Có những miền quê dù đi xa đến đâu vẫn luôn hiện hữu trong tim mỗi người bằng những ký ức bình dị nhất. Những người con Tư Nghĩa đang học tập, lao động và lập nghiệp tại TP.HCM luôn thương nhớ và hướng về quê hương với nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực.
Tối 13/6, trong không gian xúc động, Hội đồng hương liên xã Tư Nghĩa tại TP.HCM tổ chức Lễ ra mắt mái nhà chung kết nối những người con xa quê bằng tình yêu quê hương và khát vọng cùng nhau xây dựng vùng đất nghĩa tình ngày càng phát triển.


Điểm nhấn của chương trình "Tư Nghĩa trong tim ta" là lễ công bố và trao quyết định thành lập Hội đồng hương Liên xã Tư Nghĩa tại TP.HCM. Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong việc tập hợp sức mạnh đoàn kết của những người con Tư Nghĩa xa quê, tạo nên cầu nối gắn bó giữa đồng hương với quê nhà.

Ban chấp hành Hội đồng hương liên xã Tư Nghĩa ra mắt.

Nhạc sĩ, thạc sĩ Bùi Hữu Hiên, Chủ tịch Hội đồng hương liên xã Tư Nghĩa tại TP.HCM phát biểu tại lễ ra mắt.
Phát biểu khai mạc chương trình, Nhạc sĩ, thạc sĩ Bùi Hữu Hiên, Chủ tịch Hội đồng hương liên xã Tư Nghĩa tại TP.HCM, chia sẻ thật vinh dự và xúc động khi được đại diện cho Ban Chấp hành Hội đồng hương Tư Nghĩa tại TP.HCM hiện diện trong không gian ấm áp của sự đoàn viên và tình đồng hương thắm thiết.

“Tư Nghĩa trong tâm khảm của mỗi chúng ta không chỉ là một danh xưng trên bản đồ, mà là nguồn cội, là dòng sữa mẹ nuôi dưỡng tâm hồn ta lớn khôn. Chúng ta tự hào là con dân của một vùng đất "địa linh nhân kiệt", được ôm ấp bởi dòng Trà Khúc kiêu hùng và dòng sông Vệ hiền hòa. Chúng ta tự hào về một La Hà Thạch Trận kiên cường, một thương cảng Thu Xà rực rỡ và những bờ xe nước miệt mài đi vào lịch sử.

Chính khí chất "Trọng nghĩa, khinh tài", hiếu học và cần cù của quê hương đã trở thành bệ phóng, thành hành trang vô giá để những người con xa xứ như chúng ta lập thân, lập nghiệp thành công nơi đất khách quê người”, ông Hiên nói.
Ly hương nhưng không ly tổ. Với tâm nguyện "mang quê hương đi khắp phương trời" và "đem tình thương trở về lòng đất mẹ", trong năm vừa qua, Ban Chấp hành cùng các mạnh thường quân đã nỗ lực bắc những nhịp cầu nghĩa tình, biến những lời yêu thương thành hành động thực tế. Nhìn lại chặng đường một năm, chúng ta có quyền tự hào về những gì đã làm được:
Về an sinh xã hội: Hội đồng hương đã dựng xây những ngôi nhà tình thương, che chở cho những mảnh đời, những gia đình còn gặp nhiều khó khăn ngoài quê, giúp bà con có được mái nhà kiên cố, ấm áp nghĩa tình.
Về giáo dục quê nhà: Hội đã gửi gắm tấm lòng qua những bộ máy tính, màn hình Ti vi, quạt điện đến các trường học vùng sâu, vùng xa của huyện, góp phần xoa dịu cái nắng miền Trung và mở ra cánh cửa tri thức hiện đại cho thế hệ mầm non quê nhà.
Về khuyến học – khuyến tài: Đặc biệt, Hội đã kịp thời trao tặng những suất học bổng ý nghĩa cho các em sinh viên gốc Tư Nghĩa đang theo học tại khu vực TP.HCM và Đồng Nai. Dù là học bổng vinh danh tài năng hay học bổng nghèo vượt khó, mỗi suất quà đều là lời khẳng định: Thế hệ cha anh luôn đứng sau tiếp sức cho các em vững bước vào đời.
Ban Chấp hành mới chính thức ra mắt cam kết sẽ tiếp tục là mạch ngầm kết nối, là nơi sẻ chia thông tin, tìm kiếm các cơ hội hợp tác làm ăn để cùng nhau phát triển trên thương trường, đồng thời nối dài những hành trình thiện nguyện hướng về quê mẹ.

Bà Lê Tuyết Diệu, Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng hương Liên xã Tư Nghĩa tại TP.HCM phát biểu tại buổi lễ.
Trong khi đó, bà Lê Tuyết Diệu, Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng hương Liên xã Tư Nghĩa tại TP.HCM, chia sẻ rằng, dù rời quê mới vài năm hay đã đi xa hàng chục năm, chỉ cần nhắc đến hai tiếng "Tư Nghĩa", trong lòng mỗi người lại dâng lên biết bao cảm xúc thân thương. Đó là nỗi nhớ gia đình, nhớ mái nhà xưa, nhớ những con người chất phác nghĩa tình và những ký ức không thể nào quên.

