Người dân khắp nơi tới TP.HCM viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nhiều người bật khóc thể hiện lòng tiếc thương vô hạn đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong Lễ viếng diễn ra ngày 25/7/2024, tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM.

Ngay từ những ngày đầu trong sự nghiệp chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ghi dấu ấn sâu đậm với người dân bằng phong cách lãnh đạo gần gũi, chân thành và quyết đoán. Sự hiện diện đông đảo của người dân trong ngày Lễ viếng không chỉ là một lời tri ân đối với những cống hiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mà còn là biểu hiện của lòng kính trọng, biết ơn và tình cảm sâu đậm dành cho ông.

Người dân khắp nơi tới TP.HCM viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 1

Hàng ngàn người dân TP.HCM xếp hàng dài từ sáng sớm, trang nghiêm chờ đến lượt vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất. Ảnh: Thanh Huyên

Trong không khí trang nghiêm của buổi Lễ, chị Nguyễn Thị Mỹ Chi (36 tuổi, ngụ tại phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai) đứng nhìn xa xăm về linh cữu của Tổng Bí thư không thể giấu nổi xúc động bật khóc: "Bác Trọng là một lãnh đạo mẫu mực, suốt đời vì nước, vì dân. Bác luôn đặt lợi ích nhân dân lên hàng đầu, đến những năm tháng cuối đời, bác vẫn một lòng cống hiến. Tôi rất khâm phục sự giản dị và tận tâm của bác, hôm nay, đến tiễn đưa bác lần cuối, tôi không khỏi rưng rưng nước mắt. Bác ra đi, nhưng những giá trị và tâm huyết của bác sẽ còn mãi trong lòng chúng tôi. Chúng tôi sẽ luôn nhớ và biết ơn những gì bác đã làm cho đất nước này," chị Chi vừa khóc vừa chia sẻ.

Người dân khắp nơi tới TP.HCM viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 2

Những giọt nước mắt xúc động của chị Nguyễn Thị Mỹ Chi khi nhắc về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Thanh Huyên

Không riêng gì chị Chi, nhiều người dân không ngại đường xá xa xôi từ khắp nơi đổ về TP.HCM chỉ mong có thể bày tỏ lòng thành kính của mình với vị lãnh tụ vĩ đại. Chị Võ Thị Thuận (45 tuổi) từ Quảng Ngãi bay vào TP.HCM với mong muốn được tiễn biệt bác lần cuối. Chị cho biết, chị cảm thấy rất xúc động và thiêng liêng khi có mặt tại đây, khi nghe tin bác qua đời, chị cảm thấy hụt hẫng và mất mát lớn, không chỉ cho bản thân mà cho cả dân tộc nên chị không ngại đường xa, chỉ mong góp một phần nhỏ để bày tỏ lòng biết ơn với bác.

Người dân khắp nơi tới TP.HCM viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 3

Chị Võ Thị Thuận (45 tuổi) từ Quảng Ngãi bay vào TP.HCM với mong muốn được tiễn biệt bác lần cuối. Ảnh: Thanh Huyên

Cùng chung nỗi niềm tiếc thương của toàn dân, cô Trần Thị Liên, Cựu Thanh niên xung phong sáng sớm đã di chuyển từ quận 12 sang hội trường để thắp nén hương tiễn biệt bác Tổng Bí thư.

"Tôi cũng như hàng triệu người dân Việt Nam, ngưỡng mộ, kính yêu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông đã có sự nghiệp vẻ vang, luôn mang trọng trách to lớn. Đến lúc ông qua đời vẫn còn làm việc tại bệnh viện. Những gì ông đã làm cho đất nước, cho nhân dân đều khiến tôi và nhiều người khác vô cùng biết ơn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một tấm gương sáng, sự ra đi của ông là một điều tiếc thương không chỉ riêng tôi mà còn là của cả dân tộc”, cô Liên nghẹn ngào nói.

Người dân khắp nơi tới TP.HCM viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 4

Cô Trần Thị Liên, Cựu Thanh niên xung phong không kìm nén được nước mắt khi nhớ về những cống hiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Thanh Huyên

Trong suốt sự nghiệp của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ dẫn dắt đất nước qua những giai đoạn khó khăn, mà còn luôn chú trọng đến việc xây dựng nền tảng đạo đức và tinh thần cách mạng cho thế hệ tương lai, đề cao giá trị của học tập và sự tự rèn luyện, khuyến khích các cán bộ trẻ nỗ lực học hỏi không ngừng để nâng cao tri thức và phẩm chất đạo đức.

Bạn Trần Văn Tài, sinh viên Học viện Cán bộ TP.HCM, cho biết: “Em cảm thấy vô cùng buồn và xót xa vì sự ra đi của Tổng Bí thư. Với em, phong cách lãnh đạo của bác rất gần gũi, chân thành là tấm gương sáng để thế hệ trẻ như chúng em có thể học hỏi. Những bài học về sự tận tụy, lòng yêu nước, và tinh thần trách nhiệm cao cả mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại sẽ mãi mãi là nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ chúng em tiếp tục phấn đấu, cống hiến cho đất nước”.

Người dân khắp nơi tới TP.HCM viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 5

Bạn Trần Văn Tài, sinh viên Học viện Cán bộ TP.HCM (ở giữa) mang theo lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc đến viếng bác. Ảnh: Thanh Huyên

Những giá trị mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại cho đời, không chỉ là nguồn cảm hứng với thế hệ trẻ mà còn là tấm gương noi theo của ông Nguyễn Tống Đôn, Cựu chiến binh, công tác tại Sư đoàn 341, Quân đoàn 4. Ông Đôn cho biết, điều mà ông ngưỡng mộ và và muốn được hỏi hỏi từ Tổng bí thư là sự cần mẫn trong công việc. Mặc dù tuổi đã cao, sức yếu, nhưng bác vẫn làm tốt nhiệm vụ với nước nhà đến hơi thở cuối cùng. “Đó là điều trân quý, không phải ai cũng có thể làm được giống như Tổng Bí thư của chúng ta”, ông Nguyễn Tống Đôn nhấn mạnh.

Người dân khắp nơi tới TP.HCM viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 6

Ông Nguyễn Tống Đôn chia sẻ tại Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Thanh Huyên

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thanh Huyên

CLIP HOT

Nghẹt thở bão Yagi đổ bộ vào bờ
Nghẹt thở bão Yagi đổ bộ vào bờ

Chiều nay, bão số 3 đổ bộ vào đất liền Quảng Ninh – Hải Phòng với sức gió mạnh nhất cấp 13, giật cấp 16; khắp nơi mịt mù trong màn giông bão dày đặc.