Gòn: Khúc du ca thổi bùng sức sống - 4

Khán giả hứng thú theo dõi chương trình. Ảnh: Trân Nguyễn.

Anh Lê Thành Đạt, vốn là một nhà thiết kế đồ họa làm việc bán thời gian tại một công ty dịch vụ quảng cáo, thường xuyên phải đối mặt với áp lực công việc khiến đầu óc luôn căng như dây đàn. Vào những ngày tiết trời Sài Gòn dịu mát, anh mong muốn đi tìm cho mình những khoảng lặng bình dị để tâm trí có thể nảy sinh những ý tưởng mới. "Tôi vô tình biết đến chương trình này lúc đi dạo công viên Bến Bạch Đằng. Khi lắng nghe các ca khúc được những nghệ sĩ nơi đây biểu diễn, tôi cảm thấy tinh thần mình như được "tiếp lửa". Từ đó, tôi trở thành khán giả trung thành với chương trình vào mỗi chiều thứ Bảy. Sài Gòn lành lạnh vào những ngày mưa khiến cho tâm hồn con người ta rất nhạy cảm. Tôi đến đây, ngoài việc được xả stress trong không gian âm nhạc, còn tìm thấy cho mình những nguồn cảm hứng mới giúp ích cho công việc thiết kế", anh Đạt chia sẻ.

Có hẹn với Sài Gòn: Khúc du ca thổi bùng sức sống - 5

Rocker Mojo Bi mang đến các tiết mục sôi động trong phần trình diễn của mình. Ảnh: Nguyễn Bảo.

Chị Nguyễn Lê Quỳnh Trang và gia đình cũng là những khán giả yêu thích chương trình từ những ngày mới được tổ chức. Nhiều lần đến đây thưởng thức âm nhạc, cả gia đình chị đã có dịp cùng nhau làm nên những kỷ niệm đẹp.

Vốn tất bật với chuyện cơm áo gạo tiền, chị và chồng thường xuyên phải làm việc ngoài giờ để kiếm chi phí trang trải sinh hoạt cho cả nhà bốn thành viên. Điều này khiến vợ chồng chị không có nhiều thời gian cho các con nhỏ của mình. Chị trải lòng: "Trước khi dịch xảy ra, cả hai vợ chồng chị đều là dân văn phòng nên hầu như chuyện chăm sóc con cái mỗi ngày đều khó có thể chu toàn. Nhiều khi chị nghĩ mà tủi thân, thương các con mình lắm! Tụi nhỏ đã lớn thế nào, phát triển ra sao… đều là tự các con bảo bọc lấy nhau. Anh và chị đi làm về chỉ kịp dọn dẹp, nấu nướng sơ sơ rồi lại lao vào làm việc tiếp".

Nước mắt chực tuôn trào nơi khóe mi, chị ngập ngừng vài phút rồi nói tiếp: "Sau khi dịch bệnh lan rộng khiến công việc của cả hai bị đình trệ, anh chị mới quyết định làm freelancer (người làm tự do trong ngành dịch vụ) để vừa có tiền, vừa có thời gian cho con cái. Được chủ động trong công việc của mình, chị có thể dễ dàng sắp xếp thời gian trong ngày hợp lý để cùng các con làm bài tập, vui chơi, ca hát. Hiện tại, biết Sài Gòn mình có chương trình nghệ thuật ở Bến Bạch Đằng vào cuối tuần, chị và anh thường dẫn các con ra đây, đi buýt đường sông ngắm cảnh thành phố rồi nghe nhạc. Cuộc sống cả gia đình cũng hạnh phúc hơn trước, các con cũng trở nên hoạt bát hơn".

Giữa không gian nghệ thuật sôi động, đầy hào hứng, ta vẫn có thể tìm thấy cho mình vài câu chuyện ngọt ngào với từng cung bậc cảm xúc khó tả từ những khán giả mộ điệu của chương trình. Thế mới thấy, họ đến đây với rất nhiều tâm tư khác nhau, thông qua âm nhạc để nỗi lòng được tỏ bày.