Theo bà Diệu, chính tình cảm bình dị ấy đã đưa mọi người về với nhau trong chương trình hôm nay, không chỉ để gặp gỡ mà còn để nhắc nhau rằng dù đi đâu, làm gì, người Tư Nghĩa vẫn luôn hướng về nhau, sẵn sàng sẻ chia, giúp đỡ và đồng hành trong cuộc sống. Một cái bắt tay, một lời hỏi thăm hay một sự sẻ chia chân thành cũng đủ làm ấm lòng những người con xa quê như được trở về chính ngôi nhà của mình.
"Tư Nghĩa trong tim ta" không chỉ là chương trình hội ngộ kết nối những người con quê hương mà còn là dịp để lan tỏa tinh thần đoàn kết, hướng về quê nhà bằng những việc làm thiết thực. Mỗi sự hiện diện của các đại biểu, mỗi tấm lòng của các mạnh thường quân và sự chung tay dù lớn hay nhỏ đều là món quà quý giá dành cho quê hương, không chỉ bằng vật chất mà còn bằng giá trị tinh thần vô cùng lớn lao.

Ông Nguyễn Đăng Vinh, Bí thư Đảng ủy xã Tư Nghĩa phát biểu tại buổi lễ.
Tham dự buổi lễ, ông Nguyễn Đăng Vinh, Bí thư Đảng ủy xã Tư Nghĩa, bày tỏ niềm vui và sự xúc động khi chứng kiến ngày hội lớn của những người con quê hương tại thành phố mang tên Bác.
Ông nhấn mạnh, việc thành lập Hội đồng hương Liên xã Tư Nghĩa tại TP.HCM là một việc làm đầy ý nghĩa, tạo nên mái nhà chung để những người con xa quê gặp gỡ, hỗ trợ nhau trong cuộc sống và cùng chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Lãnh đạo địa phương ghi nhận và biểu dương tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của Ban vận động cùng bà con đồng hương đã tích cực kết nối để hình thành tổ chức Hội đồng hương hôm nay. Đây không chỉ là nơi giao lưu tình cảm mà còn là cầu nối quan trọng giữa địa phương với bà con đang sinh sống tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam.
Theo ông Vinh, trong những năm qua, quê hương Tư Nghĩa đã có nhiều đổi thay tích cực trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và xây dựng hệ thống chính trị. Những thành quả ấy luôn có sự đồng hành của bà con đồng hương thông qua các hoạt động khuyến học, an sinh xã hội, xây dựng nhà tình thương, hỗ trợ người nghèo và nhiều hoạt động nhân văn khác.
Trong bối cảnh thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp, quê hương Tư Nghĩa đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và kỳ vọng. Lãnh đạo địa phương mong muốn Hội đồng hương tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tập hợp trí tuệ và nguồn lực của những người con thành đạt để đóng góp xây dựng quê hương ngày càng văn minh, hiện đại.



Chương trình còn diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như vinh danh các cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác xây nhà tình thương và hoạt động thiện nguyện; tổ chức đấu giá tác phẩm nhiếp ảnh "Miệng Núi Lửa Thới Lới - Đặc khu Lý Sơn" lên đến 50 triệu đồng của nhà báo Minh Thu - tác phẩm từng đạt Huy chương Vàng Liên hoan Nhiếp ảnh châu Á năm 2023 nhằm gây quỹ thiện nguyện phục vụ cộng đồng.
Thông qua hoạt động đấu giá bức ảnh này, các mạnh thường quân còn tặng thêm 120 triệu đồng xây tặng nhà tình thương cho người nghèo ở xã Trà Giang, tỉnh Quảng Ngãi.

Một dấu ấn đặc biệt khác là việc chính thức thành lập Quỹ Khuyến học Hội đồng hương Tư Nghĩa, thể hiện mong muốn đồng hành cùng thế hệ trẻ trên con đường học tập và chắp cánh những ước mơ hiếu học của con em quê hương.
Ngay tại chương trình, Hội đồng hương đã trao hàng chục suất học bổng khuyến học và khuyến tài cho học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc và hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị 76 triệu đồng, tiếp thêm động lực để các em tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng vươn lên bằng tri thức.

Không khí chương trình càng thêm sôi động với màn biểu diễn võ thuật tổng hợp của Câu lạc bộ MMA Sài Gòn và lễ trao giải Giải bóng đá Hội đồng hương Tư Nghĩa, tạo nên một ngày hội đậm đà bản sắc quê hương, nơi tình đồng hương được kết nối bằng cả văn hóa, thể thao và nghĩa tình.


Dịp này, người dân cùng du khách còn có dịp tham quan các gian hàng, giao lưu thưởng thức các món ăn đặc sản quê hương tại chương trình.




Khép lại chương trình, điều còn đọng lại trong lòng mỗi người không chỉ là những cái bắt tay hay những tấm ảnh lưu niệm, mà còn là niềm tin về một cộng đồng đồng hương ngày càng lớn mạnh. Dù mỗi người đang có một hành trình riêng nơi đất khách, nhưng tất cả đều có chung một điểm tựa mang tên Tư Nghĩa.
Để rồi từ mái nhà chung ấy, những người con quê hương sẽ tiếp tục nối dài những vòng tay yêu thương, gìn giữ truyền thống nghĩa tình và cùng nhau viết tiếp những câu chuyện đẹp về lòng hướng cội nguồn, để "Tư Nghĩa Trong Tim Ta" không chỉ là chủ đề của một chương trình, mà trở thành sợi dây gắn kết bền chặt trong trái tim của bao thế hệ người con xa xứ.




