CUỘC HỘI NGỘ TRÊN ĐẢO “THIÊN ĐƯỜNG”

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CUỘC HỘI NGỘ TRÊN ĐẢO “THIÊN ĐƯỜNG” - 1

 

 

Nhận thư mời họp mặt các thành viên lớp chuyên Toán, tôi không khỏi bất ngờ bởi gần 20 năm trời xa cách, nhóm bạn phổ thông ngày nào mới có cơ hội gặp lại nhau …

 

 

 

 

Rời sân bay Cam Ranh và được các cô hướng dẫn trong trang phục áo dài niềm nở tiếp đón, vợ chồng tôi hướng về quảng trường Vinpearl và bắt đầu lên tàu sang đảo. Nha Trang cuối thu đầy ắp nắng gió và vẫn vẹn nguyên vẻ đẹp quyến rũ, trữ tình. Đang lan man với những dòng hồi tưởng thì xe tuk tuk đã dừng chân tại khu Vinpearl Resort & Spa sang trọng. Chúng tôi nhận phòng rồi nhanh chóng xuống nhà hàng Lotus để “tập kết” cùng đám bạn.

Tuy chỉ có hơn 10 “gia đình” song không vì thế mà cuộc vui lại chóng tàn. Chúng tôi ngồi bên nhau, rôm rả ôn lại những kỷ niệm ngày xưa và không quên thưởng thức những món ăn nổi tiếng tại nhà hàng. Khung cảnh quyến rũ của đảo Ngọc như đưa chúng tôi quay lại những giây phút đẹp đẽ, êm đềm thời còn cắp sách.

Rất nhiều người trong lớp chuyên Toán ngày xưa giờ là những doanh nhân thành đạt và trong những câu chuyện hàn huyên, chúng tôi vô tình phát hiện cùng có chung sở thích với Golf. Vậy là cuộc hẹn chinh phục sân Golf trên đảo đầu tiên đã được “lên lịch trình”.

CUỘC HỘI NGỘ TRÊN ĐẢO “THIÊN ĐƯỜNG” - 2

Buổi sáng trên đảo Ngọc bình yên đến lạ, màu xanh của cây cối, của nước biển và mây trời làm bao suy nghĩ lo toan thường nhật như bỏ lại sau lưng. Nhìn những cụm hồ với màu cỏ xanh mơn mởn trải rộng, sân golf Vinpearl đã chinh phục tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trong khi đám con trai đang trau chuốt cho cú swing của mình trên từng lỗ golf, thì nhóm con gái cũng háo hức thử sức dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia tại sân tập. Cùng với trang thiết bị hiện đại, sự chuyên nghiệp, tận tình của đội ngũ nhân viên lại tiếp tục ghi thêm nhiều điểm cộng cho sân golf Vinpearl. Sau 1 ngày trọn vẹn dành cho golf, chúng tôi trở về trong sự hân hoan của tình bạn lâu ngày được sưởi ấm và sự thư giãn tuyệt vời trên hòn đảo thiên đường.

CUỘC HỘI NGỘ TRÊN ĐẢO “THIÊN ĐƯỜNG” - 3

Những ngày vui của nhóm còn được ghi dấu tại công viên giải trí Vinpearl Land – nơi chúng tôi dù không còn trẻ trung, nhí nhảnh vẫn hăng say đắm mình trong hàng loạt những trò chơi hấp dẫn. Nơi đó còn là Phố mua sắm, Khu Spa, Làng Ẩm thực, và tất nhiên là không thể thiếu “Trúc Lâm Tịnh viện” cho những phút tịnh tâm và lắng đọng. Những ngày ở đảo dường như ngắn lại, song đủ dài để chúng tôi tận hưởng đầy đủ dịch vụ hoàn hảo và đẳng cấp ở nơi này.

Ba ngày cho một cuộc gặp sau 20 năm, chúng tôi vẫn là những người bạn thân thiết của ngày xưa, chẳng thay đổi gì ngoài vẻ ngoài và tuổi tác. Chúng tôi gửi lời chào tạm biệt và 1 cái hẹn cho năm sau, cũng ngay tại đảo thiên đường!

Thúy Hằng

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT