Mãn nhãn chiêm ngưỡng ‘viên ngọc xanh’ nơi địa đầu Tổ quốc

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Màu nước xanh như ngọc bích ở suối Lê Nin, thác nước bản Giốc đẹp như tuyệt tác của thiên nhiên... đã níu chân biết bao du khách ở nơi địa đầu Tổ quốc.

Mảnh đất Cao Bằng được nhiều du khách yêu thích bởi có cảnh sắc núi non hùng vĩ, sông suối hoang sơ và nhiều di tích lịch sử văn hóa như khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, khu di tích Quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo...

Mãn nhãn chiêm ngưỡng ‘viên ngọc xanh’ nơi địa đầu Tổ quốc - 1

Cảnh đẹp như tranh vẽ

Nhắc đến Cao Bằng, trong suy nghĩ của du khách gợi lên nơi địa đầu Tổ quốc. Mảnh đất nằm ở vùng Đông Bắc này được thiên nhiên ban tặng nhiều danh lam thắng cảnh, phong cảnh hữu tình làm đắm say bao lữ khách. Những phong tục tập quán, lễ hội và làng nghề truyền thống tạo nên nền văn hóa đậm đà bản sắc, thu hút du khách đến tìm hiểu, trải nghiệm, khám phá.

Được du khách ưu ái ví như một “viên ngọc xanh” ở vùng Đông Bắc, Cao Bằng gần đây trở thành điểm đến quen thuộc của đông đảo du khách.

Nguyễn Thị Phượng, đến từ Vĩnh Phúc, cùng người bạn của mình đã chọn vùng đất này để tham quan, bởi Cao Bằng có nhiều cảnh đẹp.

Nói với Tạp chí Du lịch TP Hồ Chí Minh, cô gái 27 tuổi này cho hay: “Đầu tiên khi đến Cao Bằng, mình cảm thấy ngạc nhiên không nghĩ nơi đây lại đẹp đến vậy. Cảnh đẹp không chỉ ở các điểm đến, mà dọc đường đi đã làm mình mê mẫn.

Khi đến thác Bản Giốc, thực sự mình “mắt chữ O mồm chữ A”, vì thấy thác quá đẹp, lại đến lúc giữa trưa thác xả nhiều nước xuống nhìn càng đẹp và thấy mê vẻ đẹp của thác. Mình đi đúng hôm thời tiết nắng đẹp, mây cũng đẹp, vượt hơn cả sự mong đợi của mình trước khi ở nhà”.

Mãn nhãn chiêm ngưỡng ‘viên ngọc xanh’ nơi địa đầu Tổ quốc - 2

Ngồi bên con thác

Có quỹ thời gian 2 ngày 3 đêm, lại thân nữ nhi, hai bạn đã lên kế hoạch khám phá, dừng chân ở những địa điểm du lịch chính để đảm bảo sức khỏe cũng như thoải mái ngắm cảnh, vui chơi tự do và chụp ảnh.

Mãn nhãn chiêm ngưỡng ‘viên ngọc xanh’ nơi địa đầu Tổ quốc - 3

Đến xem núi Thủng

Đến Cao Bằng, hai bạn thuê xe máy di chuyển đến núi Thủng (còn gọi là núi Mắt Thần). Cách thành phố Cao Bằng khoảng hơn 30 cây số, núi Thủng đẹp như bức tranh thủy mặc với cảnh núi non trùng điệp in bóng dưới mặt nước. Ấn tượng với du khách hơn cả là lỗ thủng lớn xuyên qua lòng núi. Đây là một hiện tượng hiếm thấy trong hệ thống núi đá vôi. Đến đây, du khách được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên, có những phút giây thư thái cùng bạn bè.

“Trên đường đi đến núi Thủng, cảnh hai bên rất đẹp, lúc ở nhà mình không nghĩ Cao Bằng đẹp đến vậy. Đến núi Thủng, chúng mình hít thở bầu không khí trong lành, vui chơi, chụp ảnh và ngắm cảnh đẹp thiên nhiên”, Phượng cho hay.

Mãn nhãn chiêm ngưỡng ‘viên ngọc xanh’ nơi địa đầu Tổ quốc - 4

Hòa mình vào thiên nhiên

Rời núi Thủng, Phượng cùng người bạn đến thác Bản Giốc, cách núi Thủng gần 60 cây số. Đến thác vào giữa trưa, thác xả nước xuống nhiều nên trông rất đẹp.

“Chúng mình vào cổng mua vé 45.000 đồng/người, cưỡi ngựa 20.000 đồng/người, thuê chiếu 30.000 đồng/chiếu... Từ cổng phải đi bộ một lúc mới tới bên trong thác. Nhìn thấy thác Bản Giốc, mình cảm thấy quá đẹp, đẹp hơn tưởng tượng rất nhiều. Chúng mình quyết định chơi ở đây đến chiều, rồi về thành phố, chứ không đi thêm điểm khác”, Phượng chia sẻ.

