Khách sạn kinh hoàng: Du khách phát hiện xác chết trong phòng sau khi ngửi thấy mùi ‘chân thối’
Sau khi trải qua chuyến du lịch Tây Tạng đầy thú vị, du khách bàng hoàng khi phát hiện ra rằng có một xác chết nằm lặng lẽ dưới gầm giường trong căn phòng anh đã ở.
Một vụ giết người kinh hoàng đã xảy ra tại khách sạn Guzang Shuhua Inn ở Thành phố Lhasa, Tây Tạng khi một thi thể bị giấu dưới giường của một du khách.
Vụ việc này đã được tiết lộ qua bài đăng trên một trang web đánh giá khách sạn Trung Quốc vào ngày 21/4 và gây chấn động dư luận xã hội. Khách sạn đã phủ nhận thông tin này và cho biết đóng cửa để cải tạo vào ngày 30/4.
Tuy nhiên vào ngày 1/5, một đoạn clip cho thấy cảnh bắt giữ một nghi phạm trên tàu đã được đăng tải lên Weibo. Cảnh sát đã xác nhận rằng nghi phạm này có liên quan đến vụ phát hiện xác chết tại khách sạn Guzang Shuhua Inn ở Thành phố Lhasa.
Theo tờ Shangyou News, du khách Sun, 37 tuổi, đến từ Thượng Hải đã ngửi thấy mùi hôi thối khi nhận phòng tại khách sạn này vào ngày 21/4. Anh ta đã đổi sang phòng khác sau khi không chịu được mùi.
Vào tối cùng ngày, cảnh sát hình sự Lhasa đã liên hệ với Sun và thông báo rằng một thi thể nằm dưới gầm giường của căn phòng anh ta đã ngủ trước đó. Sun đã cung cấp lời khai và mẫu DNA cho cảnh sát. Sau đó, nghi phạm liên quan đã bị bắt trên chuyến tàu từ Tây Tạng đến Lan Châu ở Tây Bắc Trung Quốc.
Sun cho biết anh bị ám ảnh, dễ tỉnh giấc vì những tiếng động nhỏ. Điều này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và công việc của anh. Anh cũng nói rằng, mặc dù bài đăng của anh thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc và gây bão trên mạng xã hội nhưng phía khách sạn ở Lhasa vẫn chưa có liên lạc hay phản hồi gì với anh. "Đại diện khách sạn phải có tuyên bố. Nếu họ vẫn im lặng, tôi sẽ khởi kiện", Sun quyết liệt.