Có hẹn với Sài Gòn: Khúc du ca thổi bùng sức sống - 6

Nhiều khán giả đến với chương trình với những tâm tư khác nhau. Âm nhạc là thứ giúp họ vơi bớt nỗi lòng. Ảnh: Nguyễn Bảo.

Phát huy di sản của Sài Gòn 300 năm

Được biết, "Có hẹn với Sài Gòn" là một dự án được công ty Thường Nhật, chủ đầu tư dự án Saigon Waterbus cùng sinh viên các trường âm nhạc, nhạc viện trên địa bàn thành phố phối hợp tổ chức. Mỗi tuần, chương trình sẽ mang đến những chủ đề âm nhạc khác nhau phục vụ cho khán giả thành phố và du khách.

Chương trình đầu tiên được thực hiện vào ngày 26/2/2022, sau một thời gian triển khai đã liên tục nhận được nhiều sự yêu mến. Chia sẻ với báo chí, ông Nguyễn Kim Toản - Giám đốc Công ty Thường Nhật nhấn mạnh, dự án nhằm tiếp tục phát huy di sản của "Sài Gòn 300 năm trên bến dưới thuyền", là nét văn hóa hội tụ cộng đồng.

Có hẹn với Sài Gòn: Khúc du ca thổi bùng sức sống - 7

"Có hẹn với Sài Gòn" là dự án nhằm tiếp tục phát huy di sản của "Sài Gòn 300 năm trên bến dưới thuyền". Ảnh: Shutterstock.

"Với tinh thần đó, mình phải thổi hồn của nó bằng những chương trình. Tôi may mắn được nhiều người cùng chí hướng, đó là những người trong nhạc viện của thành phố, những người có hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp đồng hành. Bởi họ cũng cần có chỗ để thăng hoa cảm xúc nghệ thuật với tinh thần thiện nguyện, phục vụ cộng đồng", ông Toản bộc bạch.

Nghệ sĩ piano Nguyễn Long An, người khởi xướng dự án chia sẻ, nghệ thuật đường phố là phần không thể tách khỏi đời sống văn hóa nghệ thuật của một đô thị sôi động, có đông đảo du khách và là cầu nối giao lưu nhiều nền văn hóa như Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua đây, các nghệ sĩ sẽ mang những thông điệp ý nghĩa về một Việt Nam đa dạng văn hóa, mến khách, nghĩa tình… để truyền tải đến công chúng và bạn bè quốc tế.

Cái tên "Có hẹn với Sài Gòn" được đúc kết từ câu nói đã trở thành trào lưu trong mùa dịch: "Sài Gòn ơi sẽ qua thôi, rồi chúng ta sẽ lại hẹn hò!". Từ những cảm xúc có thật dành cho thành phố trong khoảng thời gian khó khăn ấy, ê-kíp đặt tên cho dự án như một lời hẹn ước gặp gỡ, tâm tình qua những sản phẩm âm nhạc được đầu tư chỉn chu bởi những con người hết mình vì nghệ thuật.

Có hẹn với Sài Gòn: Khúc du ca thổi bùng sức sống - 8

Ê-kíp chuẩn bị chương trình. Ảnh: BTC.

Khi ánh tà dương hiện ra nơi cuối chân trời, dòng sông Sài Gòn hiền hòa bao đời cuộn chảy trong lòng thành phố trông như một dải lụa lấp lánh. Giữa khung cảnh tráng lệ của một chiều cuối tuần, những tiếng nhạc lúc trầm lúc bổng, mang tâm tình của người nghệ sĩ gửi trao đến những cư dân của mảnh đất phồn hoa, nhân văn và cởi mở.

Có hẹn với Sài Gòn: Khúc du ca thổi bùng sức sống - 9

Trong ánh chiều vàng, những tiếng nhạc lúc trầm lúc bổng, mang tâm tình của người nghệ sĩ gửi trao đến những cư dân thành phố trẻ. Ảnh: Trân Nguyễn.

Từng nốt nhạc như quyện lấy người nghe, đưa họ vào chuyến hành trình tìm về ý nghĩa cuộc sống.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nguyễn Bảo - Trân Nguyễn

CLIP HOT