Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 cận kề, trong lúc nhiều trường học trong cả nước rộn ràng chuẩn bị tri ân thầy, cô thì tại các xã Sơn Tây Thượng, Sơn Tây Hạ và Sơn Tây (Quảng Ngãi), hàng trăm giáo viên vẫn bì bõm lội bùn, vượt qua hàng chục điểm sạt lở núi để đến trường dạy học.


Thiên tai liên tiếp, mưa lớn dồn dập gây núi lở vùi lấp đường khiến hành trình gieo chữ ở các xã vùng cao này trở nên gian nan hơn bao giờ hết.
Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua khiến các xã Sơn Tây Hạ, Sơn Tây và Sơn Tây Thượng xuất hiện hàng chục điểm sạt lở lớn nhỏ. Hàng nghìn mét khối đất đá, bùn nhão và đá tảng đổ ập xuống chắn ngang tuyến đường chính. Người dân và giáo viên muốn đến trường buộc phải lội bùn trơn trượt, có đoạn bùn ngập quá đầu gối… Đường sá bị chia cắt, đi lại rất khó khăn.
Tại Trường PTDT Bán trú Tiểu học và THCS Sơn Long, tình trạng sạt lở diễn ra nghiêm trọng. Thầy Nguyễn Văn Hùng, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết đất đá từ sườn núi tràn xuống đã làm sập hoàn toàn tường rào, nhà vệ sinh tập thể của học sinh, cuốn trôi ba phòng nhà ăn bán trú và uy hiếp trực tiếp dãy phòng học hai tầng cùng khu nhà bán trú.
“Ước thiệt hại khoảng 5 tỷ đồng. Cơn bão 13 sắp đến có thể gây đổ sập khối phòng học hai tầng. Hơn 373 học sinh mới trở lại lớp được 3 ngày, nhiều khả năng chúng tôi lại phải cho nghỉ để đảm bảo an toàn”, thầy Hùng lo lắng.
Tại Trường PTDT Bán trú Tiểu học và THCS Sơn Tân (xã Sơn Tây), 100 m tường rào bị sập sau mưa lớn. Đất đá từ taluy âm tiếp tục xô xuống đe dọa khối phòng học hai tầng của trường. Nguy cơ sạt lở tiếp tục tăng cao khi bão số 13 dự báo gây mưa lớn diện rộng.


Không khá hơn, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Sơn Liên cũng bị lở núi với hơn 1.000 m³ đất đá tràn xuống khu nhà công vụ giáo viên và học sinh. Lo ngại tình hình diễn biến phức tạp, tập thể giáo viên đã gấp rút di dời vật dụng, bàn ghế, tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Ban giám hiệu Sơn Liên buộc phải cho hơn 300 học sinh liên tục nghỉ học vì núi lở không ngừng sạt lở. Cô Lê Thị Thanh Thúy, Phó Hiệu trưởng nhà trường, mưa lớn, nguy cơ sạt lở nghiêm trọng hơn. Mọi hoạt động Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam đành hoãn lại để đảm bảo an toàn cho tập thể giáo viên và học sinh của trường.
Tại xã Sơn Tây Hạ, thầy Tạ Hồng Phương, Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Sơn Màu, cho biết ngọn núi ở thôn Hà Lên tiếp tục sạt xuống, đất đá tràn sát tường rào trường học, uy hiếp tính mạng hàng trăm giáo viên và học sinh.
Liên tục nhiều ngày qua, mưa lớn kéo dài tiếp tục gây sạt lở núi gây chia cắt giao thông, nhiều giáo viên và học sinh đành phải ở lại khu bán trú của trường để chờ các phương tiện cơ giới khắc phục mới có thể đi lại được.




Dù đối mặt hiểm nguy, thầy cô giáo vùng cao ở các xã Sơn Tây Thượng, Sơn Tây Hạ và Sơn Tây vẫn kiên trì bám trường, bám lớp. Vượt lên gian khó, sự tận tụy của giáo viên càng trở nên đáng quý. Họ không chỉ là những người đứng lớp, mà còn là điểm tựa tinh thần cho học sinh trong những ngày thiên tai dồn dập.
Trước thềm Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, hình ảnh thầy cô vùng cao nơi đây bì bõm lội bùn, kiên cường bám trường, bám lớp giữa sạt lở và hiểm nguy, càng tôn vinh hình ảnh người thầy gieo chữ ở miền núi trở nên xúc động và trân quý biết bao.




