Chư Đang Ya, mùa hoa dã quỳ khoe sắc
Trải qua hai mùa lễ hội, Chư Đang Ya là điểm đến không thể thiếu nếu du khách có dịp đến với Gia Lai vào những tháng cuối năm, đây cũng là thời điểm lý tưởng nhất dành cho du khách yêu vùng đất này đến tham quan, trải nghiệm.

Huyền hoặc Chư Đang Ya
Chư Đang Ya là dấu tích của một miệng núi lửa đã tắt, ngọn núi được tạo thành bởi dòng nham thạch phun trào, nằm cách trung tâm thành phố Pleiku hơn 20km về phía đông bắc. Trải qua hàng trăm triệu năm, nham thạch núi lửa đã để lại cho Chư Đang Ya một vùng đất bazan màu mỡ. Núi lửa Chư Đang Ya không hề có nước và không ai đủ sức chở nước lên đây để tưới, nhưng cây cối nơi đây vẫn xanh tốt cả bốn mùa, màu xanh của những vạt ngô, khoai, dong riềng... rất đời thường, cộng với độ nghiêng độc đáo của triền núi, được ánh sáng mặt trời chiếu rọi ở những góc cạnh khác nhau đã tạo cho ngọn núi này sức cuốn hút kỳ lạ.

Mọi người ưu ái dành cho Chư Đang Ya mỹ từ “Thiên đường của hoa dã quỳ” bởi không có nơi nào sắc hoa dã quỳ tươi, rực rỡ và đắm say như ở ngọn núi này. Những con đường đất đỏ chênh vênh được phủ kín bởi hàng dài vạt hoa vàng nhỏ xinh, rực rỡ. Đến Chư Đăng Ya vào mùa mưa, bạn sẽ thấy xanh ngát một màu bởi những rẫy khoai lang, khoai môn phủ đầy trên miệng núi lửa này.

Mùa khô kéo đến, Chư Đăng Ya lại ngập tràn sắc vàng hoa dã quỳ từ chân núi, uốn lượn lên đến những sườn đồi. Trên những ngả đường đổ về Chư Đăng Ya là màu vàng rực của những khóm hoa dã quỳ hai bên đường chạy dài tít tắp. Thảm hoa cứ thế mê hoặc những người lữ khách phương xa, khiến họ bâng khuâng, xao xuyến trước vẻ đẹp của thiên nhiên hoang dã núi rừng Tây Nguyên.
Hấp dẫn lễ hội mời gọi du khách
Cứ đến cuối tháng 10, đầu tháng 11 hằng năm, Chư Đăng Ya bỗng trở nên rộn ràng, đông vui hơn với nhiều đoàn khách khắp nơi kéo về chiêm ngưỡng, khám phá. Đây cũng là lúc Lễ hội hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya được tổ chức tại sân nhà rông làng Ia Gri, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh, là ngày hội rất được chờ đón bởi đây là thời điểm hoa dã quỳ rực rỡ, thanh khiết nhất và đắm say gọi mời.

Đã tổ chức thành công được hai năm, bên cạnh việc thưởng hoa du khách còn được tham gia các sự kiện gắn liền với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, ẩm thực đặc sắc. Khách du lịch được trực tiếp giao lưu, trải nghiệm cùng nghệ nhân tìm hiểu các hoạt động đan lát, tạc tượng, dệt thổ cẩm, chế tác nhạc cụ dân tộc, làm mô hình nhà rông truyền thống, thưởng thức trình diễn cồng chiêng của đồng bào các dân tộc tại điểm đến.
Nhận được sự tham gia hưởng ứng tích cực của du khách là hội thi vượt đỉnh núi Chư Đang Ya nằm trong chuỗi các hoạt động của lễ hội. Khi lên đến đỉnh núi, lồng ngực mở toang, căng tràn nhựa sống, bao mệt mỏi dường như tan biến nhường chỗ cho an yên, thanh bình giữa hoang sơ núi rừng. Du khách sau hành trình chinh phục đỉnh núi, mọi mệt nhọc dường như được đền đáp bởi được lưu lại những khoảnh khắc đẹp, khó quên nơi miệng núi lửa ấn tượng này. Các gian hàng ẩm thực, đặc sản địa phương hoạt động trong suốt lễ hội tạo nên một sân chơi đa sắc màu phục vụ nhân dân.
Anh Nguyễn Chí Vinh – chủ nhiệm CLB Gió Đại Ngàn háo hức chia sẻ: “Tham gia trong các chuỗi sự kiện của lễ hội năm 2018 nhóm đã tổ chức Hội thi Thả diều nghệ thuật với chủ đề “Sắc màu lễ hội” nhằm quảng bá, tôn vinh nghệ thuật chế tác và thả diều trong văn hóa Việt Nam và hình ảnh của tỉnh Gia Lai đến người dân địa phương, du khách trong và ngoài nước. Thông qua hội thi góp phần tạo ra sân chơi bổ ích và lý thú để các nghệ nhân, những người yêu thích diều cùng thể hiện năng khiếu của mình được du khách hưởng ứng và rất thích thú”.

