Nhân kỷ niệm 40 năm Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên phủ trên không” và kỷ niệm 45 năm Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân – 1968: BÀI HỌC 40 NĂM VÀ 45 NĂM

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Quân và dân ta vừa kỷ niệm trọng thể 40 năm “Điện Biên Phủ trên không – đánh gục cuộc tiến công của đế quốc Mỹ vào Hà Nội, Hải Phòng”. Đó là bài học đau đớn cho bọn xâm lược Mỹ khi chúng đã bị đánh bại trên chiến trường miền Nam, nhưng vẫn không chịu ký kết Hiệp định chấm dứt chiến tranh Việt Nam. Bọn hiếu chiến Mỹ mơ ước đưa miền Bắc nước ta “Trở về thời kỳ đồ đá”, buộc dân tộc ta phải cúi đầu trước quân đội viễn chinh Mỹ… Nhưng chúng đã nhầm, kẻ cúi đầu sau cùng là đế quốc Mỹ, tên xâm lược đã phải cuốn gói rời khỏi Việt Nam. Từ sự thất bại nhục nhã đó, bọn xâm lược đành phải chấp nhận cho chế độ tay sai sụp đổ trước sức mạnh của quân và dân ta.

Nhân kỷ niệm 40 năm Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên phủ trên không” và kỷ niệm 45 năm Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân – 1968: BÀI HỌC 40 NĂM VÀ 45 NĂM - 1
Đó là bài học của 40 năm về trước, để lại sự đau đớn nhục nhã cho quân lực Hoa Kỳ, với vũ khí tối tân bậc nhất hoàn cầu.

Năm năm trước đó, vào năm 1968 – cách đây 45 năm, một bài học đau đớn khác đã dạy cho bọn xâm lược: Không có dinh luỹ kiên cố nào – kể cả Đại sứ quán Mỹ, Dinh Độc Lập… đã bị Quân Giải phóng tấn công và làm chủ trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy vào Xuân Mậu Thân năm 1968. Đó là bài học cho bọn xâm lược: Khi nhân dân Việt Nam đứng lên giành độc lập tự do, hoà bình thì không thể có thế lực nào ngăn cản nổi – dù đó là bọn tay sai được Hoa Kỳ cấp súng đạn, tiền bạc và che chở. Nếu bọn xâm lược Mỹ chấp nhận để nhân dân Việt Nam hòa bình, hiệp thương, thống nhất đất nước như Hiệp định Giơ-ne-vơ quy định, thì nước Mỹ không có hàng chục ngàn binh sĩ chết trận, không hao tiền tốn của và cũng không mắc tội giết hại hàng triệu người Việt Nam vô tội.

Các dân tộc ta đều mong ước được sống trong hoà bình, hạnh phúc, hữu nghị. Chỉ có bọn đế quốc, bọn thực dân cậy thế quân động, tiền nhiều, nhiều vũ khí để giết chóc, cướp đất, cướp biển của Việt Nam.

Hơn 2000 năm giữa nước và dựng nước, dân tộc ta đã phải chống lại hơn 10 cuộc xâm lăng của những kẻ thù hùng mạnh, song nhân dân Việt Nam không hề bị khuất phục. Nước Việt Nam vẫn tồn tại và phát triển.

Những bài học của 40 năm, của 45 năm và nhiều năm về trước luôn nhắc bọn xâm lược: Không được coi thường nhân dân Việt Nam, cho dù “Châu chấu đá xe”, nhưng “Tưởng rằng chấu ngã, ai dè xe nghiêng”…

Nhân kỷ niệm 40 năm Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên phủ trên không” và kỷ niệm 45 năm Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân – 1968: BÀI HỌC 40 NĂM VÀ 45 NĂM - 2

Nhân dịp Tết Nguyên đán đầu tiên sau hòa bình, thiếu nhi Thủ đô đến chúc Tết Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch (Ngày 9.2.1955)

Nhân kỷ niệm 40 năm Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên phủ trên không” và kỷ niệm 45 năm Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân – 1968: BÀI HỌC 40 NĂM VÀ 45 NĂM - 3
Bác Hồ với Dũng sĩ miền Nam

Nhân kỷ niệm 40 năm Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên phủ trên không” và kỷ niệm 45 năm Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân – 1968: BÀI HỌC 40 NĂM VÀ 45 NĂM - 4

C.P

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT