Tiến Minh viết tâm thư về Olympic, kể tên các “truyền nhân” cầu lông Việt Nam

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

(Tin thể thao, tin Olympic) Tay vợt kỳ cựu Nguyễn Tiến Minh đã viết tâm thư chia sẻ sau khi hoàn thành sứ mệnh tại Olympic Tokyo 2021 cũng như nêu ra những cái tên được anh kỳ vọng sẽ kế thừa mình đưa cầu lông nước nhà ra biển lớn.

Dù đã thi đấu rất nỗ lực và tạo ra vô số đường cầu mãn nhãn tại Olympic Tokyo 2021, Nguyễn Tiến Minh vẫn phải dừng bước tại vòng bảng sau các trận thua hai đối thủ rất mạnh, giàu sức trẻ là tay vợt hạng 3 thế giới Anders Antonsen và ngôi sao đang lên người Azerbaijan được nhập tịch từ Indonesia Ade Resky Dwicahyo.

Tiến Minh viết tâm thư về Olympic, kể tên các “truyền nhân” cầu lông Việt Nam - 1

Tâm thư của Tiến Minh sau khi dừng bước tại Olympic Tokyo 2021

Hơn hết, Tiến Minh đã đi vào ngôi đền huyền thoại với tư cách VĐV thể thao đầu tiên của Việt Nam tham dự 4 kỳ Thế vận hội liên tiếp. Anh cũng là tay vợt lớn tuổi nhất tham dự môn cầu lông tại Olympic lần này. Chính vì vậy, Tiến Minh nhận vô số những lời hỏi thăm, động viên từ người hâm mộ nước nhà.

Ngay sau khi nói lời chia tay giải đấu, Tiến Minh đã viết bức tâm thư tri ân với những fan đã luôn theo dõi ủng hộ anh cũng như chia sẻ niềm hạnh phúc khi vẫn còn được cầm vợt, thi đấu đỉnh cao ở tuổi 38.

“Cám ơn các bạn từ qua đến giờ quan tâm hỏi thăm động viên Minh rất nhiều. Mặc dù kết quả chưa thực sự tốt nhưng Minh cũng đã cố gắng hết sức. Còn đối với Minh, cầu lông là một phần cuộc sống, còn cầm được cây vợt ra sân ngày nào thì thật hạnh phúc ngày đó. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi đồng hành cùng Minh hơn chục năm qua, xin cảm ơn và chúc các bạn có thật nhiều sức khoẻ trong mùa dịch này”, Tiến Minh viết.

Tiến Minh viết tâm thư về Olympic, kể tên các “truyền nhân” cầu lông Việt Nam - 2

Lê Đức Phát (bìa trái) và Nguyễn Hải Đăng (bìa phải) nhận được nhiều sự kỳ vọng từ đàn anh

Đặc biệt, tay vợt từng đứng hạng 5 thế giới kể tên 3 người đàn em được anh kỳ vọng sẽ tiếp bước mình làm rạng danh cầu lông Việt Nam trên bản đồ thế giới, đó là Lê Đức Phát, Nguyễn Hải Đăng và Nguyễn Đình Hoàng.

Lê Đức Phát là tay vợt sinh năm 1998 đang xếp hạng 207 thế giới. Tuy chỉ mới 23 tuổi, tay vợt này đã sở hữu chiều cao ấn tượng 1m86 ấn tượng cùng những pha đập cầu vô cùng uy lực. Lối đánh thông minh, mạnh mẽ, đặc biệt là những pha đập cầu dũng mãnh từ trên cao xuống của Đức Phát được Tiến Minh đánh giá rất cao.

Nguyễn Hải Đăng sinh năm 2000 xếp hạng 205 thế giới được mệnh danh là “Momota Việt Nam” do có phong cách và lối chơi khá giống với tay vợt số 1 thế giới người Nhật Bản. Hải Đăng gây ấn tượng mạnh khi liên tiếp vô địch trẻ quốc gia các năm 2017 và 2018. Anh từng trở thành “hiện tượng” của giải cầu lông quốc tế Việt Nam Open 2019 ở tuổi 18 với hai chiến thắng sốc trước Lucas Claerbout (hạng 75 thế giới) và Gergely Krausz (hạng 90 thế giới).

Tiến Minh viết tâm thư về Olympic, kể tên các “truyền nhân” cầu lông Việt Nam - 3

Tay vợt trẻ Nguyễn Đình Hoàng

Trong khi đó, tay vợt 19 tuổi Nguyễn Đình Hoàng nổi lên trong thời gian qua bằng những thành tích khá bất ngờ, trong đó có việc vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh để giúp cầu lông Lâm Đồng lần đầu tiên trong lịch sử có VĐV lọt vào đến chung kết ở giải quốc gia 2020.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Lê Phong

CLIP HOT