"Vua giang hồ" Tyson Fury cân nhắc giải nghệ khi suýt thua Usyk bằng knock-out

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

(Tin thể thao, tin võ thuật) Nếu trọng tài bắt chính xác hơn, Fury đã thua Usyk bằng knock-out ở hiệp thứ 9.

Võ sỹ Oleksandr Usyk (Ukraine) trở thành nhà vô địch thống nhất các danh hiệu hạng nặng khi thâu tóm 6 đai, WBC, WBA (Super), IBF, WBO, IBO, và The Ring khi đánh bại Tyson Fury (Anh) tại Saudi Arabia vào ngày 19/5 (giờ Việt Nam).

"Vua giang hồ" Tyson Fury cân nhắc giải nghệ khi suýt thua Usyk bằng knock-out - 1

Usyk (trái) đáng nhẽ đã thắng knock-out khi đấm gục Fury (phải) ở hiệp 9

Màn so tài được đánh giá là "lớn nhất thế kỷ 21" khép lại sau 12 hiệp, "Chú mèo" Usyk giành chiến thắng bằng tính điểm không đồng thuận 115-112, 113-114, 114-113. Sau khi kết thúc trận đấu, có nhiều ý kiến cho rằng nếu trọng tài không trì hoãn, dành thêm thời gian cho "Vua giang hồ" hồi phục ở hiệp 9, thì tay đấm Anh đã bị thua knock-out.

David Haye, cựu vô địch WBA, đã bày tỏ sự không hài lòng với trọng tài Michael Griffin vì đã cho Fury quá nhiều thời gian để hồi phục sau khi bị Usyk đánh gục trong hiệp thứ 9.

Haye cho rằng Usyk xứng đáng giành chiến thắng knock-out. Anh nhận xét: "Nếu Fury làm vậy với Usyk, trận đấu đã kết thúc sớm. Trọng tài đã ngăn cơ hội của Usyk và cho Fury 20 giây để hoàn toàn hồi phục, điều này thật tệ từ góc nhìn của tôi. Ngay cả người hâm mộ của Fury cũng phải thừa nhận điều đó".

Alex Krassyuk, quản lý của Usyk, cũng đồng tình với nhận định của Haye. Krassyuk chia sẻ: "Không có sự thiếu tôn trọng nào với trọng tài, nhưng tôi nghĩ ông ấy đã ngăn chặn một cú knock-out ở hiệp thứ 9. Tuy nhiên, đó vẫn là trận đấu tuyệt vời vời và tôi hy vọng sẽ thấy nhiều hơn ở trận tái đấu".

Về phía "Vua giang hồ" Fury, sau thất bại đầu tiên sự nghiệp anh cân nhắc về tương lai, Fury nói: "Tôi sẽ về nhà, uống một ít đồ ăn, uống vài cốc bia, dành thời gian cho gia đình, dắt chó đi dạo, và tôi và Frank Warren sẽ bàn bạc về tương lai. Tôi không chơi quyền Anh vì tiền, tôi thi đấu vì tôi yêu môn thể thao này.

Vài tháng nữa tôi sẽ 36 tuổi, tôi đã chơi quyền Anh từ khi còn nhỏ. Cùng chờ xem mọi chuyện sẽ đi về đâu?  Bạn đấu 100 trận, bị tổn thương não và phải ngồi xe lăn? Chỉ cần còn tình yêu tôi sẽ tiếp tục, còn không tôi sẽ thu dọn đồ đạc".

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

QH

CLIP HOT