Trang thơ Nguyễn Long Hoàng
Nữ Sinh
Áo trắng ngày nao, em ở đâu?
Cầu Bồng, sông Lại, dáng qua cầu
Xuân xanh đẹp mộng hồn trinh nữ
Nghĩa nặng, tình hoài đượm, thấm sâu.
Áo trắng ngày nao! em ở đâu?
Dòng sông xanh biếc gió qua cầu
Tung bay tà áo trung trinh ấy
Tuổi trẻ hồn nhiên hát mấy câu.
Áo trắng ngày nao, Em ở đâu?
Sân trường hoa Phượng nở trên đầu
Chia tay từ buổi yêu thương ấy
Mắt lệ đong đầy suốt canh thâu.
Mang theo nỗi nhớ mãi còn đây
Kỷ niệm tuổi thơ vẫn đong đầy
Bâng khuâng hoài vọng ngày xưa ấy
Nghĩa nặng tình sâu ai có hay?
N.L.H
Em!
Dòng Lại Giang(1) nước trong xanh biếc
Hàng dừa xanh gió mát trăng thanh
Mối tình đầu em tặng cho anh
Trong như nước và xanh như ngọc…
Thuở còn thơ cùng chung lớp học
Áo trắng nàng duyên dáng lòng anh
Má ửng hồng mắt sáng long lanh
Như hoa nở trên cành thiên trúc.
Hòa kiếp người vào nơi trần tục
Giữa dòng đời bến đục, bến trong
Gặp lại em, anh tan nát cõi lòng
Thương tiếc mãi ngày xưa trong trắng.
N.L.H
(1) Cầu Đồng Sông Lại Giang – Tỉnh Bình Định