Sốc bóng đá TBN: Thua đau, 2 SAO rút dao đâm đối thủ, lĩnh án 20 năm tù

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

“Giận quá mất khôn”, 2 cầu thủ của đội bóng Tây Ban Nha El Pado B đã hóa thành những kẻ côn đồ đáng sợ khi rút hung khí sát hại một đồng nghiệp bên kia chiến tuyến trong một trận đấu căng thẳng đến nghẹt thở.

Theo tờ Mundo Deportivo, tòa án Tây Ban Nha vừa kết án hai cầu thủ của CLB El Paco B (một đội bóng ở Malaga) với mức án tổng cộng lên đến 20 năm tù vì tội cố ý giết người khi rút dao đâm một đồng nghiệp 24 tuổi ở đội Alhaurín de la Torre B sau trận đấu của 2 đội bóng này tại Malaga ngày 20/3/2016.

Sốc bóng đá TBN: Thua đau, 2 SAO rút dao đâm đối thủ, lĩnh án 20 năm tù - 1

Tòa án ở Malaga xét xử 2 cầu thủ của đội bóng El Paco B vì tội cố ý giết người

Hãng thông tấn Efe còn cho biết, cùng với việc phải ngồi “bóc lịch” dài hạn sau song sắt, hai cầu thủ hóa kẻ hung đồ này còn phải nộp phạt cho nạn nhân số tiền lên tới 68.894 euro (gần 2 tỷ đồng).

Các bị cáo cũng không được đến gần cầu thủ bị hành hung hay hoặc đến địa điểm người này hay lui tới ở khoảng cách tối thiểu 1.000m trong 11 năm tới.

Trận đấu tai tiếng kể trên diễn ra khi El Paco B tiếp đón các vị khách Alhaurín de la Torre B trên sân bóng ở khu phố Palo của tháp Malaga tại giải đấu hạng 3 của Tây Ban Nha ngày 20/3/2016. Ở trận này, El Paco B đã thua đau đối thủ.

Trong màn so tài này, 2 đội trưởng của CLB El Paco B và Alhaurín de la Torre B đã nảy sinh mâu thuẫn. Đội trưởng của đội chủ nhà El Paco B (một trong hai bị cáo của phiên tòa kể trên) đã tỏ thái độ hung hăng thái quá và nhiều lần dọa giết cầu thủ đội trưởng của đội khách Alhaurín de la Torre B.

“Tao sẽ giết mày”, “Cứ mỗi phút trôi qua, tao sẽ đợi để giết mày. Chúng ta sẽ gặp nhau bên ngoài sân đấu. Tao sẽ đợi mày”, gã đàn ông hung tợn này hăm dọa đối phương.

Trong trận đấu, gã đội trưởng côn đồ của El Paco B đã húc đầu vào thủ quân của Alhaurín de la Torre B để gây hấn và sau đó, hắn bị HLV của mình thay ra khỏi sân. Ngay sau đó, đội trưởng của El Paco B đã bày mưu cùng một thủ môn dự bị của đội này.

Ngay sau đó, hai gã cầu thủ này đã rút dao đâm 2 nhát vào đội trưởng, 1 nhát vào ngực và 1 nhát gần tim. Nạn nhân gục ngay tại chỗ và được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Anh chàng này may mắn thoát chết nhưng vết sẹo cùng những di chứng để lại vẫn là cơn ám ảnh cực lớn suốt cuộc đời cầu thủ này. Theo tờ Mundo Deportivo, nạn nhân có khả năng bị rối loạn nhịp tim, suy tim và gặp vấn đề máu khó đông.

Ngay sau vụ trọng án kể trên, hai cầu thủ mắc tội giết người của đội El Paco B đã bị Liên đoàn bóng đá Malaga rút giấy phép hành nghề vào tháng Tư năm 2016. Hiện tại, họ sẽ phải thụ án tù mọt gông. Trong đó, riêng cầu thủ đội trưởng của El Paco là chủ mưu và cũng là người cầm dao đâm nạn nhân suýt chết sẽ phải ngồi tù đến 18 năm.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đăng Đức (Tổng hợp từ Mundo Deportivo)

CLIP HOT