Nhiều gia đình tránh đi du lịch vào dịp nghỉ lễ

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Mặc dù có điều kiện nhưng nhiều gia đình trẻ tại Hà Nội không chọn đi chơi xa, du lịch vào dịp nghỉ lễ 30.4-1.5 mà chỉ nghỉ ngơi ở nhà. Một số chọn đi chơi các địa điểm gần nhà.

Chị Liên là bác sĩ tại một bệnh viện tư nhân, chồng chị làm kỹ sư công nghệ thông tin. Mặc dù có thu nhập khá tốt, có thể đi du lịch trong nước mà không phải suy nghĩ quá nhiều về vấn đề tiền bạc, nhưng dịp nghỉ lễ 30.4-1.5 này, chị Liên quyết định cả gia đình sẽ ở nhà nghỉ ngơi.

Nhiều gia đình tránh đi du lịch vào dịp nghỉ lễ - 1

Chị Liên phải trực vào ngày 30.4, nghỉ vào ngày 1.5 rồi tiếp tục đi làm vào ngày 2.5. “Dịp lễ tôi chỉ được nghỉ 1 ngày, thời gian hạn hẹp là một phần, nhưng nguyên nhân chủ yếu gia đình tôi sẽ không đi du lịch xa vì ngày nghỉ lễ địa điểm du lịch sẽ rất đông đúc, quá tải. Đối với tôi, du lịch là để nghỉ ngơi, “sạc” lại sức khoẻ, gắn kết tình cảm gia đình; còn nếu phải chen chúc, rồi có khi bị chặt chém, chưa kể vấn nạn tắc đường… thì ở nhà vẫn hơn” – chị Liên nói.

Chị Liên cho biết, không cần trải nghiệm thực tế, mà chỉ cần qua các phương tiện truyền thông thì có thể thấy, vào mỗi dịp nghỉ lễ, nhiều địa điểm du lịch, nhất là những nơi nổi tiếng hút khách đều rơi vào tình trạng quá tải. “Nhất là dịp này, du lịch đã bình thường trở lại sau một thời gian áp dụng các biện pháp phòng dịch, thì lượng người đi sẽ càng đông hơn nữa” – chị Liên nói.

Chị Liên dự định cả gia đình sẽ ở nhà để nấu những bữa ăn ngon cùng nhau, đi chơi ở một số địa điểm gần nhà. Quê ở Thái Bình, cả nhà vẫn thường xuyên về quê vào những ngày cuối tuần nên chị Liên quyết định không về quê vào dịp nghỉ lễ này để tránh tình trạng tắc đường. “Tất nhiên gia đình tôi vẫn sẽ có những chuyến đi du lịch dài ngày, nhưng thường thì tôi và chồng sẽ xin nghỉ phép. Đi chơi vào những ngày thường sẽ tránh được tình trạng quá tải, đông đúc, gia đình tôi sẽ thực sự được tận hưởng được những giá trị mà du lịch mang lại” – chị Liên bày tỏ ý kiến.

Cũng có suy nghĩ như chị Liên, anh Nguyễn Văn Toàn – một kỹ sư công nghệ thông tin – cũng cho biết sẽ không đi du lịch vào dịp nghỉ lễ sắp tới. “Tôi có dự định về quê nhưng do có một số việc cá nhân nên không thể sắp xếp về được. Mà về quê cũng ngại, nghĩ đến việc tắc đường đã thấy ngán rồi” – anh Toàn chia sẻ.

Anh Toàn cho hay, nếu sắp xếp được thời gian thì anh cũng không chọn đi du lịch vào những ngày nghỉ lễ. “Đi du lịch nghỉ lễ thường rất đông đúc nên chẳng những không mang lại thoải mái mà còn rước bực mình, mệt mỏi khi chẳng may đến những nơi bị quá tải, dịch vụ chặt chém…” – anh Toàn bày tỏ.

Bình thường, anh Toàn thường chở vợ và con đi chơi công viên hoặc đến một số nơi vui chơi. Có tuần, anh đưa gia đình đi nghỉ tại một khu đô thị ở tỉnh lân cận Hà Nội. Dịp nghỉ lễ 30.4-1.5, anh quyết định gia đình sẽ chủ yếu ở nhà, dành thời gian bên nhau để tránh những bực mình, phiền toái không đáng có nếu đến những địa điểm quá đông người.

“Nếu muốn đi du lịch xa, tôi và vợ sẽ xin nghỉ phép để thực sự được tận hưởng cảm giác thoải mái mà du lịch mang lại” – anh Toàn cho hay.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Bảo Hân (Báo Lao Động)

CLIP HOT