Tổ chức trình diễn dù lượn, dù lượn có động cơ trên núi lửa là hoạt động được mong chờ nhất trong lễ hội được tổ chức năm vừa rồi. Anh Nguyễn Quang Chuẩn – Phó chủ nhiệm CLB dù lượn cho biết: “Lựa chọn ngày hội Lễ hội hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya là thời điểm trình diễn bởi Chư Đang Ya là nơi được hội tụ cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa với địa hình, địa thế đẹp, thời tiết thuận lợi và ngắm đỉnh núi từ trên cao tựa như cảnh đẹp chốn thần tiên mà bất kỳ ai nếu đươc chinh phục sẽ không thể nào quên. Có khoảng 20 cánh dù được trình diễn trong hai ngày đầu diễn ra lễ hội; hai nội dung được trình diễn là bay từ trên đỉnh xuống chân núi đối với dù lượn bình thường, dù lượn có động cơ sẽ được trình diễn từ chân núi bay lên đỉnh. Mỗi phi công khi bay có thể kèm theo một du khách cùng khám phá loại hình thể thao thú vị này nếu có nhu cầu”.
Phế tích trăm năm bên núi Chư Đang Ya
Trên hành trình đến với Chư Đang Ya có một điểm đến là nơi tâm linh của dân trong vùng, đó là ngôi nhà thờ cổ được xây dựng từ những năm 1960 – 1913. Trải qua bao biến cố của lịch sử, qua sự bào mòn của thời gian nhà thờ này đã bị đổ nát, hư hỏng nhiều. Giờ đây những gì được níu giữ chỉ là hình bóng một tháp cổ còn sót lại của ngôi thánh đường H’Bâu xưa kia. Chốn hoang tàn giờ lại trở thành điểm đến trên cung đường tham quan bởi sự cổ kính, đổ nát nhưng vô cùng độc đáo ấy gợi nhớ về một nơi thờ cổ với kiến trúc đẹp nằm bên núi Chư Đang Ya huyền hoặc.

Đường đến với nhà thờ cổ H'Bâu đi qua một vùng chiêm trũng mà người dân ở đây quen gọi là cánh đồng Ngô Sơn, nơi là mạch nước ngầm, là bầu sữa nuôi sống, chở che bao người. Qua hơn một thế kỷ, nhà thờ chỉ còn giữ lại bề mặt trước và tháp chuông. Nhà thờ H’Bầu được xây dựng theo lối kiến trúc gô-tích của Pháp kết hợp với kiến trúc nhà sàn đặc trưng của người Tây Nguyên. Hiện tại, tấm bia phía mặt trước nhà thờ có ghi dòng chữ “Kỷ Dậu niên” là năm nhà thờ được xây dựng đã mờ đi theo năm tháng, nhưng các trụ của tháp vẫn còn nguyên vẹn, phía trên còn nhiều khúc gỗ bắc ngang đã đang bám trụ qua mưa nắng, thời gian.

Và quả thật một ngôi thờ cổ trong cảnh hoang toàn, sừng sững giữa núi non điệp trùng ấy mang một vẻ đẹp kiêu hãnh, làm nao lòng người. Giữa một phần bức tường còn nguyên, những viên gạch vỡ, từng mảng tường đá phủ màu rêu phong hòa cùng màu thời gian bám đen ấy tạo ra một vẻ đẹp hoang phế, cổ xưa. Ban tổ chức đã làm các biển hướng dẫn đường đi, kết nối tạo thành tuyến du lịch Chư Đang Ya – Nhà thờ cổ, ngắm cánh đồng làng mơn mởn mùa lúa chín, những rặng cây xà cừ sừng sững chở che, xa xa là đỉnh Chư Nâm ngút ngàn mây… sẽ tạo nhiều sự lựa chọn cho du khách trong cung đường tham quan.

Tuần lễ hoa dã quỳ - núi lửa Chư Đang Ya sẽ được tổ chức vào ngày 8 đến ngày 13 tháng 11 năm 2019, thời điểm loài hoa dung dị đẹp rực rỡ nhất giữa hoang sơ núi rừng. Ngoài việc tôn vinh vẻ đẹp tinh khôi của dã quỳ vàng, chương trình còn gắn liền với nhiều hoạt động mới lạ, hấp dẫn hứa hẹn một mùa lễ hội tưng bừng, phấn khởi.