Ở phố vào buổi tối, Phượng cùng người bạn ra phố đi bộ Kim Đồng dạo chơi, ăn tối và ăn vặt. Phố đi bộ chỉ mở vào tối thứ 6 và thứ 7, đồ ăn khá ngon.

Mãn nhãn chiêm ngưỡng ‘viên ngọc xanh’ nơi địa đầu Tổ quốc - 5

Thuê ngựa để có chiếc ảnh xinh

Vào ngày thứ hai, họ quyết định đến suối Lê Nin. Giữa tiết trời nắng, bầu trời trong xanh, mây đẹp, hai du khách vừa đi vừa ngắm cảnh. Sau quãng đường khoảng 50 cây số, hai bạn đặt chân đến suối Lê Nin.

Mãn nhãn chiêm ngưỡng ‘viên ngọc xanh’ nơi địa đầu Tổ quốc - 6

Chụp ảnh bên suối Lê Nin

Mãn nhãn chiêm ngưỡng ‘viên ngọc xanh’ nơi địa đầu Tổ quốc - 7

Màu nước trong xanh như ngọc bích

Mãn nhãn chiêm ngưỡng ‘viên ngọc xanh’ nơi địa đầu Tổ quốc - 8

Khung cảnh thiên nhiên nên thơ

“Vào bên trong suối, không khí mát mẻ, trong lành, nước xanh ngắt, mát lạnh, còn thấy cả cá bơi dưới suối. Dọc theo bờ suối sẽ có 2 lối đi, vào 1 đường và ra 1 đường... Do trời nắng nóng, đến 11h đã thấy mệt, chúng mình ra ngoài ngồi nghỉ, ăn uống hoa quả. Đến hơn 12h, mình về homestay nghỉ ngơi. Đến chiều tối đi ăn lẩu thái rồi lên xe về Thái Nguyên”, Phượng kể.

Nhớ lại chuyến đi này, Phượng nói: “Mình ấn tượng với con người Cao Bằng. Họ nhiệt tình, thân thiện và rất tốt bụng, nhất là chủ homestay. Cô chú chủ homestay nhiệt tình chỉ đường đi cho mình, điểm chụp ảnh đẹp, chiều tối đi chơi về cô còn bật sẵn điều hoà ở phòng cho mát để chúng mình về không bị nóng”.

Mãn nhãn chiêm ngưỡng ‘viên ngọc xanh’ nơi địa đầu Tổ quốc - 9

Trời xanh, mây trắng, nắng vàng...

Mãn nhãn chiêm ngưỡng ‘viên ngọc xanh’ nơi địa đầu Tổ quốc - 10

Tạo dáng chụp những chiếc ảnh đẹp

Thác Bản Giốc và suối Lê Nin là hai nơi để lại nhiều ấn tượng nhất đối với hai bạn trẻ. Các địa điểm du lịch này vừa đẹp, nước lại trong xanh, mát lạnh, mát như nước để trong tủ lạnh. Hai bạn dành thời gian nhiều nhất cho hai điểm này để ở lại chơi, ngắm cảnh và chụp ảnh.

Phượng mách nhỏ, mọi người nên đến núi Thủng và thác Bản Giốc vào buổi sáng hoặc trưa để khi chụp ảnh không bị ngược nắng.

Mãn nhãn chiêm ngưỡng ‘viên ngọc xanh’ nơi địa đầu Tổ quốc - 11

Thác Bản Giốc đẹp như tuyệt tác của thiên nhiên

Thời gian ở Cao Bằng, hai vị khách đã được trải qua nhiều cảm xúc. Để rồi khi rời xa mảnh đất này, trong tim họ còn lưu lại hình ảnh Cao Bằng thân thương. “Mình thấy nhớ con người nơi đây và những con đường, những ruộng lá dong mà ng dân trồng để làm miến dong. Mình thấy đi dọc đường rất đẹp và cảm giác bình yên. Chi phí vé tham quan các điểm và ăn uống rất rẻ, đồ ăn ngon”, Phượng chia sẻ.

Mãn nhãn chiêm ngưỡng ‘viên ngọc xanh’ nơi địa đầu Tổ quốc - 12

Vui đùa bên con suối

Mãn nhãn chiêm ngưỡng ‘viên ngọc xanh’ nơi địa đầu Tổ quốc - 13

Tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng cùng nền văn hoá đậm đà bản sắc các dân tộc, Cao Bằng đang trở thành điểm đến của nhiều du khách, nhất là dân phượt.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hải Vân

CLIP HOT